Lúc này các nàng nên bình tĩnh, tránh những lời nói, và hành động mất khôn đang khi “dầu sôi lửa bỏng”. Nhắc đến quá khứ Đã gọi là quá khứ thì phải để nó trôi qua bình yên mà đón chào hiện tại và chuẩn bị tiếp nhận tương lai. Thế nhưng lâu lâu lại lấy quá khứ ấy ra “dòm ngó” đó là điều không nên. Ai cũng từng có những “khoảng riêng” trong đời. Nếu bạn cứ nhắc đi nhắc lại theo một kiểu mỉa mai thì hậu quả của nó thật tệ hại, chàng sẽ thấy một điểm trừ ở bạn kiểu như “cháy nhà mới lòi mặt chuột”, bạn vẫn nhớ đến nhưng không nói ra, thế bạn không phải là một cô nàng rộng lượng, dễ thấu hiểu như chàng tưởng. Liệt kê tật xấu của chàng Bạn đã chọn, bạn tin tưởng ở quyết định của mình cho dù yêu là phải dung hòa tất cả tính cách của chàng cả tốt lẫn xấu. Bây giờ bạn lại lôi hàng lô lốc khuyết điểm ra để chê bai. Chàng sẽ thấy bạn thật giả tạo khi bạn nói ra điều đó, trước kia có thể bạn đã nói “yêu anh, em chấp nhận tất cả” giờ lại thay đổi 180 độ. “Hối hận khi chọn anh” Câu nói có nguy cơ “tổn thương” chàng rất lớn. Đồng ý lúc đó không làm chủ được mình nhưng hãy nhớ đó là câu nói có thể xô vỡ tất cả những gì bạn và người ấy xây dựng nên. Con trai cũng có lòng tự trọng của mình, hối hận nghe nó thật phũ phàng với các chàng. Bạn phải cố gắng “né” những câu nói như thế hay đại loại như “biết anh như thế tôi đã không yêu”, “không ngờ anh là người như thế”, “anh tệ hơn tôi nghĩ”… chỉ tưởng tượng thôi đã thấy điều ấy thật tồi tệ khi các nàng thốt ra. Tuyệt đối không nói hai từ “chia tay” Nếu cứ nói mãi hai từ ấy rồi thì đến khi nó thành sự thật bạn thấy có buồn không, đau không khi chính mình là người nói ra giờ có hối cũng không kịp nữa rồi. hạn chế được thì cố gắng hạn chế, sao cứ lúc giận dỗi là nhắc đến để làm đau lẫn nhau dù đôi khi chỉ là giả vờ để chàng phải rối rít năn nỉ nhưng nhiều lần quá thì nó lại phản tác dụng đấy. Im lặng Nhiều nàng một khi đã giận chỉ thường im lặng. Ai cũng có một “cái tôi” của mình nhưng trong tình yêu, hai trai tim đã đập cũng một nhịp thì bạn cần bỏ qua nó. Cái kiểu như “muốn sao cũng được”, “cứ vậy đi”, “đi vơi ai thì đi” rất dễ làm bạn mất đi tình yêu. Đó là điều đáng sợ hơn cả thà cứ nói ra để cùng nhau giải quyết còn hơn vì “yêu thương sẽ mất dần đi tron gsự im lặng của mỗi người”. Nếu được hãy cầu hòa trước Bạn vẫn còn yêu, bạn có thể bỏ qua nhưng chỉ vì một phút không kiềm chế bản thân mà để tình yêu vuột mất thì bạn sẽ ân hận. Hãy cho một chút thấu hiểu, một chút sẻ chia, một chút yêu thương vào nồi soup tình yêu ấy. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Giận hờn chỉ giúp chúng ta yêu nhau hơn, làm cho chuyện tình này thêm màu sắc chứ đừng để nó rơi ra ngoài quỹ đạo của “càng giận càng yêu” là càng giận càng xa nhau hơn. - nguồn: muctim.com.vn(Bông Mơ)