Tinh thần lạc quan: Người lớn thường rơi vào tình trạng đau buồn, thất vọng, lo âu, dằn vặt vì những thất bại mà mình gặp phải trong cuộc sống. Nhưng hãy thử nhìn bọn trẻ mà xem! Khi chúng rủ nhau tụ tập và cùng làm bánh, chúng sẽ thật hào hứng làm theo công thức hoặc sự chỉ dẫn của một cá nhân nào đó trong nhóm. Nhưng kết quả là một vài chiếc bánh bị cháy, một vài chiếc bánh có hình thù kì dị, một vài chiếc nhão nhoẹt, số còn lại thì nhạt thếch. Nhưng chúng có nghĩ gì không? Chúng có trách cứ nhau không? Chúng chẳng nghĩ gì cả, chúng cũng chẳng trách nhau. Với chúng điều quan trọng là chiếc bánh đã làm xong và ai cũng vui vì “công trình” của mình. Vui vẻ trong từng khoảnh khắc Khi có một cốc kem trước mặt, người lớn thường đăm chiêu suy nghĩ để kệ cho kem chảy bởi còn miên man với vô vàn câu hỏi: Liệu ngày mai sẽ thế nào? Sự nghiệp của mình sẽ đi đến đâu? Mình sẽ làm gì để ngày nào cũng có thể đưa con đi ăn kem mà không cần phải nghĩ đến kinh tế? Còn bọn trẻ, chúng say sưa và thích thú với từng thìa kem ngọt ngào. Chúng hét lên vì sung sướng hoặc nhắm mắt tận hưởng cái dư vị mát lạnh và thơm ngon của kem đang tan chảy. Chúng mãn nguyện với cái khoảnh khắc tuyệt vời đang có. Tha thứ và quên đi Người lớn thường rất dễ bị ám ảnh bởi những ác cảm và thành kiến, họ khó tha thứ cho nhau và khó hàn gắn khi mối quan hệ bị rạn nứt. Họ giấu giếm cảm xúc và suy nghĩ thật của mình. Hãy nhìn lũ trẻ. Ngày hôm nay chúng có thể cãi nhau, thậm chí đánh nhau vì những mâu thuẫn không thể giải tỏa. Những cãi vã có thể diễn ra hàng ngày nhưng ngày hôm sau chúng vẫn chơi với nhau rất vui vẻ, tựa hồ như chúng đã quên sạch những cãi vã của ngày hôm qua. Hãy học bọn trẻ, hãy ném những bực tức và hờn giận của bạn vào một cái “hộp kín”, hãy học cách tha thứ và quên đi. Cuộc sống chắc chắn sẽ trở nên rất dễ thở. Thời gian chứ không phải tiền bạc Bọn trẻ chưa làm ra tiền nên chúng không có tiền riêng và đồng tiền cũng không có nhiều ý nghĩa. Chúng quý những giây phút chơi đuổi bắt, nhảy lò cò, chọc cười nhau. Chúng chẳng cần tặng nhau quà để thể hiện tình cảm. Cách thể hiện tình cảm của chúng qua những cái ôm hôn, những giây phút cười vui, chạy nhảy với nhau. Đó là cách thể hiện tình cảm thật lòng và đáng quý nhất. Vì thế cha mẹ hãy thể hiện tình cảm với con bằng cách dành nhiều thời gian cho chúng để chơi đùa, đọc truyện, nói chuyện. Đó là món quà con thích nhất, hơn mọi vật chất đắt tiền. Luôn cười tươi Bạn cứ để ý mà xem, khi vui bọn trẻ có thể cười sằng sặc mà không thấy mệt. Nghe tiếng cười giòn của con, có phải cha mẹ nào cũng phấn khởi trong lòng, quên hết buồn phiền mệt mỏi? Nụ cười của con hay của bất kì thành viên nào khác trong nhà đều giúp cho không khí gia đình nhẹ nhõm, ngập tràn niềm vui. Vì thế đừng mãi giữ vẻ mặt nghiêm túc, bọn trẻ không muốn nhìn thấy bạn cáu giận và bực tức. Chúng cũng rất thích nhìn thấy bạn cười. Không ngại thể hiện Bọn trẻ có những thú vui riêng và không ngại thể hiện đam mê của mình. Chúng có thể ngồi hàng giờ xem hoạt hình chẳng chán, chúng mải miết sưu tầm những lá tem cổ, chúng không muốn ai xúc phạm đến thần tượng của mình, chúng không ngại hát to dù sai nhạc, chẳng sợ ai cười cợt. Còn bạn thì sao? Tại sao bạn ngại không cho con biết bạn yêu khiêu vũ đến thế nào? Tại sao bạn không muốn cho chúng biết bạn cũng “nghiện” phim hoạt hình? Tại sao bạn không dám nói tiếng Anh với con chỉ vì sợ nói sai? Bọn trẻ đã dạy bạn hãy tự nhiên thể hiện những gì mình thích, không sợ sai, không ngại bị cười chê. Nguồn: Dân trí
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ Ui đến khi nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền, những lo lắng về cuộc sống. Vì chỉ có bọn trẻ mới không có những nỗi lo đó nên chúng luôn cười thật tuơi.
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ Con người khi trưởng thành thường ước mình đc quay lại thời trẻ thơ, vì như thế người ta sẽ ko phải suy nghĩ, lo toan nhiều về cuộc sống, âu tất cả cũng chỉ là mơ ước, mà mơ ước thì mãi chỉ là ước mơ thôi
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ ôi bọn trẻ! chúng ta luôn cho rằng chúng nó là "trẻ con" nhưng những tính nết của trẻ con lại là rất cần thiết cho người lớn như chúng ta.
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ mình thấy điều mình học đc ở lũ trẻ là lúc nào cũng tươi cười niềm nở mỗi khi gặp nhau!Chúng chào và hỏi han nhau rất chân thành!
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ :-k khi nào người lớn chúng ta 70 tuổi trở lên là lại thành trẻ con ngay ý mà
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ Chơi với trẻ con nhiều thì mình cũng học được nhiều điều từ trẻ con thôi . Em sẽ cố gắng có trẻ con sớm để được chơi với trẻ con )
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ đúng là trẻ con đáng yêu thật, em có một đứa em mới 6 tuổi (mặc dù em đã 24 tuổi ), chơi với nó, nói chuyện, nhìn ánh mắt ngây thơ tròn xoay, thấy yêu làm sao! chính nó lại là động lực thúc đẩy em chăm chỉ làm việc hơn để có thể mang đến những điều tốt nhất cho baby!
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ hi hi, đúng thế thật mà, đơn giản như khi đi trên đường, bố mẹ muốn phi luôn qua đèn vàng, có con ngồi đằng trước là sẽ nhắc nhở ngay, bố mẹ ngượng là dừng lại chấp hành luật lệ giao thông ngay.
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ mình cần học ở đứa trẻ đó tính Tha thứ và quên di, đến bao giờ mới học đc đây
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ nguoi lon mai bon chen voi cuoc song nhung nen hoc o con tre nhung nu cuoi de thay yeu đời hơn đơn giản vì với con tre cuoc song la nu cuoi
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ mình cũng công nhận là học thì không phải là học độc ngườ lớn mà cũng phải học từ trẻ em nữa nhỉ
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ Bọn trẻ vui vẻ, vô tư như vậy vì đã có cha mẹ chúng lo toan cho chúng hết rồi, chúng làm sao phải bon chen để kiếm tiền, làm sao phải nghĩ làm thế nào để tồn tại trong cái XH phức tạp này, chúng ta không giống chúng cũng vì lý do chúng ta phải suy nghĩ xem làm sao để cho con chúng ta có những nụ cười tươi như thế, có những điều kiện tốt nhất. Giả sử giờ chúng ta như 1 đứa trẻ thì con chúng ta sẽ thế nào? câu trả lời là sẽ mất dần nụ cười trên gương mặt của con chúng ta.
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ Nụ cười vô tư, giận hờn dễ bỏ qua, cuộc sống cứ thế trôi đi. ước gì em được quay lại thời ấu thơ ấy. Cám ơn bác chủ top nhiều.
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ em nghĩ khi nào chúng biết là tiền cần cho cuộc sống, lúc đấy chúng sẽ như mình, nghĩ ngợi lo toan thôi.
Ðề: Những điều quý báu học được từ con trẻ Hay mình cũng thích làm trẻ con ,sống vô tư ko phải nghĩ ngợi gì cả