Sau Đại học, một cách cửa lớn mở ra đón các bạn vào "Trường Đời" . Tuy nhiên, Đại học lại không hề trang bị cho các bạn tất cả những kiến thức liên quan tới trường Đời đó. Sau đây chính là những điều mà Đại học không dạy bạn: 1, Điểm số không còn giá trị: Bạn nỗ lực học thật nhiều, thật nhiều với mong muốn có một điểm số cao và một tấm bằng đẹp. Tuy nhiên, khi bạn ra trường tấm bằng không trở thành thứ duy nhất giúp bạn có được một công việc tốt. Và khi ấy, điểm số không phải là thứ quan trọng mà quan trọng là bạn có làm được việc hay không. 2, Tạo dựng mối quan hệ: Nếu thời Đại học bạn có nhiều bạn bè, bạn sẽ hiểu được nó có lợi với mình như thế nào. Đi làm ngoài thực lực của bản thân, bạn phải tận dụng sự ủng hộ từ những đối tượng khác. Do đó, việc xây dựng và tận dụng những mối quan hệ trong công việc là rất cần thiết. 3, Thực tế khác xa với mong đợi: Rất nhiều bạn háo hức đến cái ngày cầm được tấm bằng cử nhân trong tay và nghĩ đến một tương lai rộng mở. Tuy nhiên, thực tế không màu hồng như các bạn tưởng. Cuộc chiến cạnh tranh xin việc làm sẽ khiến bạn bị sốc và bạn còn sốc hơn khi được nhận vào công ty. Vì khi ấy, bạn nhận ra một mớ kiến thức bạn học được ở Đại học dường như không có chỗ để áp dụng vào.
Vì đại học không khắc nghiệt và cạnh tranh nhiều như khi đi làm bạn ạ. Đi làm rồi thấy mọi thứ đều không đơn giản
Tất nhiên rồi bạn. Có vượt qua được thì mới trưởng thành được chứ nếu không chỉ mãi núp sau sự che chở của gia đình thôi
Giảng đường dạy mình kiến thức chung, cho cái nền và định hướng để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Với những ai học đúng ngành làm đúng nghề, những kiến thức ở ĐH hoàn toàn có ích. Chỉ những người làm trái ngành, thì cần học nhiều hơn những kiến thức ngoài ĐH. Tôi cũng là người làm trái ngành, đã phải học rất nhiều thứ khác để mình phát triển hơn. Những nếu hỏi tôi có tiêc những ngày tháng ĐH, thì KHÔNG đó là 1 mảng kiến thức khác tôi cũng từng quan tâm, là 1 khoảng kí ức đep tôi thấy trân trọng =) thế đấy!
Tôi đang làm đúng ngành của mình nhưng những kiến thức từ Đại học ra đối với tôi chỉ hữu ích 10%. Làm việc và học là hai khái niệm khác hoàn toàn bạn ạ
Chỉ có khi đi nhậu thầy mới dạy cho những cái ko dạy trên giảng đường thôi. Dù chưa ai xỉn nhưng nghe thấm lắm, mà nhờ đó mới có kinh nghiệm mà bơi ngoài đời sau này
Bởi vậy mới nói cái đó thành bại là do mình thôi. Mình phải chủ động chứ đâu thể chủ động được. Chủ yếu là vui vẻ & để thầy thấy mình có thành ý
trường đại học dạy bạn cái tư duy. họ ko dạy dc cái thức tế, vì bản thân các thầy cô cũng chỉ dc phép truyền dạy những gì trong sách giáo khoa cho bạn