NHững đóa hồng tặng Rose

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi lethuyhp, 25/3/2013.

  1. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,096
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Những đóa hồng tặng Rose

    Dịch: Le Thuy(mình đọc được bản Tiếng Anh hay nên dịch share các mẹ đọc nhé, có thể có nhiều bản dịch khác cho câu chuyện thơ này rồi)
    Rose for Rose by: Poppy, Poppy's Poetry Page)


    Sở thích của cô là hoa hồng, và tên cô cũng là Rose – Hoa hồng, mỗi năm người chồng yêu thương đều gửi tặng cô những bó hoa hồng buộc bằng những chiếc nơ thật xinh xắn. Cái năm anh ấy mất rồi, những bó hoa hồng vẫn được gửi tới cánh cửa nhà cô. Trên tấm thiệp kèm theo lời nhắn “Valentine của anh”, như mọi valentine năm trước
    .

    Mỗi năm anh gửi tặng cô những đóa hoa hồng, và gắn trên tấm thiệp luôn luôn kèm theo những lời yêu thương “Anh yêu em, thậm chí ngày hôm nay còn nhiều hơn cả năm trước thật nhiều” ‘ Tình yêu anh dành cho em lớn dần theo năm tháng” Có lẽ, đây là lần cuối cùng cô nhận được những đóa hồng ấy.

    Cô nghĩ rằng anh đã đặt mua hoa hồng trước ngày lễ tình yêu. Người chồng dấu yêu của cô chẳng hề biết, anh sẽ đi xa mãi. Nhưng anh luôn luôn lo lắng làm trước mọi việc, mọi việc trước thời điểm. Vì sau đó, phòng khi anh có việc gì bận rộn, mọi thứ vẫn có thể diễn ra tôt đẹp như dự định.

    Cô cắt tỉa những cành hoa hồng rồi cắm vào một chiếc lọ hoa đặc biệt nhất. Sau đó, cô đặt lọ hoa cạnh bức chân dung người chồng đang mỉm cười. Cô đã ngồi đó thật lâu, trên chiếc ghế quen thuộc của chồng, ngắm nhìn bức ảnh của anh và những bông hoa hồng kề bên

    Một năm nữa trôi đi, cuộc sống thật khó khăn khi bên cạnh Rose không còn người bạn đời yêu thương nữa. Sự cô đơn hiu quạnh bao trùm lên số phận cô. Vào chính lúc ấy, như mọi Valentine trước, chuông cửa nhà cô reo vang, lại là những bông hồng tươi thắm đón chào Rose nơi thềm cửa.

    Rose cầm đóa hồng lên và sững sờ trong giây lát. Sau đó, cô gọi điện tới cửa hàng hoa, người chủ cửa hàng trả lời điện thọai, cô hỏi người bán hoa về sự việc ấy, tại sao lại có người tặng hoa cô như vậy, tại sao họ lại khơi dậy nỗi đau trong lòng cô?

    “Tôi biết chồng chị đã mất cách đây hơn một năm rồi” người bán hoa trả lời, “Tôi biết chắc chắn chị sẽ gọi tới và hỏi về điều này” “ Những đóa hoa hôm nay chị nhận được, đã được trả tiền trước rồi” “ Chồng chị luôn luôn lo lắng dự trù trước, anh ấy chẳng để mặc điều gì cho số mệnh cả”.
    Tôi đã nhận được 1 đơn đặt hàng dài hạn trong hồ sơ này, và chồng chị đã thanh toán trước toàn bộ, chị sẽ nhận được hoa mỗi năm. Còn có một điều nữa tôi nghĩ nên cho chị biết, là anh ấy đã viết cho chị một tấm thiệp thật đặc biệt cách đây mấy năm rồi.”

    “Sau đó, có thể là mãi mãi, tôi biết rằng dù anh ấy không còn nữa, nhưng tấm thiệp đó sẽ được gửi tới chị mỗi năm sau…” Cô cảm ơn người bán hoa và gác máy điện thoại, nước mắt cô tuôn ra, những ngón tay run lên chậm chạp sờ lên tấm thiệp.

    Trong tấm thiệp, Rose thấy nét chữ chồng viết tặng cô, người cô chết lặng khi đọc những lời người anh viết “Chào em yêu của anh, anh biết đã 1 năm rồi từ khi anh ra đi, anh mong rằng cuộc sống không quá vất vả với em để em có thể vượt qua tất cả”

    Anh biết chắc là em cô đơn lắm, và nỗi đau ấy thực lắm em à. Vì nếu là anh, anh biết, anh cũng sẽ cảm thấy như thế nào. Tình yêu chúng ta giành cho nhau thêu dệt mọi thứ thật tươi đẹp trong cuộc đời này. Anh đã yêu em thật nhiều hơn ngàn lời anh có thể nói, em là người vợ hoàn hảo của anh”

    Em là người bạn, là người tình của anh, em lấp đầy mọi thiếu thốn của cuộc đời anh. Anh biết rằng mới chỉ có 1 năm thôi, hãy cố nén đau thương em nhé. Anh muốn em được hạnh phúc ngay cả khi em khóc. Đó là lý do tại sao, những đóa hồng sẽ được gửi tới tặng em mãi mãi’ Khi em nhận được những đóa hồng, hãy nghĩ về tất cả hạnh phúc khi chúng ta sống bên nhau, cả 2 chúng ta đã được chúc phúc dường bao. Anh đã luôn yêu em, và anh biết anh sẽ luôn yêu em thế. Nhưng em yêu, em phải bước đi, em vẫn phải tiếp tục sống.

    Em hãy cố gắng tìm lấy hạnh phúc trong những tháng ngày còn lại của đời mình. Anh biết sẽ chẳng dễ dàng, nhưng anh mong bằng cách nào đó, em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Hoa hồng sẽ vẫn được gưỉ đến tặng em mỗi năm qua đi, và chỉ không còn nữa cho đến khi cánh cửa không mở, khi người đưa hoa thôi không gọi cửa nữa em à. Phòng khi em đi vắng, người đưa hoa sẽ đến 5 lần trong ngày hôm đó. Và sau lần đến cuối cùng, anh ta sẽ biết chắc cần đặt những đóa hoa hồng ở đâu như anh đã hướng dẫn, những đóa hồng sẽ được đặt ở nơi ấy, nơi có anh và em một lần nữa”!

    (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lethuyhp
    Đang tải...


Chia sẻ trang này