Những kẻ yêu thơ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi le vuong minh chau, 27/3/2015.

  1. le vuong minh chau

    le vuong minh chau Nhã Ca

    Tham gia:
    10/5/2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Tâm trạng người thơ thẩn có phải luôn bất thường như này không nhỉ ??!! :);):)

    Có Ngày Buồn !!!

    Có ngày buồn...như thể bị dở hơi
    Cảm xúc chừng vỡ tan nơi lồng ngực
    Vậy sao ta trong nỗi niềm day dứt
    Chẳng thể nào...đặt bút viết thành thơ

    Có ngày buồn....buồn đến hóa ngẩn ngơ
    Phố tan tầm...lạc hững hờ chân bước
    Ừ,thì ta với dòng đời xuôi ngược
    Hướng đi nào cũng chìm đắm cô đơn

    Ôi,tháng ngày tự đánh mất linh hồn
    Ta mải miết....những muộn phiền chẳng rõ
    Để một mai chắc gì đâu ai nhớ
    Ta từng buồn...buồn lắm đấy..buồn ơi...
    .....


    11/10/2014

    Hy vọng box mới sẽ nhận được nhiều bài đăng và sự ủng hộ lâu dài của mọi người !!:rolleyes:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi le vuong minh chau
    Đang tải...


  2. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,343
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Mình thì khô khan nên chẳng biết làm thơ :)
     
    le vuong minh chau thích bài này.
  3. soo

    soo Thành viên mới

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    thơ là niềm vui nhỏ bé của tâm hồn.
     
    le vuong minh chau thích bài này.
  4. giangle_seo

    giangle_seo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2015
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Rảnh rỗi em cũng thích đọc thơ lắm
     
  5. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Mình thấy 2 đoạn thơ này cũng hay:

    “Tôi hỏi cây tần bì
    Người tôi yêu ở đâu
    Cây tần bì không đáp
    Chỉ khe khẽ lắc đầu

    Tôi tìm cây dương hỏi
    Người tôi yêu nơi đâu
    Cây dương im lặng trút
    Lá thu xuống mái đầu…”
     
    le vuong minh chau thích bài này.
  6. le vuong minh chau

    le vuong minh chau Nhã Ca

    Tham gia:
    10/5/2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Có vê bài này là lời dịch 1 bài thơ nước ngoài. Tớ đọc và phán đoán chứ kg bt có đúng kg nữa ^^
     
  7. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,717
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    hồi xưa em còn võ vẽ làm thơ nhưng từ ngày chồng con chả thơ thẩn gì được nữa ạ
     
    le vuong minh chau thích bài này.
  8. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,822
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    các bác chia sẻ đẻ em thưởng thức ạ
     
    le vuong minh chau thích bài này.
  9. babyboy1122

    babyboy1122 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2015
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Em chỉ thích đọc thơ và đọc truyện thôi :D
     
    le vuong minh chau thích bài này.
  10. Bảo Hà 114

    Bảo Hà 114 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/6/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Thích đọc thơ nhưng hem bít làm thơ cm ạ
     
    le vuong minh chau thích bài này.
  11. Daika_Dz18491xyz

    Daika_Dz18491xyz Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Trong không gian nhỏ của một căn phòng khách sạn, anh Khắc.TT – nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, có tiếng tại một group về phó nháy và mẫu Việt Nam, đang liên tục bấm các shot hình và không quên nhắc người mẫu đổi tư thế, nét mặt. Người mẫu là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, đang cong người tạo tư thế cùng biểu cảm ánh mắt biến đổi theo từng tiếng bấm nút hết sức tự nhiên. Điều đáng nói ở đây, trên người cô gái lúc chỉ là tấm voan mỏng, lúc là chiếc gối bông che hờ xương chậu…

    [​IMG]

    Anh Khắc.TT chia sẻ trong khi chờ mẫu make up lại: “Làm mẫu thời trang được ví như “con dao hai lưỡi” thì nghiệp mẫu khỏa thân còn là khoảng tối bội phần. Trong khi chân dài sải bước trên sàn catwalk còn được tận hưởng ánh hào quang sân khấu thì mẫu khỏa thân ngược lại, họ phải chịu đựng nhiều điều tiếng của xã hội và cả người trong nghề mang lại”

    Nghề mẫu khỏa thân không còn xa lạ trong làng mẫu Việt Nam, nổi tiếng từ Hồ Ngọc Hà thuở mới vào nghề, Ngọc Quyên nude vì môi trường, đến người mẫu hạng B như Cao Thùy Linh phô ngực bên ngựa trắng, Minh Triệu ướt át trong làn nước …và còn rất nhiều người đẹp hotgirl khác, thì còn lại những mẫu đang từng ngày phô diễn thân thể dưới ánh flash, có thể vì đam mê, nhưng cũng có thể vì tiền, vì tiếng tăm. Họ đều là những cô gái mới lớn, là sinh viên năm nhất, năm hai, không có tiền thuê nhiếp ảnh gia có tiếng, hay đầu tư tiền đến các vùng đất mới lạ để chụp, chỉ đơn giản lên group giao lưu giữa Phó nháy và Mẫu đưa ra ảnh, đặc điểm, mong muốn bản thân và thế là sẽ có vô số lời mờ gọi từ nghiêm túc tới khiếm nhã…

    “Đã có vô số trường hợp chia sẻ trên group, người mẫu khỏa thân bị chính người chụp cưỡng ép quan hệ tình dục ngay trong khi thực hiện bộ ảnh. Hoặc đơn giản hơn thì chính mẫu cũng tự nguyện mời gọi “mây mưa” với người chụp, đó coi như là “thù lao” cho thợ chụp ảnh(!?!)…Và dĩ nhiên, nếu người tốt sẽ từ chối, nhưng trường hợp đó không nhiều” – Anh Khắc.TT cười chia sẻ.

    [​IMG]

    Anh Khắc.TT cũng nói thêm, mẫu khoả thân thì thường có 2 kiểu: Một là vì đam mê với nghề, thể hiện cái hồn trong từng bức ảnh, họ chọn lọc người chụp cũng như không gian và thường bộ ảnh ra đời đều theo chủ đề xuyên suốt. Đối với các mẫu còn lại thường họ trẻ hơn, thích phô diễn đường cong, cái họ quan tâm là bộ ảnh phải táo bạo, shock, tư thế gợi cảm nhất để có thể tạo được tiếng tăm. Nhưng dù là kiểu nào cũng đều bị số đông kì thị, không tôn trọng, đôi khi phải hứng chịu những bình luận tục tĩu trên bức ảnh mà họ đăng….

    [​IMG]

    Trò chuyện đôi chút với Ly Tây – cô người mẫu đang ngồi dặm lại phấn, Ly cho biết: Mong muốn chụp lại bộ ảnh để lưu giữ nét thanh xuân, vì tự tin với cơ thể nên muốn ghi lại từng đường nét cơ thể vào những tấm ảnh ma mị của người chụp. Đồng thời cũng là tăng thêm thu nhập trong thời gian nghỉ hè trên giảng đường ĐHTMHN mà cô đang theo học. Ly khẳng định cũng không có ý định theo nghề mẫu này lâu dài, vì bản thân luôn đối mặt với sự coi thường, kèn cựa của người trong nghề cũng như lo sợ nếu gia đình biết chuyện cô đi làm mẫu khỏa thân. “Có lần, được đứa bạn thân gửi cho một link ảnh trên một diễn đàn 18+, vào xem thấy chính ảnh của mình được mô tả, thậm chí rao giá mà em thấy sợ toát mồ hôi…”

    Ly ngậm ngùi: “Nếu em làm mẫu nude lâu dài thì sẽ chẳng có ai muốn cưới em hay chuyển nghề khác cũng càng khó khăn hơn, vì vậy em sẽ dần dãn nghề và chấm dứt khi học xong Đại Học”. Nhưng nếu nói về việc theo nghiệp mẫu ảnh khỏa thân thì Ly Tây vẫn tự tin cho răng không hề hối hận mà vẫn thấy say mê mỗi khi trút bỏ lớp vải trên người để đứng dưới ống kính máy ảnh….
     
  12. le vuong minh chau

    le vuong minh chau Nhã Ca

    Tham gia:
    10/5/2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Có liên quan không ạ -_-
     
  13. Mộc Trà 192

    Mộc Trà 192 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Ngày buồn quá lại hóa thẩn thơ :D
     
  14. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,553
    Đã được thích:
    3,582
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ủa gì kỳ vậy?
    Vì sao bạn đến topic này bạn ơi?:D
     
  15. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,553
    Đã được thích:
    3,582
    Điểm thành tích:
    2,113
    Này chàng phiêu lãng thích làm thơ
    Mở topic ra lại hững hờ
    Vài tháng mới đăng vài dòng ngắn
    Hay là chẳng nhớ, chẳng mong chờ?...
     
    le vuong minh chau thích bài này.
  16. Em sửa xe

    Em sửa xe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2015
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    bài bạn viết hay thế.... tâm trạng
     
    le vuong minh chau thích bài này.
  17. le vuong minh chau

    le vuong minh chau Nhã Ca

    Tham gia:
    10/5/2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Này người bạn mới....ghép vần ơ
    Tớ đây môi thắm mắt nai mờ
    Chớ vội buông câu lời oán trách
    Khi đời vốn chẳng đẹp như mơ :)
     
    Vũ Lệ Thủyloan157 thích.
  18. le vuong minh chau

    le vuong minh chau Nhã Ca

    Tham gia:
    10/5/2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn bạn nhé. Nếu bạn muốn thì tớ sẽ cho b bt toi nhg ng viết hay hơn tớ nhiều :)
     
  19. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,553
    Đã được thích:
    3,582
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ôi kìa tôi đã hiểu lầm em
    Mắt nai ngơ ngác, liễu buông rèm
    Giai nhân mà ngỡ thành quân tử
    Làm thơ mềm mại, rất đáng khen!:)
     
    Vũ Lệ Thủy thích bài này.
  20. le vuong minh chau

    le vuong minh chau Nhã Ca

    Tham gia:
    10/5/2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Mua đi bán lại nghề của em
    Đủ thứ sa hoa đến tèm nhèm
    Sáng hót như chim mời đón khách
    Hồn thơ trinh trắng em gửi đêm
     
    Vũ Lệ Thủyloan157 thích.

Chia sẻ trang này