Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! EM xã cũng thường xuyên đi công tác, Em cũng ở nhà 1 mình, ko ở cùng bme chồng, nhiều khi nghĩ cũng buồn, nhưng em vẫn ngủ ngon lành lắm.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hhii. Gia đình các chị hạnh phúc quá. Em cũng ước nay mai em được 1 phần như thế. hihi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì mẹ cháu sướng thế, mình chả ngủ được mệt lắm. Mà đêm hôm mất ngủ hay nghĩ vẩn vơ, sáng dậy thì đau đầu.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Thế thì nguy hiểm quá mẹ nó ah, thỉnh thoảng nằm 1 mình ngủ cũng hay đấy chứ ạ. Em mà nằm là ngủ tít mít.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! mình cũng thích lúc nào cũng được chồng thủ thỉ quan tâm....vui lắm y'
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Lúc đầu thì cũng thoải mái, nhưng sau ngủ chập chờn lắm. Kể cả có chồng mình cũng đã khó ngủ rồi, nên thành ra chồng về muộn hay đi vắng là càng khó ngủ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, thấy các chị chia sẻ về ông xã nên e cũng bon chen, mấy hôm vừa rùi em bị ốm nằm nhà, chồng em đi làm 1 lúc lại gọi điện hỏi thăm vợ, đi làm về còn mua đồ ăn cho em nữa, quan tâm lắm, tự dưng thấy yêu ghê gớm luôn, ước gì ngày nào chồng cũng như thế,
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Thế là chị khó ngủ, Em thì ngày nào xã đi về muộn là em ngủ ko muốn dậy mở cửa, có lúc xã về em ko biết, sáng dậy mới thấy xã nằm cạnh, hjhj. đúng làm em ham hố ngủ quá. hồi mới cưới dc 3 ngày, e về nhà mẹ đẻ ở hẳn 5 ngày trong đó, mọi ng hỏi em ko nhớ xã ah, nhưng em chẳng thấy nhớ nhung gì nhiều, mặc dù ở gần xã vui và dc xã chiều lắm lắm ấy.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Uh đúng là nếu đêm hôm mình ngủ được như thế thì cũng chả thấy cần chồng lắm, vì ngoài việc giúp mình ngủ ngon hơn được 1 tí thì ông ý lại gây bao nhiêu tội khác làm mình bực mình ko ngủ được ấy chứ, hì.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Tự nhiên ngày nào cũng thế sợ các bà vợ chúng mình lại bị shock mẹ cháu ah!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, thật ý chứ, nếu việc đó ko phải là bản chất hay thói quen của các ông ý thì đích thị có lí do đen tối gì rồi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Các mẹ hay đa ghi quá, lâu nay xã quên mất ko tình củm, giờ xã mới chợt nhận ra nên tình củm thì sao. hjhj. các mẹ thấy xã tiến bộ hơn là nên nghi nhận chứ đừng nghi ngờ quá mà đau đầu.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì đùa cho vui thế thôi chứ các ông chồng cũng chả để vợ phải nghi ngờ đâu, thỉnh thoảng mới làm vài quả cho các bà vợ sung sướng rồi lại bỏ đói một thời gian ý mà.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Em mà nghĩ đến cảnh xã bỏ đói chắc buồn lắm, xã em lúc nào cũng thể hiện tc với vợ hết. đi ra khỏi nhà là nt gọi điện cho vợ, kiểu rất chi là tình củm.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ông chồng mình về khoản ăn nói thì cực tình cảm, đến nỗi đi đâu người ta cứ tưởng đội vợ lên đầu mà sống. Nhưng hành động thì ngược lại, vô tâm, ham chơi vô đối luôn.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Xã nhà em là dân kinh doanh nên ăn nói cũng mượt mà lắm. nhưng mà mang cái mã sếp nên nhiều khi trước mặt mọi ng em nhường nhịn lắm. còn về nhà có 2 vợ chồng thôi thì vợ lên làm sếp ngay.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, các ông ý thích thể hiện mà, nên mình cho ông ý cái quyền ý là các ông ý cũng hớn hở ra mặt luôn.