Tâm sự Những Khoảnh Khắc Đáng Yêu Của... Đức Lang Quân!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi trantueanh09, 8/5/2012.

  1. born2shine85

    born2shine85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    531
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    khoảnh khắc đáng iu của anh iu của em là thấy vợ mệt thì đi ăn ngoài khỏi nấu nướng đi em, kỉ niệm quen nhau 2-3 tháng mua quà cho vợ 1 lần, hihi:D
     
    Đang tải...


  2. pukamup

    pukamup Pu

    Tham gia:
    11/6/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    èo... bây giờ bị cấm cho biết giới tính thai nhi cơ ạ? :O hix... giờ em mới biết
     
    trantueanh09 thích bài này.
  3. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hmm... khoảnh khắc đáng yêu của ông xã là mấy nhời cánh... cụt sau "mừng sinh nhật vợ tồ!" vào đúng 1 tuần sau ngày sinh nhật mình!
     
    trantueanh09 thích bài này.
  4. mẹ cám

    mẹ cám Guest

    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    mình cũng có cùng câu hỏi vs mẹ nó :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
     
    trantueanh09 thích bài này.
  5. vuluongduyen

    vuluongduyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, trước khi cưới thì tối nào cũng đi chơi, từ khi cưới xong tới giờ là không thèm cho vợ đi chơi nữa, ấm ức mà không biết làm như thế nào, oa oa oa oa oa
     
    trantueanh09 thích bài này.
  6. yeucon_nhattrendoi

    yeucon_nhattrendoi MẸ YÊU BÔNG NHẤT TRÊN ĐỜI

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    3,625
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hi. Em góp 1 bài thơ nhặt được trên mạng. Mà lúc cãi nhau lần đầu tiên sau khi kết hôn Em public trên facebook và hình như chồng đọc xong rất hiểu......

    NẾU MỘT NGÀY TA BỖNG THẤY CHÁN NHAU...

    Nếu sau những yêu thương ngọt ngào ban đầu

    Bỗng một ngày ta chán nhau…
    Ta cứ vô tình làm nhau đau chỉ vì ta thích thế..
    Ta bỗng chống chế cho lỗi lầm bằng sự cau có.
    Ta chán sự gò bó, ta thích điều gì thật tự do..
    Ta ko còn đắn đo vội trả lời ngay khi nhận 1 tin nhắn mới..
    Ta chẳng thấy có lỗi nếu lỡ để ai đó chờ..
    Bỗng một ngày ta chán nhau..
    Ta sẽ quên những ngày mưa đi bên nhau cũng thấy ấm..
    Ta sẽ quên hạnh phúc chỉ đơn giản là thấy nhau cười
    Ta sẽ chẳng còn mường tượng đến tương lai
    Ta sẽ ko thấy vật gì cũng có 2 mới là đẹp

    1 điều đơn giản ..

    Rằng nếu bỗng một ngày ta chán nhau

    Yêu thương ngày hôm qua bỗng trở nên nhạt đắng
    Niềm quan tâm sẽ trống vắng
    Những điều mà ta làm xuất phát từ con tim
    Ngày hôm qua – Ngày hôm nay – Giống nhau.
    Nhưng sẽ ko còn cùng 1 cách đón nhận
    Ta bỗng thấy sự chăm sóc y như ngày hôm qua là sự ràng buộc
    Ta bỗng sẽ chẳng thuộc nổi 1 lời dặn dò mà hôm qua ta đã luôn nhớ
    Ta sẽ nói hớ những điều làm nghẹn lòng 1 nửa ta đã rất đỗi yêu thương.
    Sẽ có rất nhiều , rất rất nhiều lúc bỗng nhiên ta cảm thấy chán nhau

    Nhưng ...

    Hãy cứ có những lúc chán nhau..

    Để biết ta cần tra thêm yêu thương vào cỗ xe 2 người đang chạy
    Biết mở rộng khoảng trời chung, biết khoan dung…
    Hãy cứ có những lúc chán nhau
    Để chợt thấy nhớ đến vô ngần
    Lời càu nhàu của ai đó vì lo lắng cho ta…
    Nỗi xót xa giành cho điều mình thương mến..
    Ta sẽ nhớ
    Cái ôm thật chặt..
    Nhớ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt..nhưng rất lớn lao…


    Có con cái vào chẳng còn mặn nồng được như xưa nữa. Nhưng vẫn rất cảm ơn ông trời đã ban cho 1 ông chồng hết lòng thương vợ.
    Ngày em bắt đầu malng bầu, Chồng ngày nào cũng lo lắng Vợ đã ăn gì chưa? Vợ có còn buồn nôn không? Ngày nào cũng nhắn tin đều đặn sáng, trưa chiều hỏi thăm vợ.
    Sáng hỏi đã ăn sáng chưa, đi làm chưa, đi có mệt không? Có ăn được gì không? Khổ thân Vợ chẳng ăn được gì. Vợ cố gắng lên nhé. Chồng thương Vợ lắm......
    Em nghén quá, nghỉ làm ở nhà. Ngủ ly bì đến trưa. Chồng Em buổi sáng dậy sớm đi làm, không quên mua đồ ăn cho Vợ. Đun nước sẵn để Vợ pha sữa. Tối đến cũng pha sữa ra tận nơi bảo Vợ uống lấy chất cho con.....ở nhà, em mệt chẳng muốn làm gì. Chồng về nhà đi chợ nấu cơm chiều, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo. dọn cơm ra ăn mà Em cứ nôn ầm ầm, chồng còn kiên trì bưng cơm lên bón cho từng thìa. Ngày mưa ngày gió chẳng ngại khó, ngại khổ......
    Khi Em sinh con, sáng sớm đau bụng ở quê, nhắn tin cho Chồng Vợ đau bụng, chuẩn bị đi bệnh viện. Xã vội vàng xin nghỉ phi xe về quê luôn. vào trong bệnh viện nhìn thấy chồng mà đau bụng cứ thế khóc...Càng đau càng bám lấy đau lên đau xuống. Chồng nhìn mà cũng xót xa, chắc lúc ấy Chồng thương vợ lắm...Giờ con vẫn bé, đêm con tỉnh dậy chồng vẫn thức bế con, chơi với con, ru con ngủ cho Vợ ngủ. Đêm lạnh vẫn lặng lẽ đắp chăn cho 2 mẹ con.......Chắc hạnh phúc vẫn còn nhiều hơn thế....
     
    trantueanh09 thích bài này.
  7. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Ôi GATO với mẹ cháu quá, hic. Chúc mừng mẹ cháu có một gia đình nhỏ thật là đáng yêu, hãy giữ lấy mẹ cháu nhé! :)
     
    yeucon_nhattrendoi thích bài này.
  8. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    hôm rồi đi du lịch, cả đoàn đông tự nhiên chồng thuê ngựa cho 2 mẹ con mình cưỡi rồi tự tay dắt ngựa. vì mình đi dép cao gót mà, chắc chồng thấy đi bộ xa nên thương. hihi, lại còn bế vợ con lên xuống nữa chứ, hihi như trò trẻ con
     
  9. trandong85

    trandong85 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/6/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    chồng chị đáng iu thế, thích nhỉ hihi
     
  10. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    thi thoảng mới đáng yêu thôi mẹ nó ah, nhiều khi hâm hết nói luôn. nhưng dịp vừa rồi đi du lịch thì lại đáng yêu. lại còn thuê xe đạp đôi cả nhà cùng đạp dọc bờ biển cơ, lâu lắm rồi mới vui chơi như đi tuần trăng mật.
     
  11. yeucon_nhattrendoi

    yeucon_nhattrendoi MẸ YÊU BÔNG NHẤT TRÊN ĐỜI

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    3,625
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    hihi. Cảm ơn Mẹ nó nhé. Nhiều lúc lão cũng làm mình cáu lắm. nhưng mà làm lành rất nhanh. Nên cs ngoài khó khăn về tc ra thì đời sống của mình rất ổn. Hài lòng thực sự với nó.hi,
     
  12. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hihihi... không phải ai cũng được may mắn như em đâu.... Chị biết là xã nhà em iu em đến mức nào rùi... Nghe hắn ấy nói "Thảo nhà em...." cứ ngọt lịm đi í....
     
  13. yeucon_nhattrendoi

    yeucon_nhattrendoi MẸ YÊU BÔNG NHẤT TRÊN ĐỜI

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    3,625
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    hihi. Em cảm ơn chị nhé.....cười tự sướng phát....:). Cũng cảm ơn trời cho 1 người chồng hết mực yêu thương chị ạ. Chắc đấy là món quà lớn thứ 2 sau con em....hihi
     
    trantueanh09 thích bài này.
  14. echtoto

    echtoto ĐỒ LÓT CHARMING... TẠO NÊN SỰ QUYẾN RŨ CHO BẠN

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    chồng em ít nói, nhưng cũng cưng vợ lắm, nói chung có nhiều điểm chung àh, yêu lắm cơ....
     
    trantueanh09 thích bài này.
  15. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Chúc các mẹ tuần mới mát mẻ và vui vẻ nhé! ^^
     
  16. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Thế là chuẩn rồi mẹ cháu ah, quan trọng là hành động mà. :)
     
  17. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Òa òa, sắp nhảy ổ nên ko update gì mấy. Hà Nội mấy hôm nay trở gió, cảm giác cả nhà xum vầy thích nhỉ các mẹ? :)
     
  18. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Òa òa, nghìn năm rồi mới vào lại topic này. Đúng là 2 đứa vào rồi thì đầu tắt mặt tối. Chúc các mẹ một ngày tốt lành và ấm áp nhé! :)
     
  19. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,897
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    hehe đọc dài quá em mỏi cả mắt lấy nhau rồi chồng em hết cả lãng mạn
     
    trantueanh09 thích bài này.
  20. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hì, thỉnh thoảng hâm nóng lại đi mẹ cháu! :)
     

Chia sẻ trang này