Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi Bé nhà mình từ lúc 6 tháng đã biết lấy đồ vật như thế này các mẹ nhé: Cái gặm nướu để ở trên cái khăn bông, bé rướn người để với cái gặm nướu ko được thế là bé kéo cái khăn lại gần mình đến lúc cái gặm nướu đến tầm với là bé lấy. Bây giờ con được 7 tháng rùi cả ngày con ngồi chơi đồ chơi 1 mình đến lúc ăn là ăn lúc ngủ là ngủ, luôn mồm bi bô đủ từ rùi cười khanh khách mặc cho ông bà nhiều lúc nằm ngủ quên ở bên cạnh hihi. Các trò của con hàng ngày: * Phun mưa * Cầm nắp bình sữa thổi để phát ra âm thanh * Cho tay lên mồm oa oa * Cầm 2 quả bóng múa trên 2 tay, đập vào nhau rùi đập xuống đất * Cầm chút chít để bóp * Bám vào vật có thể đứng * Sốc nách đi khắp phòng * Xem quảng cáo, phim hoạt hình, hic bé đang ngủ mà nghe thấy nhạc quảng cáo cũng mở mắt ra để xem ( còn các chương trình khác ko xem) * Tự cầm bình sữa, bình nước ngửa cổ lên để tu * Đòi gì ko được đánh vào chân mẹ (con gái đanh đá quá) * Thích mầu hồng và những gì sặc sỡ (mình kiểm chứng bằng cách đưa cùng lúc cho con các vật có mầu sắc khác nhau lần nào bé cũng chọn màu hồng hihi) Híc mỗi tội 7 tháng rùi mà chả thấy con tập bò, cứ ngồi rùi lê hết chỗ nọ chỗ kia thui. Làm thế nào để kiểm chứng bé :Bắt đầu hiểu vật thể vẫn tồn tại ngay cả khi bé không nhìn thấy chúng? hả Mẹ nghé yêu?
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi con mình 12 tháng thi đã biết đủ thứ rồi, mắt mũi miệng tay chân đều biết chỉ vào, nhìn hình con vật đã biết con gì con gì, nói gì cũng hiểu hết.... nhưng đi thì chưa vững và k biết tự cầm bình để bú, hễ đưa cho bé là bé quăng và nghich không chịu bú gì hix
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi cảm ơn mẹ nó nhiều nha. ku nhà mình 3 tháng 5 ngày là biết lẫy,
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi Bé nhà mình sắp được 4 tháng rồi. Trộm vía cún khá cứng và nhanh nhẹn. - Cười thành tiếng và cười toét miệng: Cún biết cười toét miệng từ hơn 1 tháng và cười thành tiếng lúc gần 2 tháng rồi. Bây giờ cứ ngủ dậy việc đầu tiên là cười toe, sau đấy là duỗi thẳng người cho bố mẹ tập thể dục cho. Cún thích nắn chân nắn tay lắm, người cứ cong như con tôm, tay vươn cao, chân thì duỗi thẳng tưng rồi cười toe toét xem chừng khoan khoái lắm. Không biết có phải chăm thể dục không mà người ngày càng dài ra. - Chân chịu được vật nặng:Bây giờ xốc nách cún bế đứng lên là chân cứng lắm rồi, lắm lúc còn bước bước như muốn đi, chắc là theo phản xạ thôi chứ đã biết gì mà đi. Mỗi lần bế cún gội đầu là y như rằng bị cún đạp muốn tung ngực mẹ. - Nói " cù cù" khi được hỏi chuyện: Vụ này thì cún tám từ lâu lắm rồi và cũng nói phát ra tiếng từ hơn 1 tháng rồi. Suốt ngày " a gừ, a gừ", " khìn khìn", lắm từ bố mẹ không hiểu là gì hết. Ngủ dậy là thích nói chuyện, không ai đả động đến mình là gào lên để mọi người chú ý. Nhưng cún trộm vía cũng biết thương bố mẹ, khi bố mẹ bận là biết nằm nôi chơi một mình không khóc tí nào. - Cầm nắm đồ chơi: Lúc 3 tháng bố mẹ đã dậy cách cầm đồ vật rồi. Lúc đấy tay vẫn cứ như nắm đấm để với đồ chứ chưa biết xòe ra. Bây giờ thì cầm ngon lành đồ chơi nhưng cầm 1 lúc là vất đi ngay. Nhưng ai đến thăm mà cho phong bì thì cầm chắc không dứt ra được. Híc! - Lật, lẫy: Cún biết lẫy từ lúc 2 tháng. Bây giờ việc lẫy 2 bên đơn giản như lúc ti mẹ vậy. Mỗi lần lẫy là chân đạp đạp, mông cong lên, trườn được mấy cm. Các bà bảo: cún rồi biết bò sớm thôi. - Biết nói bắt chước " ba ba": Cún không nói " ba ba" mà nói " cha cha" thì có giống nhau không nhỉ. - Nhú chiếc răng đầu tiên: Cún nhú răng rồi, nhưng mẹ chẳng hiểu vì sao lại là răng hàm trên, nhờ trời chẳng thấy sốt gì cả, chỉ bực mình suốt ngày mút tay và nhai đồ vật, mất vệ sinh quá cơ. - Có thể ăn dặm; Cả nhà thống nhất là đúng 6 tháng mới cho ăn dặm. Sữa mẹ nhiều lắm mà.
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi Hồi trước , khi mới sinh con xong, được tặng quyển "em phải đến havard học kinh tế" ,mải mê đọc mà thấy con mình chẳng thể bằng con người ta. Nhưng đọc tài liệu của bạn xong, mình lại thấy "con mình cũng đạt chuẩn đấy chứ". thế là tốt lắm rùi thank bạn nha
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi => cả cái nầy nữa ạ. Lại còn ít cười, lười ăn nữa. hichic
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi up lên cho cả nhà ngó xem sự phát triển của con mình
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi bé chừng ấy tháng là rất hiếu động, hay nghich và hay cười lăm mà. bé lười ăn thì chị cho ăn dặm thành nhiều bữa là được.hj
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi bé nhà mình sinh sớm hơn 1 tháng, cân nặng sơ sinh lại quá ít (1,9kg), nên có một số kỹ năng phổ biến như đi thì bé giờ gần 15th rồi vẫn chưa đi được, chỉ mới đi men và đi kiểu chạy vài bước thôi. còn các kỹ năng khác thì cũng khá ổn so với tháng tuổi.Trộm vía con! Mình cũng ko mong gì nhiều hơn thế!
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi Trộm vía bé nhà mình ít cân nhưng mà được cái nhanh nhẹn, hoạt bát lắm mẹ nghé ạ
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi bé nhà mình tròn 1 tuổi, nói đc bà,mẹ, ông, bông (tên con chó nhà mình), bế, đi, bye ...bắt chước mọi người, cầm bút bi,bấm đc để vẽ, cầm thìa học xúc, muốn cái j là chỉ vào cái đó,chỉ vào mắt,mũi, miệng, tai, cầm tờ báo giả vờ đọc... và một đống trò linh tinh khác ), biết tự đứng nhưng chưa đi đc, thế có fai là chậm ko nhỉ
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi Mẹ nghé ơi, tổng hợp trên 1 trang đi mẹ nó ơi !!!
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi phải đấy, mẹ nghé nên tổng hợp trên 1 trang cho các mẹ khác theo dõi cho dễ nhé
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi E oánh dấu..............................................................
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi hix hix ku nhà mình 18thg, đi tè thì lúc đòi đi được, nhg thường tè rồi mới gọi, nhg đi ị thì cháu buồn là gọi ngay: khi nào muốn kêu ị ị là cả nhà chạy lấy bô cho a ý ngay, nhg mấy hôm nay thấy ông bảo nó đểu lắm, nó đi đâu chơi k thích chơi nữa mà ng lớn còn đang mải buôn chuyện chưa chịu về thì nó gọi, gọi k đc, í óe đòi về k đc là nó lôi ngay bài ị ị của nó ra. thế là ông bà lại 3 chân bốn cẳng chạy về, còn nó cười khoái trá, về đến nhà lôi bô ra thì nó lảng đi, gọi ra ị thì k ra, cứ hành ông bà : ông ơi lên nhà, bà ơi xuống nhà,.................... Nhg bướng quá, k dậy đc cất đồ chơi đi. ăn uống thì cái j thích thì cầm thì tự xúc, k thích thì gẩy, hix hix
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi hài quá, giống con nhỏ nhà em, cứ cho nó ăn mà lúc nó không muốn ăn thì nó bảo là Con đi tè, lấy bô cho nó ngồi thì nó k chịu
Ðề: Những kỹ năng cơ bản của bé từ 0 - 24 tháng tuổi Cha, topic này ngưng cả 1 năm giờ mới ngoi lên. Mình thấy rất hay. Mình đang thong thả nên xung phong tổng hợp lại cho các mẹ quan sát tập trung nhé.