Hôm nay đọc được topic của một mẹ nói về những kỷ niệm trong tình yêu, mình nghĩ ngay đến lần đầu tiên mình hôn. Thú thực là không ngọt như mía lùi, không thơm mùi mật ong, không... ra làm sao cả ) Nhưng mỗi lần nghĩ lại đều thấy rất thú vị và ... hạnh phúc. Đặc biệt là 22 tuổi rồi nhưng vì lần đầu tiên hôn nên là run ơi là run ( Sau này hôn không bao giờ run lại được lần thứ 2 như thế nữa ( HÓa ra những lần đầu tiên đều đặc biệt theo một cách nào đó. Mọi người vào đây chia sẻ những lần đầu tiên của mọi người nhé, lần đầu tiên mặc váy, lần đầu tiên học bơi, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên đi hiến máu.... Chắc là sẽ rất nhiều cái thú vị đây
Ðề: Những lần đầu tiên... em lần đầu tiên hắn đòi cầm tay bị em hất ra, em phải đi xa xa hắn k dám cho hắn cầm luôn ý lần đầu tiên đi ăn em cứ cắm mặt vào ăn, mà hôm đó lại ăn ốc mới khổ cứ, cay lè lưỡi lần đầu tiên hôn thì ôi mẹ ơi răng hôn nhau đấy chứ ](*,)
Ðề: Những lần đầu tiên... lần đầu tiên ngồi cạnh nhau..ban đầu ngồi rõ xa mà ko hiểu sao 1 lát sau thấy hắn ngồi sát mình thế nhỉ?,,rồi giả vờ như vô tình vòng tay qua cho dựa..haha đàn ông đúng là quỷ quyệt
Ðề: Những lần đầu tiên... mình thích hun. Thích lắm. Lần đấy không phải lần đầu tiên của mình nhưng mà là lần đầu tiên với hắn. Rất ngọt ngào, thấy lãng mạn như phim. Tiếc là không còn cơ hội làm lần nữa. Suốt gần 2 tiếng chỉ có ôm, và ôm, hun và hun thôi. Phải công nhận nó rất khéo và có kinh nghiệm, một gã to con nên cảm thấy vô cùng vững chãi nhưng vẫn rất đỗi nhẹ nhàng, dịu dàng.Các mẹ hỏi to thế nào, mình bật mí nhé cao 194cm, 120kg. Khéo cho mình một điều ước mình lại ước trở lại giây phút bên hắn
Ðề: Những lần đầu tiên... Lần đầu tiên hôn của mình, chỉ là phớt nhẹ môi qua nhau, hai đứa đều run, đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác run đó, hic hic
Ðề: Những lần đầu tiên... hí hí, em bon chen tí... lần đầu hun xã, xã dậy em là..eiu há miệng ra... hô hô hô, giờ nghĩ lại vẫn thấy bùn cười
Ðề: Những lần đầu tiên... lâu lắm mới quay trở lại diễn đàn, cái lần đầu tiên biết đến lamchame, được mấy chị cùng công ty mách, em cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng lên đây, tâm sự nhiều, được chia sẻ với chị em đủ thứ kinh nghiệm, thấy mình thông thái ra nhiều, thỉnh thoảng còn đi giúp đỡ những chị em khác, cuộc sống đỡ buồn tẻ kể từ ngày lên đây, cảm ơn lamchame nhiều nhé
Ðề: Những lần đầu tiên... Lần đầu tiên hôn của em , em cảm thấy sao hôn đáng sợ thế, ướt át kinh lên được
Ðề: Những lần đầu tiên... hi hi đứng làm gì cho mệt hả mẹ nó????? Không những cao to mà còn đẹp giai nữa chứ
Ðề: Những lần đầu tiên... Lần đầu tiên em đi ngồi xe máy , kéo ga và tông vỡ cái cửa bếp. May sao cái mạng em nó ko sây sát gì .
Ðề: Những lần đầu tiên... nhớ nụ hôn đầu tiên khi đc người đó ôm trong vòng tay - run run - ng ấy hôn mình xong ghé tai vào nói: cảm ơn em đã dành ty cho anh. Nhưng giờ là người cũ rồi - nhưng vẫn nhớ cảm giác run run lúc Nhiều cái nữa nhưng nhớ nhất là nụ hôn đó thôi