Ðề: Những lần đầu tiên... lần đầu tiên của mình cũng khá thú vị vì cả 2 cùng chưa biết gì nhưng cũng ko đến nỗi ngại ngùng cho lắm
Ðề: Những lần đầu tiên... Các mẹ đang kể chuyện lần đầu tiên hun à? Mình kể chuyện lần đầu tiên uống 1 cafe ép pes sô . 40k đc nhõn 1 tí tẹo dính đít cốc. Nhìn mà giật mình Lần đầu tiên đc uống nho nhã tí tẹo thế với mức giá ấy!
Ðề: Những lần đầu tiên... Chết toi em chả nhớ lần đầu tiên của em nó như thế nào,mà lại nhớ lần khác vì cái lần này nó ngọt ngào mà làm cả 2 vc em giờ thi thoảng vẫn ôn lại vì ngọt ngào lắm ý. Lần đó là 8/3, sau bao ngày ng iu em tức xã em bây giờ trở về sau lần công tác đầu tiên, 13.2 anh bắt đầu tiếp nhận cv và đi cho tới 8/3 mới về, chúng em gặp nhau chả nói gì mà chỉ hun hun hun thôi ah, hihi
Ðề: Những lần đầu tiên... ôi tưởng tượng ra thì như phim í nhỉ chẳng nói gì mà lao vào nhau hôn rồi hôn rồi hôn ))
Ðề: Những lần đầu tiên... uh, đúng thế đấy mẹ nó ah, giờ vợ chồng em thi thoảng vẫn ôn lại chuyện xưa và ko thể quên dc nụ hôn này vì nó ngon kinh khủng
Ðề: Những lần đầu tiên... ôi, những giây phút nhớ lại tình yêu đã qua cũng đủ hạnh phúc Cách đây 7 năm, ôi nhanh quá mình cũng có mối tình tuyệt đẹp cùng 1 người. Cái lần chạm tay đầu tiên ấy, làm mình bủn rủn...rồi lần cầm tây lần đầu. Đến hôn thì mình gần hắn quá nên môi chạm môi, nhưng ngại quá quay ra, từ lúc đó chỉ mong có lần nào vô tình để chạm vào nữa thấy lâng lâng, thinh thích. Các mẹ có thế ko
Ðề: Những lần đầu tiên... ừm, món ngon mà hiếm khi được thưởng thức lại lần 2 cái j lần đầu tiên nó cũng rất là đặc biệt í
Ðề: Những lần đầu tiên... Anh em tụi mình có vợ con bận tối mắt, giờ không tài nào nhớ nỗi lần đầu tiên hôn như thế nào dù vẫn biết là khi đó run lắm lắm
Ðề: Những lần đầu tiên... Còn mình hồi xưa cứ xem phim Hàn nhiều, cảnh hôn của Hàn lãng sờ văn mạn, chỉ thấy hai môi chạm vào nhau nhẹ nhàng phiêu bồng. Nên cũng ước ao sẽ được nụ hôn đầu tiên như thế Ai dè cuối cùng bị cưỡng hôn, đã thế lại hôn kiểu pháp, đá lưỡi các kiểu khiến mình nghĩ lại thấy hậm hực, vì nụ hôn đầu của m phải nhẹ nhàng cơ mà sao nó thành ra nông nỗi này, huhu. Đã thế yêu phải tên cao 1m83, mình cao có mét rưỡi, ngẩng đầu đau cả gáy với ngón chân Sau này, biết đường yêu người cao ít thôi, m74, công nhận đỡ mỏi cổ hẳn
Ðề: Những lần đầu tiên... Cái thằng cao nó không chịu cúi nên mẹ nó bị kiễng chân, mỏi cổ. Tội nghiêp mẹ nó quá. Mình yêu cái thằng cao kều gần 2m mà có thấy bị như vậy đâu nhỉ.
Ðề: Những lần đầu tiên... Thì nó cúi cơ mà mình vẫn phải kiễng và ngẩng cao đầu mới kiss được mn ạ :"< Nhưng chắc vì lẽ đó mới ko phải là ng dành cho m, hì hì
Ðề: Những lần đầu tiên... nụ hôn đầu của mình trôi qua lâu lắm rồi, tương tự làcais nắm tay rung động đầu đời cũng đi qua cùng với thời học sinh mộng mơ....nhưng tg gần đây có điều mà lần đầu mình dám almf đó là cãi lại bố và pahnr kháng kịch liệt những sai lầm của ông, hiện tại mối quan hệ giữa mình và bố đang ko đi đến đâu cả...nhưng mình thấy mình làm đúng, ko hỗn láo nhung đã bày tỏ quan điểm của mình với cương vị là một người con, kết quả có ra sao mình cũng oke hết