Có những lúc bế tắc vì những quyết định khó khăn, vì phải lựa chọn, vì phải cân nhắc, vì phải đắn đo suy nghĩ về những việc lớn trong đời. Nhà cửa, công việc, con cái! Khó nhỉ!
Ðề: Những lúc bế tắc chả có gì đơn giản............những lúc bế tắc tốt nhất là ko nên nghĩ gì. mẹ chủ top có gì mà bế tắc thế?
Ðề: Những lúc bế tắc những quyết định khó khăn, vì phải lựa chọn, vì phải cân nhắc, vì phải đắn đo suy nghĩ về những việc lớn trong đời Sao gọi là bế tắc nhỉ? Theo mình hiểu từ ''bế tắc'' hình như là bị vướng vào đường cùng , ko có lối thoát chứ nhỉ?
Ðề: Những lúc bế tắc tớ nghĩ "bế tắc " ở đây chính là ko tìm được giải pháp mà dung hoà được mọi chuyện!đôi khi mình cung thế....tuỳ từng thời điểm mà chon cái gfi là ưu tiên số 1 bạn ah!
Ðề: Những lúc bế tắc Bế tắc vì cứ nghĩ mãi, nghĩ nhiều mà không biết quyết định thế nào. Nói đúng ra là không mạnh dạn, quả quyết để đưa ra quyết định cuối cùng. Về công việc : mình gắn bó với công ty được 3 năm rồi, đã 2 lần viết đơn xin nghỉ và đã có 1 lần nghỉ hẳn 1 tuần và có quyết định đi làm ở công ty mới. Nhưng công ty cứ dùng tình cảm giữ mình ở lại. Mình đồng ý ở lại với quyết tâm sẽ theo đuổi công việc đến cùng(vì công ty đang trong thời kỳ khó khăn), nhưng thật sự thấy khó có thể làm được điều đó. Khi mà công việc thì không nhiều, không phát huy được năng lực...muốn nghỉ mà lại thấy ngại..cứ dùng dằng mãi, Còn chuyện nhà cửa : việc lớn của đời người nhỉ? nhà mình 2 vợ chồng, 2 con, và bố mẹ chồng ở trong 1 cái nhà 46m2 (tổng diện tích), giờ đang muốn đổi quá mà cũng phân vân. Lúc thì muốn mua chung cư, lúc thì muốn đổi nhà khác, xây lên thì ngại...mọi việc tính toán chỉ có mỗi 2 vợ chồng, ông bà ở cùng chỉ trông cháu giúp thôi, còn việc lớn nhỏ gì đều vợ chồng mình tự lo hết. Một việc lớn cũng muốn quyết nhưng cũng lại ..lo. Lo lớn nhất cũng chỉ là tiền thôi, chẳng thể dựa dẫm vào ai. nên cứ đắn đo mãi, cũng muốn cố 1 chỗ nào đó rộng rãi hơn, sau này con cái lớn còn học hành ở chật vậy mãi cũng khổ.
Ðề: Những lúc bế tắc Lẽ đời vẫn thế từ xưa tới nay mà ,chúng không thể thay thế những khó khăn mà thay vòa đó là cuộc sống chỉ có niềm vui và ,có điều này "hãy đơn giản hóa vấn đề và chấp nhận nó như nhứng điều bấy lâu nó vẫn tồn tại "chúng ta dù muốn hay không vẫn phải đi qua .
Ðề: Những lúc bế tắc "hãy đơn giản hóa vấn đề và chấp nhận nó như nhứng điều bấy lâu nó vẫn tồn tại " cũng tự nhủ trong lòng câu này rùi, mà khó quá, híc stress quá, rồi về nhà lại sinh ra cáu gắt, giận chồng, mắng con. Chẳng giải quyết được việc gì, lại làm các việc khác thêm tồi tệ!! hu hu
Ðề: Những lúc bế tắc bế tắc thật kinh khủng, mình đã từng rơi vào trường hợp đó cách đây mấy tháng, cả tuần không ăn 1 hạt cơm nào, cv thì luôn hỏng, không tập trung được, bế tắc và bế tắc, mệt mỏi, thật khủng khiếp!!
Ðề: Những lúc bế tắc Bế tắc, xì tres....lúc nào cũng muốn bùng nổ, cáu gắt với mọi người xung quanh, hix! Là con gái, k đủ mạnh mẽ thì chui vào góc nào đó khóc rưng rức!
Ðề: Những lúc bế tắc em cũng đang ở tình trạng chán nản đây, công việc ơi là công việc,đi cũng dở mà ở cũng dở.hic.
Ðề: Những lúc bế tắc Bạn chủ Top ơi, hãy thư giãn, rồi mọi bế tắc cũng sẽ qua thôi mà. Đừng căng thẳng nhé. Tớ chỉ có 1 m, bạn con có chồng bên cạnh. Hãy cố găng lên.
Ðề: Những lúc bế tắc Ai cũng có lúc bế tắc và mình cũng vậy....lúc đấy nhìn thấy cái gì cũng chán và chỉ nghĩ đến việc buông tất cả.
Ðề: Những lúc bế tắc ôi mọi người bảo bế tắc nhưng có chồng bên cạnh thì đỡ. Mình thì bế tắc nguyên nhân lại từ mâu thuẫn của chồng với bố mẹ vợ, thế này thì biết làm thế nào hichic. Chuyển ra ngoài k ở cùng bố mẹ mình thời điểm này là thật sự khó khăn với 2 đứa vì mình sắp sinh bé, nhà chồng thì ở quê, chẳng giúp gì được rồi, vậy mà.....