Các mẹ hãy chú ý những kỹ năng cần thiết theo độ tuổi của bé nhé. Cái này quan trọng không kém so với cân nặng của bé đâu ạ. (Nguồn: st)
Tớ luôn cố... nhưng thú thực là nhiều lúc căng thẳng chiến đấu với 2 anh em nó mà đã xao nhãng nhiệm vụ này, hic!
mình mới 1 đứa mà đã stress nói gì đến 2. Ly thuyết là 1 chuyện nhg đến khi làm lại khác. Nói chung là cố gắng hết mức vì con thui mn nhỉ
Có bé chậm nói có bé nhanh bạn ạ, ngoài ra môi trường sống cũng ảnh hưởng đến bé, con gần 18th rồi, bạn có thể cho con đi học thì sẽ nói được nhiều hơn. Bé đầu nhà m tầm đó cũng nói ít lắm, đi học vài tháng là véo von ngay.
Tks nàng! Tớ cho nó đi trẻ lúc nó được 15 tháng nhưng đến giờ vẫn không thấy khả quan hơn mấy! Trong khi một nhóc khác mà mình biết, hơn con nhà mình có 1 tháng thôi mà hát mấy bài rồi, nói được câu khá dài, cao hơn và nặng cân hơn nữa chứ, hic!
Mỗi bé một kiểu mà, nhà mình bé em thì chậm và ít nói hơn bé chị khi cùng giai đoạn tuổi, nhưng giờ gần 4t rồi cũng nói nhiều lắm. Tối về bạn sắp xếp thời gian nói chuyện với con nhiều hơn một chút sẽ giúp con nói nhiều hơn.
Con nhóc nhà tớ ngố lắm ý... Nếu tớ hát "Con cò bé..." thì nó sẽ nối luôn "bé", tức là các từ cuối trong các câu trong các bài hát thì nàng sẽ rất thuộc nhưng hát cả câu thì chịu...Dạy nó là "Tuấn Minh" - tức là tên anh nó - nhưng nó chỉ cương quyết "Minh", "Minh" khi cần, hỏi nó "Con yêu Bibi - tên trường nó học - ít hay nhiều (hoặc nhiều hay ít)?" thì nó chu mỏ "íttttttttttttttt".... hihihihi!
Tầm tuổi này hay nhắc lại từ cuối lắm, bé em nhà mình tầm đó m hay hỏi " con là con gái hay con giai? bé trả lời " giai" nếu hỏi ngược lại thì con trả lời "gái". Mỗi trò hỏi đó thôi mà nhà mình cười đau cả bụng với bé.
Công nhận, tớ thích lũ nhóc lúc này nhất, ngộ nghĩnh không thể tả được. Chứ đến lúc 2 tuổi trở ra thì trời ạ, cãi lem lém, dạy đến mệt!