CÁC CÔ ƠI HÌNH MỚI CỦA CON NỮA ĐÂY Ạ HÌNH CON CHỤP VỚI CHỊ HAI ... CHỊ HAI ÔM CON CHẶT QUÁ .. CHỊ HAI ÔM CHƯA ĐỦ CHẶT .. THẾ LÀ CHỊ HỌ BAMBI NGỒI VÀO TIẾP .. THẾ LÀ CON NHƯ THẾ NÀY ĐÂY VÀ HÌNH CỦA CON ĐÂY - HÔM NAY CON ĐƯỢC 10 THÁNG 3 NGÀY
hiiiiii ghé thăm nhà mẹ linhtran chút cứ vào đây là muốn sản xuất them mẻ nữa thôi heeee bé lớn nhà chị nhìn "ghét" quá đi lớn lên thì biết làm dáng lắm đó Ôi 2 chị iêu em sao mà iêu mãnh liệt thế kia khổ thân em qua méo mất cái miệng xinh của em
Hee... vậy mẹ nó sx thêm đi ... ôi bé nhà mình con gái mà nghịch lắm cơ ... không thua gì con trai đâu ...
mẹ sắm đồng phục cho 2 chị em đẹp quá cơ, lẽ ra mẹ cũng làm 1 cái giống của 2 con thì hay lắm mẹ nó ạ, CHị cùng cơ quan mình cũng may váy đồng phục mẹ - con mặc lêm trông yêu lắm mẹ nó ạ! Hì
Mình cũng định vậy đấy nhưng mà ... mẹ nó lại không hợp mặc đồ đi may ... thích ra nhìn mà thấy đẹp là mua luôn ... (nói nhỏ mẹ nó nghe mình hơi bị béo nên mặc đồng phục chung với con nhìn buồn cười lắm, xấu hổ lắm ](*,)
Mẹ Na định comment về đồng phục của 2 bé, cả hình chị Tina ôm Nấm đến méo cả miệng xinh nhưng bị chậm chân mất rồi. Nấm lớn nhanh để còn tự bảo vệ nụ cười xinh của mình nhé.
Ôi ... mẹ Hannah à ... mẹ chưa sanh em bé ... bữa giờ mình đợi mẹ nó comment mà không thấy gì hết ... tưởng mẹ nó đi sanh em bé rồi cuối tháng này có người nhà mình ra ĐN vậy mình sẽ nhờ người cầm ra gửi cho mẹ nó túi xách nha chứ mẹ nó CK cho mình lâu rồi mà chưa gửi hàng được cho mẹ nên ngại quá đi
Hic, em sinh xong tăng 12 kg cơ, giờ 60kg. Hôm trước bon chen đi may váy cùng mấy chị ở cơn quan, về mặc trông chán lắm mẹ Nấm ạ, lại còn đồng phục nữa chứ. Giờ em mặc gì cũng không ổn, chán ghê cơ ạ. Mà mẹ Nấm tập 2 xong xuôi rồi, em mới có mỗi Tun mà sổ ra ác quá cơ. Hic!
Sao phụ nữ mình rõ khổ ... sinh con xong xấu xí ghê nhỉ . Từ từ mẹ nó lấy lại vóc dáng ngay bây giờ .. mình sinh đứa thứ 2 rồi .. nên cũng xuống chậm .. nhưng đến bây giờ vẫn thấy cứ lên cân, giờ mình 65kg huuuu
Các mẹ ơi cho các bé nhà mình đi dự thi đi nè http://meyeube.com.vn/myb/index.php...hi-gng-mt-trang-bia&catid=49:s-kin&Itemid=134
Nấm ơi, đã đi được chưa con. Nhìn cứ là mủm mĩm như chị Na khi bé. Xinh quá đi, cả chị Tina cũng xinh nhé
Ủa vậy hả .. thấy người bạn giới thiệu .. không kịp đọc hướng dẫn dự thi ... vội vàng post lên cho các mẹ gửi ảnh các bé dự thi ... thôi tặng hoa cho mẹ nó vậy .. (u) (u) (u)
Bé Boom cũng rất dễ thương, mới 3 tháng mấy mà ngày nhìn cứng cáp thế ... tóc nhiều nữa ... chả bù lại với Nấm nhà mình ít tóc quá
Mẹ Tina và Nấm ơi, em nhận được giỏ xách rồi. Đẹp lắm chị ạ. Thế mà em cứ ngỡ là hàng used, nhận được hàng mới biết là mới nguyên. cảm ơn chị nhé. Ngày 25/8 này em sẽ sinh mổ đấy ạ. Nếu thấy em ít lên đ thì biết nhé chị . Vậy nhưng em của em sẽ tiếp tục bán hàng thay em (nhưng chắc nó không biết đi lung tung, vào thăm các bé như em đâu)
Ồ , mình nói rồi mà hàng mới đấy ... thấy mẹ nó thích như vậy mình vui lắm đó . Vậy chúc mẹ nó vượt cạn tốt nhé và khỏe mạnh nữa