chào các mẹ Mình năm nay 30 tuổi, đang chờ đón tập 2, hôm chủ nhật vừa rồi thử 2 vạch căng đét, vì chưa có kế hoạch sinh nên 2 vợ chồng nhìn nhau, chả biết nên vui hay buồn, nhưng sau một hồi nói chuyện, 2 vc quyết định để đẻ. Câu chuyện chả có gì đáng kể, đáng lo nếu trong tháng 2 lần mình uống thuốc tránh thai khẩn cấp. sau khi biết có thai, lo lắm, nhưng đọc nhiều thấy báo thuốc tránh thai khẩn cấp là dạng nội tiết ức chế khả năng thu thai, chứ thụ thai rồi ko ảnh hưởng nhiều --->>> đỡ lo. hôm qua đi siêu âm, em bé đã vào tổ, đêm qua về nghĩ, sao có bầu không căng tí, ko buồn nôn như lần trước?????? ôi, một trời dấu hỏi cứ lởn vởn trong đầu-->>> cả đêm mắt mở to như ốc nhồi, ko ngủ được, lo lắm các mẹ ạ. Tình hình là có mẹ nào có bầu mà ko căng ti, ko buồn nôn ko, vào chia sẻ cho mình bớt nỗi lo này với, đợi 3 tuần nữa đi khám tim thai sao dài quá vậy??? huhu Hi vọng con luôn khỏe mạnh và phát triển tốt trong mẹ.
Ðề: những ngày đầu lo lắng qua 1 tuần 3 ngày theo dõi, giờ triệu chứng của mình đã rõ rùi, mừng quá, mặc dù nghén, nôn ọe là nỗi khổ của bà bầu, nhưng dù sao mình cũng cố được. tất cả vì con yêu khỏe mạnh.
Ðề: những ngày đầu lo lắng Nói chung lúc mang thai bị nghén ngẩm là điều o tránh khỏi,mn cố gắng vì con cái thôi,qua thời kỳ là cũng đỡ cả thôi
Ðề: những ngày đầu lo lắng hihi, nhanh thật giờ em bé nhà mình đã bước sang tuần 19 và rất hiếu động, đạp suốt thôi. mong con yêu luôn khỏe.
Lâu lắm lắm rồi mới lại vào toppic này. Giờ cô ý đã sắp 14 tháng, cô ý chạy rầm rầm, và hóm đáo để. Đúng là nếu ngày ấy 2 vc ko động viên nhau, thì sẽ có sự hối hận tuột độ. Giờ nhìn nàng ý chơi cùng anh mà 2 vc mình hạnh phúc lắm các mẹ ạ
Ôi mỗi bình luận là 1 chặng đường phát triển của bé nhanh như chớp mắt ý vậy. Hihi chúc mừng anh chị nhé! Bé nhà em cũng gái được 6,5 tháng rồi nhưng mà cùng tuổi với bé nhà chị đấy. Bao giờ cho chạy rầm rầm như thế nhỉ hihi