Những người bạn của Cháu tôi

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi ANHLHA1975, 12/10/2005.

  1. ANHLHA1975

    ANHLHA1975 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Thưa các bậc làm cha mẹ, cuộc sống quanh chúng ta ngày càng 1 phát triển và sự phân hoá giầu nghèo ngày càng thể hiện, Cháu tôi, những đứa cháu kháu khỉnh và thông minh, chúng học hỏi rất nhanh về mọi điều trong cuộc sống, và những điều xung quanh, từ những người bạn, từ gia đình...Tôi xin kể 1 câu chuyện về cháu tôi để các mẹ tham khảo
    Cháu tôi sống trong 1 khu căn hộ biệt lập ( người giầu - theo cách gọi của những người xung quanh) gia đình anh chị tôi cũng là 1 gia đình có mức sống trung lưu, 2 vợ chồng đều đi làm, vì khu căn hộ biệt lập nên có cổng riêng, các cháu trong khu có chỗ vui chơi riêng, đôi khi những đứa trẻ con ngoài phố vào chơi, trong đó có những đứa bạn của cháu tôi , chúng là những đứa trẻ rrất vô tư và thông minh, chúng chơi đá bóng, chơi bi..nhảy dây trong khu làm mất trật tự trong khu, và mọi người trong khu đuổi chúng đi, không cho trẻ con trong khu được chơi với chúng
    CÁc bậc cha mẹ trong khu không cho con minh chơi với chúng....cho chúng là những đứa hư hỏng, lêu lổng...
    Tôi cảm thấy trạnh lòng về điều đó, những đứa trẻ tội nghiệp đã bị những người lớn nghĩ sai về chúng. và chính những bậc cha mẹ như chúng ta đã làm cho trẻ hiểu sai về những người bạn tốt, về cuộc sống tốt đẹp xung quanh, người ta thường nói giầu vì bạn và Sang vì vợ...tôi cảm thấy rất đúng
    :!: :?: :idea: :arrow:
    Giầu vì bạn........
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ANHLHA1975
    Đang tải...


Chia sẻ trang này