Em xin tự giới thiệu em tên Trang Nick LCM mà Trang's Cosmestic Ngày sinh: 11/01/1992 Nguyên quán: Tân Trung - Tân Yên - Bắc Giang Chỗ ở hiện tại: tổ 18 - p.Trần Nguyên Hãn - TP Bắc Giang Hiện tại em vẫn còn độc thân ạ Em lên diễn đàn cũng đã thấy có topic của hội đồng hương BG rồi, tuy nhiên đã lâu, cũng ít hoạt động, trong khi em thấy các hội đồng hương khác mạnh lắm ạ, sao quê mình có nhiều người trên diễn đàn mà lại không mạnh bằng người ta nhỉ một lý do nữa là em mới tham gia diễn đàn được hơn 1 tháng, e biết quá ít các mẹ ở BG nên cũng muốn nhân đây làm quen với các mẹ, giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau các mẹ vào đây làm quen nhé!
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! Èo cái tp, đi vòng quanh cái hồ chỗ chợ Thương là hết, giờ mở rộng ra to hơn tẹo cơ mà nguyên bản thì chỉ có vậy, chán òm. Lên Chũ với Kim ăn vải thiều sướng hơn
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! em ơi có chị ở bắc giang đây chị ở cao thượng vui -phố bùi đây vui quá em gần nhà chị rui đấy rất vui được làm quyen cùng em
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! hí hí vâng ạ, em mà về quê là phải đi qua nhà chị, ô mà e thấy chữ ký của chị địa chỉ Long Biên - HN, chị có hay về quê k ạ?
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! aizz...., bác này quê ở đâu mà có vẻ khó tính thế, hay là bác ghét e vụ e gọi bác là bố nó mà hơi tí bác lại ghê gớm với e nhỉ
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! hic chào em chị cũng bắc giang,hiện tại bây giờ làm con dâu bắc ninh ah!rất vui dc làm quen với em nhé!chị cũng hay về qua dg nhà em lắm!
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! quê ngoại chị ở đó mà chị lấy chồng ở long biên em a ,thình thoảng c mới về có việc gì thôi vì chị cũng bận lắm hic hic nhiều lúc nhớ u ghê
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! chị vừa bán hàng ở cửa hàng vừa bán ol như này, lại còn con nhỏ nữa thì bận lắm
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! chị bán hàng onlien và có xưởng sản xuất làm hàng đặt thôi em chứ không có showroom ,nhà chị hai thằng cách nhau có một năm thôi vất vả lắm ý hic ,giờ đang tuổi nghịch làm mẹ cũng vất vả theo
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! ôi trời, 2 ông giặc giời thế thì mệt lắm, nhà chị bạn e sinh đôi 2 cậu đang học mẫu giáo, nửa đêm mà vẫn nhảy ầm ầm, mẹ chỉ ở nhà phục vụ mà k xong
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! Chú có ở BG đâu mà chú biết, chú là ma xó à ?? Em chủ topic ơi đề phòng nhé, em ơi đừng nghe nó lừa đấy, nó ở nhà quê có vợ rồi. Ha ha ha.
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! vâng, cảm ơn bác nhé, e đang đề cao cảnh giác ạ, e nghe nói ở đâu có bác í là có bác, không biết e có cần phải đề phòng thêm bác k?
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! bác ơi 2 bác hợp tác làm ăn được đó, 1 ng thiết kế nhà còn 1 ng thì trang trí ạ
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! mn sn bn thế? e hỏi để tiện xưng hô, giờ mn làm ăn ở đâu thế?