Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! Cóa chị đây, nhưng mà chị ở tít mù cang chải -Lục Nam Bắc Giang nhé. GIờ đang ở Hà Đông. Hihi, chị đang bán vải thiều quê nhà chị đấy nhé, có mẹ nào thích măm quà quê thì ới tớ. hehe
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! đừng nói với em là chị cũng làm dâu thủ đô nhé bán vải quê nhà mình phải đắt hàng lắm chị nhỉ ^^
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! Bắc Giang mình biết có 2 đặc sản là mỳ Chũ và vải Lục Ngạn. Còn có đặc sản gì nữa k mẹ nó giới thiệu để các mom cùng update nào. ^^
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! còn có cam bố hạ, gà đồi yên thế, bánh đa kế nữa mn ạ ^^
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! Bánh đa kế có phải ở chỗ từ đường Hùng Vương đâm thẳng lên, chỗ ngã ba, cái đường đó là đi thẳng sang bên kia lên Lục Nam Lục Ngạn Sơn Động ko nhỉ ??? Hồi xưa đi làm công tác trên đó mình còn vào tận Yên Thế, Hiệp Hoà, Yên Dũng.... chỗ nào cũng đến, kể cả chỗ sân bay kép buổi tối có phố vẫy cũng đến roài Ngày xưa cái thời năm 2008 mới ra trường đi làm công tác trên ý yêu 1 em ở phố Thắng Hiệp Hoà nhé, xinh nhắm cơ mà ứ kể tiếp đâu
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! bác này làm nghề gì mà đi nhiều ghê nhỉ, e là ng BG mà còn chưa đi hết từng ấy đâu ^^
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! Giờ gọi anh, anh Vinh ơi thì ta sẽ ko cảnh báo ngáo ộp toàn forum ke ke ke Trẻ dư lày gọi bằng bác, lại còn bố nó.
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! Ko, gọi anh đi, rồi khi nào xuống HN anh đưa em qua bao phố phường bao ánh đèn, ngồi ăn vài quán ven đường, để e thấy HN dịu dàng lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm Nhìn anh đường đường thế này mà ko có tẹo rung rinh gì sao mà cứ gọi bằng bác.
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! Bác sinh năm bn thê ah.. Diễn đàn này gọi thế cho thân mật mà
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! bác Quang Vinh Nguyễn nói hay như hát í bác minhhangsang nhỉ
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! Ơ, hát hay mà, thi VN idols qua 2 vòng gửi xe nhá. Thế cuối cùng là vẫn cứ bác bác hả, đồ ngáo ộp nhớ đấy, đừng hòng anh thèm cmt thêm cái nào nữa.
Ðề: Những người con của quê hương Bắc Giang! em chào anh chị, em cũng quê Bắc Giang đây ạ, e sn 89, rất vui được làm quen vs mn