Những người không có Tết

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi seichan, 6/2/2008.

  1. seichan

    seichan Banned

    Tham gia:
    18/12/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Tối cuối năm, giữa dòng người đổ dồn về các khu vui chơi giải trí của Hà Nội để thư giãn, chị Phạm Thị Mai, công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị số 3, vẫn miệt mài lùa chiếc chổi tre xuống mặt đường đê Nguyễn Khoái quét từng đống sỏi đá.
    > Sinh viên TP HCM ăn Tết xa nhà

    Lại một năm nữa, chị cùng hơn 10 thành viên trong tổ trực thâu đêm quét dọn những đống rác trên đường để sáng ra mọi người được vui Tết trong sự phong quang.

    Chị Mai cho biết, hầu như năm nào vào đêm Giao thừa chị cùng các đồng nghiệp đều phải quét liền tay cho tới 2h sáng mùng 1 mới được về nghỉ. Ngày thường làm 3 ca nhưng mấy ngày Tết, đêm nào các chị cũng phải tăng ca đến gần sáng mới xong việc.

    [​IMG]
    Mặc mọi người đổ ra đường đón tết, chị Mai vẫn miệt mài với công việc. Ảnh: XT.

    Chỉ vào đống đất đá nằm ngổn ngang trên mặt đường, chị Mai nói: “Rác thế này chưa nhiều, Giao thừa xong, cành cây, túi ni lông sẽ lại tràn khắp mặt đường”. Những nhát chổi miết mạnh, đất, đá, cát bụi dần dồn về từng đống. Trên đường, từng đôi nam thanh nữ tú mặc nhiên xuôi ngược.

    Giống như chị Mai, đêm Giao thừa nào chị Trang, Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4, cũng phải túc trực từ ngã tư Đại Cồ Việt cho đến hết Kim Liên. Trong 6 giờ, chị đảo đi đảo lại trên tuyến vài lần nhưng vẫn chưa hết việc. Chuyện chị vắng nhà vào lúc Giao thừa và những ngày Tết đã trở thành bình thường đối với gia đình.

    Nghỉ giây lát bên vỉa hè, chị tâm sự, đã 23 năm gắn bó với nghề nhưng rất hiếm khi chị được đón giao thừa cùng gia đình.

    "Được nghỉ ngơi đón Tết cùng gia đình thì vui thật, nhưng công việc nó vậy. Mấy đứa trẻ cũng quen rồi. Giáp Tết mẹ rảnh ra lúc nào là chúng bắt đi mua sắm, vì chỉ sợ không có quần áo mới diện, kể cũng tội", chị Trang tâm sự.

    Tại TP HCM, mặt tiền nhiều công ty, công sở giăng băng rôn "Chúc mừng năm mới", khuôn viên vắng tanh, cửa - cổng khép. Một số nơi treo bảng "Hoạt động lại vào mùng 5 Tết". Tuy nhiên, đường phố vẫn xuất hiện bóng áo vàng của công nhân vệ sinh. Người quét, người hối hả thu gom những đống rác lớn từ khu dân sinh dồn ra.

    Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, tham gia dọn đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, cho biết, hôm nay, các chị sẽ bận rộn hơn những ngày khác trong năm, vì rác nhiều. Mâm cơm tất niên phải nhờ chồng con lo giúp, vì ít nhất 23h đêm, các chị mới được nghỉ. Mười tám năm rồi, chị Lan thường xuyên về muộn vào đêm Giao thừa...

    "Tôi đã chuẩn bị Tết cho gia đình sớm, để yên tâm làm việc bởi ngày cuối năm thường quá tải. Nhiều năm qua giao thừa vẫn phải làm nhưng tôi tự động viên, đường phố sạch đẹp hơn, người dân đón năm mới vui hơn là có một phần đóng góp của mình", chị Lan nói.

    Chiều 27 Tết, bệnh viện Đống Đa vắng hoe. Những bệnh nhân vẫn phải nằm lại thì luôn mong ngóng được ra viện sớm. Bác sỹ Nguyễn Thị Bích Đào, Giám đốc bệnh viện cho biết, Tết đến nhưng bệnh nhân thì không chờ thời gian, vì thế năm nào bệnh viện cũng bố trí trực như bình thường, chỉ khác là quân số ít hơn.

    [​IMG]
    Bác sỹ Đào cùng đồng nghiệp thăm và chúc tết bệnh nhân. Ảnh: TA.

    Gần 30 năm gắn bó với nghề, 8 năm làm Giám đốc bệnh viện nhưng chưa năm nào chị Đào được đón một cái Tết trọn vẹn với gia đình. "Chỉ tội lũ trẻ, còn nhỏ thì mẹ đã đi suốt. Lớn lên cũng chẳng một lần được đón Tết trong cảnh quây quần như các gia đình khác", người mẹ này tâm sự.

    Ngồi chăm sóc chồng bên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Thảo (phố Đặng Tiến Đông) cứ nhấp nhổm vì không thấy cô con gái vào thay ca để chị có thời gian sắm Tết. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Tiến, phải nhập viện vào những ngày cận Tết do tai nạn xe máy khiến niềm vui đón Tết của gia đình tan biến.

    Vào viện đến nay đã 3 ngày nhưng anh Tiến vẫn hôn mê. Đôi mắt thâm quầng, chị Thảo ngồi thừ bên hiên cửa, hướng đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Tết này cả gia đình chị sẽ đón Tết trong bệnh viện.

    Sáng 30 tết, đường TP HCM như rộng hơn, thoáng đãng hơn bởi không còn những dòng người tấp nập từ mọi ngả đổ về. Các giao lộ lớn trên đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách mạng Tháng Tám, Hoàng Văn Thụ... giảm vì hầu hết công sở tạm ngưng hoạt động, người ngoại tỉnh về quê ăn tết.

    [​IMG]
    Trên đường làm nhiệm vụ, một công nhân vệ sinh TP HCM tranh thủ mua hoa tết cho gia đình. Ảnh: An Nhơn.

    Cùng tham gia chuẩn bị cho TP HCM đón giao thừa là rất nhiều cảnh sát giao thông. Dù đường thông thoáng hơn nhưng anh Nguyễn Thanh Tùng, thuộc đội giao thông 1, vẫn không rời vị trí tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học. Anh trực tiếp điều phối đèn tín hiệu, để người dân và du khách đi lại thuận tiện hơn.

    "Bước chân ra đường khi nhà nhà chuẩn bị quây quần bên mâm cơm tất niên, tôi thấy thiếu sót với người thân. Nhưng vợ con đều hiểu và động viên tôi. Hy vọng giao thông thành phố năm nay không còn cảnh ùn tắc, kẹt xe, không còn tai nạn giao thông để ngày nào các gia đình cũng vui, quây quần đầy đủ", người cảnh sát 10 năm không có giao thừa bày tỏ.

    Theo ông Thân Minh Khuya, Phó phòng cảnh sát giao thông đường bộ, công an TP HCM, đêm nay có khoảng 600 cảnh sát giao thông tập trung tại những "điểm nóng" trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng... để phân luồng giao thông. "Chúng tôi sẽ tuần tra lưu động thường xuyên, kiên quyết xử phạt những trường hợp lạng lách, đua xe, đánh võng", ông Khuya nói.

    Là người được các công ty, cơ quan giao trông giữ toàn bộ tài sản nên công việc của nhiều nhân viên bảo vệ cũng sẽ nặng nề hơn. Bốn lần đón giao thừa xa quê nhưng cứ vào ngày cuối năm, thấy mọi người tấp nập về quê, anh Phan Huy Bảo (22 tuổi ở Bình Định) bảo vệ một công ty chuyên về công nghệ thông tin tại quận 3, lại vẫn có cảm giác như lần đầu xa nhà.

    Trong khi các quán ăn, cà phê vắng khách thì các cửa hàng Phở 24 vẫn hoạt động khá nhộn nhịp với phần đông là người nước ngoài. Nhớ nhà nhưng cậu sinh viên Nguyễn Đình Nam (22 tuổi ở Nghệ An), nhân viên quán này cho biết, sẽ không về quê.

    Lý do níu chân Nam lại là: "Công làm ba ngày Tết nhiều gấp ba lần ngày thường. Em nhớ nhà lắm nhưng quyết định không về quê, không nghỉ tết để tranh thủ kiếm thêm tiền lo học phí".
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi seichan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này