Ðề: Những người tử tế trời ơi, tử tế với hàng xóm nhưng lại đem bán cho những người qua đường, như vậy mà cũng gọi là người tốt được sao , thử hỏi những người qua đường đấy làm gì có tội gì với người bán mà họ lại bán cho những thực phẩm gây chết người như thế , có chăng họ chỉ làm giàu thêm cái túi tiền của người bán , đúng thật là dã man
Ðề: Những người tử tế Bản chất của con người là tử tế, nhưng sự tử tế nó thay đổi với từng đối tượng và hoàn cảnh! Sự tử tế mang tính tương đối. Sự tử tế mà tuyệt đối thì thành thánh nhân rồi , và tử tế quá bây giờ họ gọi là KHÙNG
Ðề: Những người tử tế hihi đúng là có nhiều kiểu tử tế, em cũng có người thân nếu xét theo người khác thì đó là người tử tế, nhưng xét ai thực sự hiểu thì ôi...
Ðề: Những người tử tế sự tử tế nó còn tương đối ở chổ người khác nhìn vào nữa. Người này thấy thế này, người khác thấy thế khác Con người đa diện, cuộc sống đa diện! Mấy ai nhìn hết được toàn diện được tất cả các mặt đâu, toàn thầy bói xem voi thôi! Mềnh nhiều lúc và đa số cũng vậy