Những nỗi “đau khổ có thật” của vợ chồng trẻ khi có con đầu lòng Jan 16, 2005 Cali Today News - Vợ chồng lấy nhau được 5, 7 năm thì có lẽ không có nỗi vui nào lớn hơn khi đứa con đầu lòng ra đời. Những bước chân chập chững, nụ cưởi toe toét hồn nhiên, mái tóc mây thơm xà bông gội đầu, cái răng sửa đầu tiên… hạnh phúc còn nhân đôi khi cả cha lẫn mẹ đều thi nhau chăm sóc con, họ xem nó như ‘kết quả hiển nhiên” của mối tình vợ chồng mặn nồng… Nhưng một kết quả khảo cứu của một giáo sư tâm lý nổi tiếng ở Seattle làm sửng sốt giới trẻ và làm không ít người trong số họ phải… nhụt chí khi kế hoạch chung sống với nhau đã lên khuôn. Theo kết quả này thì có từ 50 đến 80% các bà mẹ trẻ và khoảng 30% các ông bố non bị trầm uất, khiến chẳng những họ tỏ ra vô trách nhiệm với đứa con mà còn không còn mặn nồng chăm sóc cho nhau. Giáo sư John Gottman tuyên bố gần đây trong một cuộc hội thảo có tên “Smart Marriages” ở Dallas như sau: “Chúng tôi thường cho là con số các bệnh nhân trầm uất sau khi có con là 9%, bây giờ tôi biết thật ra chỉ số cao hơn như thế rất nhiều.” Tình trạng này trực tiếp đến từ việc hai vợ chồng giảm sự tương thân (intimacy) với nhau quá rõ sau khi đứa con ra đời. Giáo sư Gottman nhận thấy có đến 67% vợ chồng có xung đột nhau khi có con, mà có những cặp ông “bám theo” để nghiên cứu trong vòng 13 năm trời thì cũng thế, và chính “chiến tranh lạnh nóng đủ thứ” như thế khiến hai vợ chồng rất dễ ly dị. Bà mẹ trẻ là ngươi đầu tiên nhận thấy không còn sung sướng thỏa mái trong quan hệ với chồng, sau đó có thể là người chồng. Mà khi sung sướng đội nón ra đi thì hục hặc lòn cửa sau chui vào khiến bầu không khí gia đình thêm ngột ngạt. Có 25% các cặp vợ chồng có hôn thú ở Mỹ ly dị nhau chỉ sau 5 năm chung sống sau khi đứa con đầu tiên ra đời. Đối với những cặp lấy nhau không có đám cưới lẫn giấy tờ, tỉ lệ “anh đường anh, tôi đường tôi, tình đôi ta…” còn cao gấp 3 lần! Cái bầu không khí xúc động vây quanh cái nôi của đứa bé, theo gs Gottman, còn quan trọng đến nỗi các vần đề của xã hội như nạn bạo hành có thể được truy nguyên ra từ bầu không khí vẫn đục trong gia đình. Nếu cha mẹ cứ hục hặc với nhau thì “nghề làm cha mẹ, vốn cao thượng đến như thế, sẽ sức mẻ lớn lao” vì hành động của cả hai không còn ăn khớp nhau, tai hại là họ sẽ không nhận ra nhu cầu tình cảm của đứa con. Khi cha mẹ xung khắc, thường họ sẽ vô trách nhiệm với con và hậu quả lâu dài là đứa con, thay vì đến với bố mẹ theo luật tự nhiên của trời đất, lại chỉ muốn… bỏ đi hoang cho rồi! Người chồng có cách… đau khổ riêng. Gs Gottman nhận xét: “chúng ta biết khi cha mẹ xung đột trước mặt con cái, trẻ nhỏ sẽ bị thương tổn tinh thần nhiều nhất. Có lẽ điều đau lòng nhất là con trẻ sẽ không còn chạy đến với người cha. Thường người chồng có vai trò lớn hơn, các thế hệ trước ngưỡng mộ cha mẹ họ là vì họ thấy “người cha thường tỏ ra dịu dàng với mẹ họ”. Độc đáo nhất là khi Gs Gottman và các đồng sự của ông khám phá là cái cách mà cha mẹ nói chuyện với nhau trong những tháng đầu người vợ có thai sẽ ảnh hưởng đến hành vi tính tình của đứa bé sau này. Thật ra đứa con không nên bị… xem là khởi đầu của rạn nứt, người ta nhận thấy cặp vợ chồng nào biết “nhường nhịn nhau chút xíu”, biết “cách quản lý” các xung khắc thì… cả ba cùng có lợi. Thường nếu người cha trẻ, theo nhận định của giáo sư Gottman, biết thố lộ tâm tư với vợ thì ngòi nổ dễ được tháo gỡ hơn sau đó! Vũ khí “lợi hại” để giúp vợ chồng son tránh đỗ vỡ, theo ông, là phải biết thiết lập một “bản đồ tình yêu” (love map), theo đó cả hai phải luôn… update nhu cầu tình cảm của nhau (các kiểu câu hỏi như “Bạn có biết chồng (hay vợ) của mình thích đọc cái gì nhất? Bạn có biết lúc nào chồng (hay vợ) cảm thấy lúng túng nhất từ việc có con nhỏ ?) Và còn phải để ý tới… Cu Tí một chút nữa chứ. Theo Gottman thì đứa bé bi bô ngây thơ luôn xem “ổng bả là hai món đồ chơi hấp dẫn nhất”! Và quan trọng nhất nữa đấy! Hồng Quang theo “Psychology Today” Nguồn: CaliToday