Hí hé chào các Ông Bố Bà Mẹ.... Có ai còn nhớ "Phú Thọ quê mình đẹp những gấm hoa, câu ca em hát thoảng hương quê nhà, đậm đà vị chè từ tay người hái, thảo thơm chứ quê mình, chứ quê mình. Người ơi, câu hát đưa tôi về Đất mẹ bao dung" ....Hi he.........Em là em muốn chúng ta dìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết = việc gặp gỡ tâm sự giúp đỡ nhau........nhé nhé các ông Bố bà mẹ Phú Thọ ở Hà Nội. 1 ngày làm việc hiệu quả nhé!
Ðề: Những ông bố bà mẹ người Phú Thọ - ở Hà Nội đâu rồi? Tớ xông đất đầu tiên nha, Khi nào tụ họp được thì vui nhỉ
Ðề: Những ông bố bà mẹ người Phú Thọ - ở Hà Nội đâu rồi? nhà mình có hội này rồi các nàng ạ ,em đang thèm vịt đây, đang định rủ rê mọi người
Ðề: Những ông bố bà mẹ người Phú Thọ - ở Hà Nội đâu rồi? Có em đây,chính tộc đất tổ đây.xin chào và làm quen với các anh,chị,em đồng hương. Các anh chị có kế hoạch giao lưu thì cho em tham gia với
Ðề: Những ông bố bà mẹ người Phú Thọ - ở Hà Nội đâu rồi? có hội phú thọ rồi mà, mọi người vào hội chém gió đi