Bé nhà mình cũng sắp bước sang tuổi thứ 3, chưa thấy có biểu hiện gì bướng bỉnh, không biết vài tháng nữa có thay đổi gì không đây.
Bé nhà mình vài tháng nữa cũng 3 tuổi nè. Đúng là khủng hoảng tuổi lên 3, cô giao còn phải bảo thế mà, bướng lắm, cái gì cũng thik theo ý m. Mình rất xót con mà cũng phải mấy lần phát đít, tét tay, đánh xong con thì lì ra, mẹ thì xót cả ruột. Lại còn có kiểu ăn vạ k chịu đi học, túm áo, la hét. mà từ trc chưa bao h con m như thế. Bó tay với tuổi lên 3 của nàng
F1.1 nhà m cũng đang mắc cái chứng "hâm hâm" từ nửa năm nay dù gần hết t8 này mới đủ 3t /// lại sắp có F1.2 nên là càng có cơ hội để "nó" bướng bỉnh và giở trò ăn vạ /// lúc ngoan thì rất ngoan ko ai cần bảo , lúc bướng thì ... phát điên ///
Bé nhà em cũng thế ,sắp 3 tuổi ,bướng lỳ kinh khủng cả nhà ai nói cũng k nghe chỉ có mẹ nói còn biết sơ tý . Tháng 9 này nữa là được 3 tuổi rồi mà bây giờ hay cãi lại nữa ,không biết phải giải quyết như thế nào đây
bé nhà mình có dạo đầu tiên lúc hơn 3t là có biểu hiện bướng bỉnh chút nhưng sau đó hrets ngay chỉ trong vòng 2thang gì đó, mình luôn cười đùa vui vẻ nên bé cũng k biểu hiện nhiều,