Thông tin: Những Sai Lầm " Thú Vị " Của Bà Mẹ Việt:

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi oanhoanh4558, 27/5/2015.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    [​IMG] Bài về của Oanhoanh4558:
    Nhũng sai lầm "thú vị " chỉ có ở mẹ Việt:

    - luôn lo con đói- nỗi lo này luôn làm con rối loạn nhận biết về bản năng ăn

    - luôn lo con bệnh-nên không cho con được làm quen với chính môi trường con phải chung sống

    - luôn lo con hư nên bao vây phong toả con tiếp xúc môi trường và luôn chọn môi trường theo ý mình.

    - luôn lo con ngã nên bé luôn như bị quản chế và luôn có xu hướng muốn vùng ra khỏi tay người trông giữ nên càng dễ bị ngã hơn.

    -luôn lo con không bằng con người khác nên đáp ứng trước khi con có nhu cầu.

    - luôn lo con không thông minh nên luôn đặt con cao hơn khả năng con có.

    - luôn thiếu tin tưởng chính mình nên biến con thành chú chuột bạch khi tìm thuốc
    và vi tamin lúc con bệnh.

    - luôn đặt con vào vị trí áp lực dòng tộc nên dễ thất vọng khi con có biểu hiện không như ý.
    - luôn tìm cách sinh đúng giới tính để phù hợp sở thích của gia đinh.

    - luôn trả lời hộ khi con thừa khả năng trả lời một vấn đề nào đó.

    - luôn ép con ăn theo ý mình vì nghĩ cái đó mới là tốt cho bé.

    - luôn nghĩ nếu uống nước sẽ làm no và ăn được ít nên nhiều bé ko được đáp ứng uống khi khát ( chính nước rất giúp tiêu hoá và chuyển hoá tốt cho bữa ăn sắp tới)

    - he he...luôn đánh răng trước khi ăn: trong khi các nước tiên tiến ăn xong đánh răng.

    - luôn mặc ấm trước khi trời trở lạnh ... nên khiến con không có khả năng nhận biết thời tiết và mất sức đề kháng với chính thời tiết mà con phải sống ở đó.
    -Luôn lấy con là vật che chắn và tâm điểm khi mâu thuẫn trong gia đình.

    - luôn tự hào thái về các việc con sớm biết hơn trẻ khác...và chính cái đó dễ đẩy bé có thói tự đại về mình

    - luôn nói dối con khi chưa biết cách trả lời các câu hỏi của con về giới tính: con được sinh ra từ nách mẹ... V v

    - luôn nghĩ rằng cha mẹ không cần xin lỗi trẻ nhỏ khi làm sai.

    ....Viết ra thì còn nhiều cái "hay " của mẹ Việt đã lầm tưởng khi sinh đến lúc con trưởng thành...
    Ảnh minh hoạ cho các mẹ thấy: việc trẻ 13 tháng tuổi có thể học đc rất nhiều nếu chính chúng ta hướng dẫn, bé rất thú vị khi làm việc và đc coi là bình thường như mọi người.

    NHỮNG CÁI " HAY " CHỈ CÓ Ở MẸ VIỆT....

    - hay doạ Ọp hoặc doạ ma nếu không ngăn được việc con đòi đi đâu đó... Điều này rất nguy hiểm là bé luôn sợ mơ hồ và nhút nhát.

    -hay chê bai khi thấy không ưng ý về con ... với nhiều người.: làm nhiều khi mọi người mặc định bé này là một trẻ hư và khó dạy.

    - hay tỏ ra nôn nóng sốt ruột khi thấy con người khác nặng cân hơn , thông minh hơn... sẽ rất dễ bị lừa bằng các chiêu thức quảng cáo.... hại sức khoẻ của bé về thuốc và thực phẩm giàu dinh dưỡng

    - hay tin mọi thứ theo trào lưu: đồ dùng, đồ chơi, đồ ăn của bé... Làm nhà kinh doanh luôn lợi dụng sx theo kiểu ồ ạt kém chất lượng nhất

    - hay nói xấu người" không ưa" trước mặt con, nếu đó là người quan trọng trong gia đình thì chính bé chẳng còn ai mà sợ nữa.

    - hay cằn nhằn , so đo tranh khôn với chồng trước mặt con - không hề biết bé bắt đầu thấy ko cần tôn trọng người bố của mình vì thế.

    - hay ghen tuông khi con không chịu theo, mặc dù biết rõ như vậy là nhàn thân nhưng vẫn ghen và suy nghĩ này nọ

    - hay nói xấu cô giáo và trường con theo học trước mặt con .. Không biết đó là nơi con cần tôn trọng và ảnh hưởng dạy dỗ hơn cha mẹ dạy.

    - hay tỏ ra luống cuống khi có sự cố mất điện, mất nước, hỏng hóc đồ đạc... Thay bằng thái độ bực dọc bạn nói : không hề gì , chỉ một lúc sẽ bình thường trở lại, con bạn
    sau này sẽ luôn lạc quan với mọi sự cố.

    -hay vứt , xả rác khi đi du lịch và trên đường có con đi cùng.... Đã làm gương xấu và bỏ đi bao nhiêu công dạy con gọn gàng sạch sẽ.
    -Hay thích dắt thú cưng đi dạo nhưng không muốn dọn đồ thải ra của nó... Trong khi mẹ Tây luôn sẵn sàng dọn cho con người khác khỏi dẫm vào.

    -hay đỗ xe mua đồ tuỳ tiện cả khi chở bé trên xe... Rất nguy hiểm nếu xe bị xô đổ hoặc va chạm với xe khác.

    -hay giận cá chém thớt mà nhiều khi con vô cớ bị " phát" một cái thật đau.... Nhiều người giận "bà " thì đánh "cháu bà " cho bõ tức.. He he lúc đó buồn cười lắm.

    - hay thích thú khi được lợi về mình: cân tươi trong đo lường, được thêm khi mua bằng số lượng , được khuyến mại khi mua hàng mới khai trương ( tuy nhiên mỡ mình lại rán cá mình), được mời miễn phí... và thích nhất là được mua rẻ nên hay bị "móc túi" hợp pháp nhất.
    Và nhiều cái Hay của mẹ Việt đã tạo ra nhiều trẻ tuỳ tiện, nhấm nhẳng, tai quái, cục cằn..... Thiếu tình cảm tôn trọng người trên, sợ đến trường, bám mẹ và còn nhiều cái "Hay " nữa chưa thể hết...với mẹ Việt!

    Những cái Nhất "thú vị " mà mẹ Việt hay có.

    Nhất là con của mình... Luôn nhìn con dưới một cái nhìn qua lăng kính . Yêu quá sinh bệnh mê mẩn con... Vì thế nên o bế đến khi con lập gia đình cũng ... khó " thoát"

    Nhất định khăng khăng ý kiến của mình : dù biết sai nhưng ...ai dại gì mà nhận... nên dễ xảy ra bất hoà gia đinh từ chuyện ngớ ngẩn nhất.

    Nhất mẹ nhì con : luôn bênh con mình trước dù đúng dù sai... Con mình luôn đúng nên sau này cứ động làm sao là khóc - đến trường đến lớp mới xảy ra việc ăn mà cũng phải bạo hành!

    Nhất về vấn đề ăn : ăn sao cho no và quên đi cách dạy ăn cho đúng cách và ăn không cần thanh lịch... Nhiều bé khi lớn mà ăn vẫn nhồm nhoàm , hau háu ăn khi thích.

    Nhất định cần thì vệ sinh tức thì cho con ngay hè phố hơn là sợ ...xấu hổ vì mất vệ sinh... Khiến cách dùng vệ sinh công cộng "chỉ có ở Việt nam" .... không xả nước, không nhìn lại hiện trường của mình.

    Nhất là làm sao chen lên trước chứ không chịu chậm lại : không lo con có thể gặp tai nạn khi qua ngã tư một cách vội vàng... Ngã tư đi vội ở Viet nam luôn có các "tử thần" vượt đèn đỏ.

    Nhất là ăn mặc cho con luôn thích mẫu mốt chứ không quan trọng chất liệu... Có bé cứng ngắc vì cái đẹp của bộ váy rườm rà , đầy kim tuyến kim sa gay ngứa ngáy

    Nhất là đi du lịch thì điểm đi phải là ý của mình... Và điều này luôn xảy ra : xa sầm khi ko đc theo ý.... biến việc nghỉ thành việc giận hờn mất vui cho tất cả.

    Nhất là rẽ phố cấm - vượt đèn đỏ thì các mẹ luôn nghĩ mình đang vội đón con nên "tư tưởng "được ưu tiên... Mẹ Việt nam luôn anh hùng mà.

    Nhất trong nhà vì luôn nghĩ chỉ mình mới có
    thiên chức làm mẹ .Và khi sinh được một đứa con nối dõi thì thấy cả "thế giới" không ai giỏi như mình. Bạn thử vô tình chạm vào một bà bầu trẻ xem...

    Nhất nhất tin một ai đó thì mang cả tính mạng ra cho họ ... Nhất là ông thầy bói nói hay về con, về mình, về gia cảnh mình... Đã xảy ra nhiều bạn bị lừa hết tài sản vì thế!

    Và cái nhất cuối cùng là thế giới chỉ có một ngày Lễ Mẹ... Việt nam có 30 ngày Vu lan nên mẹ Việt nam can thiệp đến khi già 7-80 vẫn luôn lo lắng cho con của mình.... Nhất chưa: được làm con của mẹ...run rẩy nhưng vẫn lo "con tôi đã đi làm về chưa? Đã ăn cơm chưa? Tại sao nó dám bắt nạt "thằng bé" -Con trai mình là nhất, con dâu ư.... Có phải tôi đẻ nó đâu mà nó dám nó dám... vượt quyền..
    Hãy thay đổi quan niệm nếu bạn đang làm mẹ, nhất là làm mẹ của các con ... trai Việt .

    He he Rồi mình sẽ có bài về Bố Việt cho công bằng các bạn nhé ......
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi oanhoanh4558
    Đang tải...


  2. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Tập 1 nên nhiều khi chăm con em mắc nhiều sai lầm lắm.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Chị nuôi hai con trai khi vừa đi bán hàng và hoàn cảnh chồng đi liên miên, nhung do chị làm theo cách khác với kiểu ở trên nên chị thấy rất hệu quả và nay đang chăm sóc 1 cu tý 12 tháng( cháu nội) chị nhìn đc cái đúng của mình khi chăm bố của cu tý cách đây gan 30 năm!
     
    HoangThu_08 thích bài này.
  4. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Nhiều bà mẹ trẻ hiện nay đang xì trét vì việc có quá nhiều cách nuôi con, họ đang bị chính sự phát triển của XH hiện đại bủa vây và hiệu quả mang lại luôn là ẩn số: lo lắng, căng thẳng và dễ suy sụp: hãy học cách làm một bà mẹ bnhf tĩnh và bản năng!
     
    MeNam071013 thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Em đọc thêm chị vừa viết thêm nhé.
    Những cái hay, những cái nhất chắc là nên để nhiều mẹ đọc ....
     
  6. Sam_Koligin

    Sam_Koligin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2015
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    ngày xưa em cũng hay bị em dọa nếu không ăn sẽ bị ngáo ộp bắt, nghĩ lại cũng buồn cuwofi thật
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  7. Vu Duy Uyen

    Vu Duy Uyen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    hi, Ai cũng nghĩ cách chăm con của mình là chuẩn, là hợp với baby của mình nhất. Nên nhìu khi ý kiến của ng khác chỉ là thoảng qua và ko qtam.
    Luôn nghĩ đó là cách khoa học nhâts rồi :) Tập 1 của e cũng thế.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. felisabui

    felisabui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    muon thuở sẽ không thay đổi dc điwwù này, mình ở với nahf chồng , bạn bè mình nước ngoài nhiều nên mình có thói quen" phương tây" đó là" mặc xác" con. đói khắc tự đòi cho ăn. Ôm khăc có bệnh viện. nhưng bị nhà chồng cho là 1 ng vợ không biết nuôi con, cơ mà cún nahf mình chẳng máy khi đi viện
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  9. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    hihi đọc bài nào của Cô cũng hay và thú vị ah, cháu cũng chờ bài viết về Bố việt nữa
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  10. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ô đúng quá, đúng cái là luôn lo con đói.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  11. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Hay quá ạ, chỉ vì mẹ thương con quá mà thôi :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Cháu thì biết là con đói sẽ tự đòi nên chẳng ép con ăn,bé nhà cháu hơi còi,thiếu khoảng 1kg&1cm,nhưng bù lại,ko ốm vặt,nhanh nhẹn,thông minh.Các bà thì cứ bắt là phải ép con ăn vì nó mải chơi,cũng may gđ cháu ko ở cùng với ông bà nên cũng ko bị ảnh hưởng nhiều
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. benhhohap_treem

    benhhohap_treem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    luôn lo con không bằng con người khác nên đáp ứng trước khi con có nhu cầu !!!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng là cháu cũng có chút ít trong bài của cô... Cô cảm ơn cháu nhé
     
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Người châu Âu họ cũng thương con nhưng tình thương là hướng con đến với cộng đồng, người châu á, nhất là đông nam Á ,dạy con giá trị dòng tộc và tính cá nhân nhiều.
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Cô đang viết nhiều trên Fb Kim Oanh Phan... Dễ hơn ở giao diện mới ... Sẽ up bài về Bố Việt mà chưa biết nên tạo mới hay sửa bài Viết ở đây cháu ơi
     
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng là mnhf thấy trẻ em Tây ở chung với trẻ ta ở các khu vực tây thuê... Khi con họ sốt cao họ vẫn bình thường vì họ biết nên để cơ thể tự cân bằng tạo đề kháng với thời tiết.. Vẫn xúc cát, vẫn chơi ngoài trời...
    Con bạn và cháu nội tớ giống nhau : không cần thuốc bao giờ
     
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    KHÔNG NÊN CHÚ Ý VỀ CÂN NẶNG ... Hỏi bố mẹ xem lúc bé mình thế nào bgio bé sẽ giống thế, nhanh nhẹn khoẻ mạnh là được...
     
    ecoenvir thích bài này.
  19. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Chuẩn... Nuôi con với cảm nhận của mẹ là tốt nhất.
     
  20. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng như cô nói,cháu cũng lý luận thế với ông bà.hồi nhỏ cháu thuộc loại suy dinh dưỡng,ốm và suốt ngày uống kháng sinh,đến nỗi bây giờ còn nhớ mùi.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này