EM ko uống mn ạ. Nhà em chả ai uống cả, vì có cô em bên Đức cứ báo có bầu là e ấy gửi sữa ( sữa trẻ con) về theo giai đoạn của thai kỳ ạ. Em phải uống dãn dãn ra chứ thấy bụng to quá, đi siêu âm con cũng vào cỡ to to nên hơi sợ
lúc đầu thấy giảm kg, lo lo ... phải hỏi bsi ngay. bsi bảo mấy tuần cuối kg nặng của mẹ có thể chững lại, cũng có thể giảm nên ko vấn đề gì cả. con phát triển đều là ok. tớ cũng chẳng hiểu tại sao giảm, mặc dù ăn vẫn thế, nôn nghén thì ít hơn hẳn nhưng cứ bsi bảo ko có vấn đề gì là yên tâm hehe
Vấn đề là con vẫn phát triển đều và khỏe mạnh thì là tốt thôi mn. mà hiện tại mn đang ở cân nặng bao nhiêu đấy, em 57kg mất rồi
trời ơi ... nhìn phát thèm nhà mình trc bầu đã hơn 60kg ... bây giờ 72kg (sau khi đã giảm đấy) hị hị ... buồn chán cái thân!
mình cũng sợ tăng cân nhiều lắm, cứ vào mẹ lại không vào con thì khổ, mẹ tăng cân vừa phải nhưng con vẫn phát triển tốt và đủ cân là được.
hả? tớ có 1m56 ... nhỉnh hơn đc 1cm à tại thc bắc đấy, chứ trc tớ có 38kg thôi. uống sau năm thì kg tăng vèo vèo (tăng 2 mấy kg liền) ... giờ thêm bầu bì thành thảm họa luôn!