Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi thuydung6636, 16/9/2013.

  1. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Từ việc "ị" của con...

    Vốn là ông bố không ngại chăm con, nên ngay từ khi có con đầu lòng, anh Định luôn bên vợ săn sóc con nhỏ. Anh bế con, hát ru, chơi đùa với con thành thạo không kém bất kỳ một người vợ đảm nào. Duy chỉ có cái khoản “ị” của con là anh... khiếp sợ.

    Anh Định không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy con “bĩnh” ra là anh muốn ọe và không nuốt nổi cơm. Khi con còn nhỏ, anh có thể an tâm bế và chơi cùng con vì con đã được đóng bỉm. Nếu thấy con “nghệt mặt nghệt mũi” rồi gồng mình “rặn” thì ngay lập tức, anh gọi bà nội hay vợ lên “giải quyết”. Nếu con có lỡ “bĩnh” ra bỉm thì chỉ cần ngửi thấy mùi lạ là anh bắt vợ kiểm tra luôn.

    Bây giờ, bé nhà anh đã đi vững, lại bị hăm đỏ nên vợ anh quyết định “cai” bỉm cho con (chỉ đóng về đêm). Vì thế, chuyện trông con khiến ông bố trẻ nhiều phen... hú vía. Hôm rồi, hai bố con đang đùa nhau trên tầng 2 thì con kêu: “Ị, ị”. Anh vội vã xách nách con chạy vèo xuống tầng dưới cho vợ. Sau đó, anh vô tư đi lên mà không biết “sản phẩm hạng nặng” của con đã rải rác đầy cầu thang.

    [​IMG]
    Chăm con - việc gì anh cũng làm được, trừ chuyện con ị. (Ảnh minh họa)

    Lần khác, yên tâm con vừa ngồi bô xong nên anh Định bế con đi siêu thị. Lúc anh đang hăm hở chọn hoa quả thì cu cậu nhà anh mặt bỗng... thuỗn ra rồi rối rít: “Bố, ị... ị”. Chưa biết phản ứng thế nào thì anh đã ngửi thấy... mùi. Ngay tức tốc, anh cởi khăn bịt vào đít con rồi ôm con lao ra cửa, gọi điện thoại cho vợ mang quần và giấy ướt đến “xử lý”. Khi vợ anh đến, hỏi quần bẩn của con đâu, anh chỉ tay vào thùng rác gần đó, bảo: “Ném đi rồi. Mùi không chịu nổi. Sao nó bé thế này mà còn thối hơn cả người lớn nhỉ?”.

    Anh Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng từng có “lịch sử đáng nhớ” với “cục ị” của con. Một lần, vợ anh vắng nhà thì con gái “cho ra” một đống trên sàn. Chẳng biết phải làm sao trong lúc chờ vợ về dọn, nhìn thấy cái nón bà ngoại hay đội đi chợ, anh Tấn vội tháo quai nón rồi... úp tạm lên đó. Lần khác, con “ị” trong khi bố vừa ăn xong bát mỳ, anh Tấn luống cuống cầm luôn bát vừa ăn mỳ, lại... úp lên đấy.

    ... đến chuyện hát ru


    Vừa xoa lưng con, vừa ầu ơ hát ru bài "Con cò mà đi ăn đêm" đến đoạn: "Có xáo thì xáo nước trong. Đừng xáo nước đục đau lòng cò ơi" thì bé nhà Lan bỗng bật dậy, hét lên: "Mẹ, không phải. Đau lòng cò con!".

    Mỗi khi ru con ngủ, chị Lan (Hà Đông, Hà Nội) thường chọn những bài hát ru đơn giản mà đã thuộc lòng từ lâu. Đấy là những bài hát ngày xưa mẹ chị từng hát ru chị. Bây giờ, chị hát ru con trai. Trước đây, chuyện hát ru con với chị Lan thật đơn giản vì chỉ cần vác con lên vai, đu đưa vài vòng, có khi vừa xong bài hát thì con đã ngủ tít.

    [​IMG]
    Lần nào hát ru con, chị Thùy cũng bị con "bắt bài". (Ảnh minh họa)

    Nhưng từ ngày bé biết nói, bé luôn “lý sự” với mẹ mỗi khi mẹ hát sai lời hoặc “nhắc bài” cho mẹ. Có lần, chị Lan vừa vỗ mông con, vừa ngân nga bài hát ru “cái Bống”, đến đoạn kết: “Bống ra gánh giúp, chạy cơn mưa…” vì muốn kéo dài đoạn này để con mau ngủ, chị ngân ngã mãi điệp khúc: “cơn mưa, cơn mưa…”. Bé nhà Lan lúc đó đang thiu thiu ngủ, thấy mẹ ngân mãi, chắc “bực” nên vội nhắc: “Chạy cơn mưa rào”… Sau đó, thấy con định vùng dậy nên chị phải vội giữ lại.

    Rút kinh nghiệm từ những lần ấy, mỗi khi ru con, chị rất cẩn thận để tránh không bị sai lời, cũng không được “xuyên tạc” lời hay giai điệu bài hát, kẻo con chẳng chịu ngủ, cứ canh mẹ hát sai để nhắc…

    Còn chị Thùy (Thanh Xuân, Hà Nội) mỗi khi hát ru con thì cũng được con… ru lại. Tức là hễ mẹ hát một câu là con gái chị nhanh miệng hát câu tiếp theo. Nếu chị Thùy hát: “Bà còng đi chợ trời mưa”, con chị dù đang gà gật trên lưng mẹ (do được mẹ cõng) cũng sẽ nhanh nhảu: “Cái tôm cái tép đi đưa bà còng”… Cứ thế, hết bài này rồi lại sang bài khác, có khi đến gần tiếng đồng hồ “hát ru vật vã” với con, mẹ thì khô cổ, díu mắt mà con thì vẫn hăm hở… hát.

    “Chẳng biết mẹ ru con hay con ru mẹ nữa” – chị Thùy chia sẻ.

    Trong khi các bậc cha mẹ khác luôn cố gắng ép, mua cho con những thứ ngon nhất thì lại có những ông bố, bà mẹ chuyên... giành ăn của con.

    Thấy đồ ăn của con là “thử”

    Câu chuyện ngỡ như đùa thế nhưng ngày một vẫn diễn ra ở nhà bà Tâm (Văn Giang – Hưng Yên). Bế thốc cu Tí lên rồi đi thẳng sang nhà hàng xóm, bà Tâm miệng lầm bầm mắng con trai và con dâu đang mải giành nhau hộp váng sữa: “Chưa thấy bố mẹ nào như vợ chồng nhà mày. Con đã không cho nó ăn được miếng nào giờ còn giành ăn với nó…”.

    Bà Tâm kể “hai đứa trẻ con” Chiến và Thu lấy nhau khi vừa rời ghế trung học phổ thông. Do mải chơi, lại yêu đương sớm nên “chúng nó” đòi cưới và không chịu học tiếp. Không còn cách nào khác, bà và bên thông gia phải đồng ý.

    “Đúng là bố mẹ kiểu trẻ con, hai vợ chồng nó đẻ con xong dúi cho ông bà nội ngoại chăm rồi vẫn chân sáo đi chơi. Nghề nghiệp không có, chỉ trông vào cái quầy hàng của tôi. Mình trước đã vất vả nuôi con, giờ lại đến xoay vần với cháu. Vợ chồng nó vô tâm, vô ý lắm, từ lúc sinh con ra đến giờ việc gì chúng cũng dành phần cho ông bà, không biết làm gì cả. Ai đời mẹ thấy con ị thì bịt mũi, chạy xa, còn bố thì cũng lừa lừa chạy biến…”, bà Tâm thở dài khi nhắc đến con trai và con dâu mình.

    Chỉ tay về hướng đứa bé xinh xắn đang ngồi trong cũi chơi, bà Tâm bảo nếu không có bà chắc thằng cu chỉ còn da bọc xương, ăn uống không được đến nơi đến chốn. Theo những gì bà Tâm kể thì cu Tí do một tay bà chăm sóc. Từ giấc ngủ, bữa ăn đến chuyện vệ sinh, tắm rửa…

    “Ngặt một nỗi con của vợ chồng chúng nó mà không hề đỡ đần tôi. Đã thế, tôi mua được món gì ngon lành về cho cháu thì vợ chồng chúng nó thể nào cũng tranh thủ giành ăn với con. Có bận tôi cất công đi về vùng biển, mua được cho cháu ít tôm he, định bụng về nhà chế biến rồi cho vào ngăn đá để cháu ăn dần nhưng quanh đi quẩn lại thì vợ chồng nó thì thụt mang hấp mỗi ngày vài con ăn với nhau. Rồi váng sữa mua tôi mua cho cu Tí, để trong ngăn mát, vợ chồng thay nhau sáng hộp, chiều hộp thế là hết”.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Bà còn kể rằng, trước đây, sữa công thức bà thường mua hộp to để cháu uống. Cứ thấy lạ vì cu Tí mỗi ngày chỉ uống có 2 cữ, mỗi cữ chỉ khoảng 180ml thế mà sữa cứ được hơn một tuần là hết veo. Khi thấy sữa bột của cháu cứ vơi một cách bất thường nên bà nghi ngờ, hỏi tới hỏi lui thì hai vợ chồng Chiến gãi đầu gãi tai bảo: “Con pha uống vào buổi sáng”. Khi bà dậm chân bảo đó là sữa công thức của trẻ con thì cả hai vợ chồng đồng thanh bảo “Uống có thấy khác gì với sữa tươi đâu. Sữa nào mà chả là sữa”.

    “Món gì tôi mua cho cháu thì cả hai vợ chồng nó đều thèm, phải giành ăn của con bằng được. Nói thì cãi cùn, nên tôi chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán. Không biết bao giờ chúng nó mới lớn, hết cái tật giành ăn với con để tôi được nhờ”, bà Tâm khổ sở nói về cặp bố mẹ trẻ suốt ngày giành ăn của con.

    Bi hài chuyện “vay” ăn của con vì… thèm

    Câu chuyện của nhà Vy – Lãm (Triều Khúc – Hà Nội) là một điển hình khác cho việc phụ huynh giành ăn của con, giành ăn theo kiểu “vay mượn không/ khó hoàn vốn”. Cũng không phải là bố mẹ “trẻ trâu” mải chơi, thiếu suy nghĩ như cặp vợ chồng Chiến – Thu ở trên, thế nhưng cái thói thòm thèm đồ ăn của ông bố, bà mẹ này khiến cho mỗi lần đụng đến, kể lể với ai là cả bố mẹ xúm vào đổ lỗi cho nhau.

    Chuyện là hai vợ chồng quê ở Hải Phòng, cưới nhau xong, để thuận tiện công tác thì cả hai ở lại Hà Nội. Là dân vùng biển chính hiệu nên cái thú mỗi tháng, mỗi tuần mà không được thưởng thức hải sản là cảm thấy khó chịu. Trước đây, khi chưa sinh con, chi tiêu còn thoải mái. Giờ có con, tiền nhà, tiền sữa, tiền thuê giúp việc… khiến cơ hội “cải thiện” của hai vợ chồng ngày càng đứt đoạn và mất hẳn.

    Lâu lâu có dịp lảng về quê thì hai vợ chồng mới có cơ hội được “đãi” bụng. Còn không thì đói móp, lúc nào cũng ứa nước miếng vì nghĩ đến tôm, cua, ốc, ghẹ.

    Sau khi Vy sinh con, ông bà dưới quê thương cháu thiếu “chất biển”, sợ cháu ăn phải đồ đông lạnh, bảo quản không tốt nên thi thoảng gửi vài con cua to đùng, lúc lại một hai con cá trà, khi thì ít tôm biển để cháu cải thiện. Thời gian đầu, vì con còn bé, chưa ăn được hải sản nên vợ chồng được tranh thủ cải thiện. Nhưng tới khi con lên 2 tuổi, ông bà lúc nhớ, lúc quên, có đợt cả tháng mới gửi lên cho cháu một lần. Cơn thèm lên, vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ, rồi cả hai tặc lưỡi: “Vay tạm của con, để lâu không tươi, mất ngon. Ăn đi rồi sau bà lại gửi”.

    Có lần, hai anh chị bấm bụng bảo nhau dẹp cơn thèm, hì hục hấp để chế biến cho con. Thế nhưng khi hấp xong, ngồi gỡ tôm, cua thì bố một miếng, mẹ một miếng. Cuối cùng nhìn vào chỗ thực phẩm trước khi cho vào máy xay chỉ còn lại một phần nhỏ. Lúc này hai vợ chồng lại phụng phịu “tại anh; tại em”.

    Buồn cười nhất là khi bé con nhà anh chị có dấu hiệu rụng tóc hình vành khăn, chị đưa con đi khám dinh dưỡng. Khi được bác sĩ chẩn đoán bé bị thiếu canxi, khuyên ngoài việc cho trẻ tắm năng thì cần bổ sung những thực phẩm giàu canxi như cua, tôm… thì về nhà, anh liếc chị, chị lườm anh trách: “Suốt ngày giành ăn của con mới đến nông nỗi này”.

    Cho bé ngủ chung với bố mẹ hẳn là bé sẽ rất thích rồi, mẹ cũng sẽ được nhàn hơn trong việc đêm dậy chăm sóc bé nhưng mà cũng nhiều rắc rối lắm nhé.

    1. “Chồng ơi, con mình đâu mất rồi?!" Đó là câu hỏi của chị Hạnh (Thanh Xuân, Hà Nội) dành cho chồng hàng sáng sau khi ngủ dậy. Bé Nghé 3 tuổi, rất nghịch ngợm, đêm bé thường ngủ lăn từ trên giường xuống dưới đất đến 2-3 lần, có khi đêm bé lại lọ mọ dậy chơi 1 mình trong bóng tối, cứ men men thành giường rồi xuống đất chơi và ngủ luôn dưới đất từ lúc nào mà bố mẹ chẳng hay biết.

    Có lần chị khóc dở mếu dở khi sáng dậy tìm mãi không thấy con đâu, hóa ra bé Nghé đang ngủ ngon lành dưới gầm giường, lần khác chị lại thấy bé đang nằm vắt vẻo ở chỗ mắc màn.

    Thế là chị Hạnh phải tìm đủ mọi cách để nếu con ngã xuống không bị đau, chị kê miếng xốp, trải thảm lông, để thú bông khắp xung quanh chân giường, trên giường chị phải kê rất nhiều gối chặn để ngăn việc bé lăn xuống đất, rồi chị đặt chuông cứ 2 tiếng dậy xem con "đang ở đâu".

    Chị kể hồi Nghé còn nhỏ, lúc đó con bắt đầu biết bò, anh chị bị 1 phen hú hồn khi bé đang ngủ ngã lăn xuống đất, may chỉ xây xước ngoài da.

    2. Bên cạnh việc lăn lộn khi cho bé ngủ chung, có nhiều bé lại thích ôm chặt lấy mẹ lúc đang ngủ. Yêu thì yêu thật, tình cảm thì tình cảm thật đấy nhưng đôi khi điều này cũng khiến bậc phụ huynh phải đau đầu.
    [​IMG]
    Cho bé ngủ chung vui thật là vui nhưng cũng quá nhiều rắc rối. (Ảnh minh họa).

    Vốn là con gái đầu lòng nên bé Cún ngay từ nhỏ đã được chị Linh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cưng chiều, vợ chồng chị luôn cho bé ngủ chung với mình, thế nên, bé quen trước khi đi ngủ buổi tối được bố mẹ ôm ấp, vỗ mông ru đi ngủ.

    Hiện giờ bé đã 5 tuổi nhưng vẫn giữ thói quen ngủ cùng bố mẹ, đêm nào cũng phải ôm chặt mẹ, giữ tay mẹ bất kể mùa đông hay mùa hè, bé còn có thói quen phải sờ tóc mẹ, sờ ti mẹ thì mới ngủ ngon được.

    Trước đây chị Linh còn cố gắng chiều bé Cún nhưng từ khi mang bầu bé thứ 2, chị cảm thấy mệt mỏi vô cùng trước những cái ôm ghì của con.

    Chị Linh đang mang bầu nên cơ thể nóng bức, khó chịu, những ngày hè nóng nực người chị như bốc hỏa vì cô con gái bé bỏng cứ ôm chặt mẹ để ngủ, chưa kể bé ngủ mơ còn hay khua chân khua tay vào bụng mẹ làm chị lúc nào cũng phải chặn 1 chiếc gối to đùng trước bụng để đề phòng.

    Chị than thở: “Biết thế từ khi Cún còn nhỏ mình sẽ không chiều bé thế, giờ mình muốn cho con ngủ riêng hoặc ít nhất là lên ngủ với ông bà trong thời gian mình bầu bí và sinh bé thứ 2 mà thấy khó quá, con cứ ỉ ôi khóc cả buổi làm mình không biết phải làm sao”.

    3. Còn trường hợp của anh Trường (Cổ Nhuế, Từ Liêm) lại trớ trêu hơn khi cậu con mới 11 tháng tuổi nhưng rất thính ngủ. Bé đang ngủ chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cũng sẽ tỉnh dậy ngay.

    Nhiều lần, vợ chồng anh cho bé nghịch cả tối, cứ ngỡ “quả này yên tâm, cậu sẽ ngủ thẳng cẳng cho xem, mệt thế cơ mà”, ấy thế mà bố mẹ đang chỉ “chụt chụt” thơm vào má nhau mà bé đã ọ ẹ rồi.

    Anh Trường thở dài “Những lúc vợ chồng muốn gần nhau phải lén lút, nhẹ nhàng hết mức có thể, vậy mà quay đi quay lại đã thấy thằng cu con đang thao láo mắt nhìn chằm chằm vào bố mẹ rồi, may mà nó còn nhỏ quá chưa hiểu bố mẹ đang làm gì không thì 2 vợ chồng mình xấu hổ không biết chui vào đâu mất, phải sớm tính cách cho con ra ngủ riêng thôi”.

    Thế là anh chị lên kế hoạch cho bé ra ngủ riêng thay vì cho bé ngủ chung cho đỡ "rách việc".


     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuydung6636
    Đang tải...


  2. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    báo cứ nói quá chứ, làm giề có bố mẹ nào thế, ko tin đc
     
  3. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    làm gì có bố mẹ nào giành ăn với con nhỉ ^^, trẻ con quá
     
  4. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    uh, thì bái viết đề cập bố mẹ trẻ con mà bạn
     
  5. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    Công nhận nhiều cái buồn cười, nhưng phải nuôi con thì mới thấy là nhiều pha khóc dở mếu dở.
     
  6. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    mẹ nó có chuyện j hài hài thì chia sẻ nhé, hihi
     
  7. mebehant

    mebehant

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    11,324
    Đã được thích:
    3,882
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    hihi, nhiều việc buồn cười thật í, cái việc bố sợ khi con ị thì hồi con mình còn bé tí ông xã mình cũng vậy đấy, có thể chơi cùng, tắm cho con, cho con uống sữa, cho con ăn, ru con ngủ... tất tần tật trừ việc cho con đi ị, hìhì. Nhưng giờ thì cũng phải nhúng tay vào rồi vì giờ bé lớn biết ngồi nhà vệ sinh nên cũng phải biết rửa và dội cho con, chứ lúc con còn bé thì đừng hòng. Cả chuyện hát ru ở trên nữa cũng giống với nhà mình, lúc nhỏ mình hát ru bé thì bé cũng cứ ê a hát theo, lúc chưa biết nói thì cứ a a theo giai điệu, lúc nói được rồi thì giành cả hát ru của mình, lúc bố mẹ ông bà hát sai thì dậy sửa ngay. CHỉ có mấy chuyện mà bố mẹ trẻ con giành ăn đồ ăn của con là mình mới đọc thấy lần đầu đấy. Ngủ chung với con thì bé đầu nhà mình hiện cũng thích cầm tay, sờ mặt mẹ mà ngủ, từ ngày mẹ có bầu tập 2 thì cũng biết quay qua sờ mặt bố, nhưng bé bảo không thích vì mặt bố có râu không như mặt mẹ, đang làm tư tưởng cho con mẹ sinh thì ngủ với bà ngoại đây :D
     
  8. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    hay thế, nhà mẹ nó vui nhỉ, bé sắp có e rồi
     
  9. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,274
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    nuôi con thì lắm chuyện dở khóc dở cười lắm
     
  10. meyuna79

    meyuna79 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,899
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    Bố mẹ giành ăn với con thì quá đáng quá, nhà báo toàn ngồi nhà viết báo, có khi cũng chưa có tý kinh nghiệm nào về trẻ con ý chứ
     
    mamachip thích bài này.
  11. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    mình nghĩ có lẽ mẹ nó nói đúng vì khi đăng mình cũng thấy hơi vô lý, nhưng thôi cứ chia sẻ cho các mẹ đóng góp ý kiến
     
  12. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    nhà mình thì bố chăm con chẳng kém j mẹ đâu
     
  13. hhao

    hhao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    Đọc thấy bố mẹ dành ăn với con là nhà báo nói quá lên rồi, ngay cả chuyện con ị ra mà bố ko biết đi lên cầu thang rơi đầy cầu thang là cũng thấy nói ko đúng roài :D
     
  14. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,007
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    mình thấy chẳng có ai mà làm thế hết nhường cho con còn ko hết nữa là dành
     
  15. nhimcoibexinh

    nhimcoibexinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2010
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    cái câu chuyện cuối cũng mới là bi hài này :) Hầu như gia đình nào không có điều kiện cho con ra ngủ riêng đều mắc phải :) Đúng là dở khóc dở cười
     
  16. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,449
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    Gái nhà mình mà hát ru thì lại hát theo nên còn lâu mới ngủ, từ ngày cai sữa tớ có chiêu mới toàn xoa lưng thôi, vừa nhanh vừa đỡ mệt.
     
  17. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    Con bé con nhà mình dạo này cứ nằm lên bụng thì nó mới chịu ngủ,đặt xuống là khóc.Nhiều hôm nằm 2 h mới chịu ngủ ,ức chế dã man.Đã thế có thói quen ngủ hay lấy tay sờ mặt mình.Bé mà sờ ko thấy gì là vùng dậy khóc.](*,)
     
  18. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    bé dính mẹ quá đây mà, phải sửa dần dần mẹ nó ạ
     
  19. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,986
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    đứt cả ruột mất. ko biết nay mai em có con thì như nào nhỉ? :D
     
  20. xinhxinhshop

    xinhxinhshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những tình huống cười "vỡ bụng" khi bố mẹ chăm con

    Hơi có tí cường điệu hóa nhi?Hi hi hi hi
     

Chia sẻ trang này