Không biết có mẹ nào rơi vào những cảnh ngộ dở khóc dở cười như em không? Các mẹ cùng chia sẻ nhé! Chẳng là nhà em mới chuyển về thuê nhà gần nhà bố mẹ đẻ em. Nhà trong khu tập thể an ninh tốt nên chẳng mấy khi em khóa cổng, khóa cửa, lại chẳng quan hệ vzs hàng xóm mấy vì vợ chồng đi cả ngày, tối mới về nhà thôi. Thế nên lúc nào cũng yên tâm là chẳng có ai vào nhà. Bình thường đi tắm em vẫn đóng cửa nhà bình thường. Nhưng hôm nay dở hơi thế nào, chồng cho con xuống bà ngoại chơi, thế là nghĩ mình ở nhà 1 mình nên tắm mà ko thèm đóng cửa nhà tắm. Lúc gần tắm xong, đang mặc đồ chip thì có chị bế con vào đúng đến cửa nhà tắm luôn. Ặc ặc, may mà mặc quần rồi, còn cái áo chip đang mặc dở. Chị ấy sang mượn lọ dầu bôi muỗi đốt cho bé. Trời ơi, xấu hổ chết luôn. May mà là chị hàng xóm chứ anh hàng xóm thì ko biết thế nào. Huhu, đúng là ko có cái lỗ nẻ nào mà chui!
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười Nàng ơi, không đóng cửa nhà tắm lúc ở nhà một mình thì cũng không sao nhưng cửa nhà (cửa chính) thì phải đóng chứ, đề phòng trộm cắp, kẻ gian... nàng ạ!
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười Xin lỗi mẹ nó, nhưng công nhận buồn cười thật. Chắc chị hàng xóm cũng ngại lắm nhỉ.
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười ủa mà hàng xóm chị cũng ngộ sao mà tự tiện vào đến tận trog nhà vậy là mất lịch sự lắm cơ ,lỡ mất mác gì sao ?? ở TP như bọn em hở tí mất đồ ngay.
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười Buồn cười quá, giống như ngày xưa đi học đại học ở cùng chung với nhau, có mỗi cái tolet, đứa bạn chạy hồng học vào thì gặp ngay anh hàng xóm Cái đồng chí ấy cũng buồn cười, cứ réo Minh ơi, bao nhiêu năm gìn giữ của anh em ơi
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười Em cũng đồng ý ý kiến của mẹ nó, hàng xóm thì thường sang nhà, đứng ở cửa gọi mà chả thấy ai thì đi về hoặc cùng lắm vô phòng khách ngồi, chứ chả ai đi vào tận cửa nhà tắm như thế đâu ạ
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười em cũng thấy buồn cười là sao tự nhiên chị hàng xóm lại chạy sang kiểu thế. Giá mà chị ấy ới to 1 tiếng từ ngoài cửa thì có phải em kịp đóng cửa nhà tắm ko. May là em ko làm gì kâuts tất. nhỡ lúc ấy 2 vợ chồng mà đang ...thì toi =))
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười hị hị, cái tính bất cẩn nhà em ko sửa đc mn ạ. Em cứ bảo chồng em là nhà mình toàn mời trộm vào nhà
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười Mẹ nó ở đâu mà không cửa đóng then cài thế??? Nhỡ mất mát đồ đạc thì làm sao?
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười hớ hênh thế này dễ bị trộm tình lắm đây, hii, đọc trên báo mấy vụ trồm tình toàn lúc vui cả
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười Từ sau đi tắm thì mẹ nó nhớ đóng cửa ngoài vào là được rồi.
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười hi hi mẹ này được một phen xí hổ may mà ko pải chàng hàng xóm
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười k đóng cửa nhà tắm nhưng đóng cửa chính thì mới ok chứ cả 2 cửa đều k đóng thì sợ lắm c ui
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười hị hị, thế nên sau vụ đó, em sợ chết khiếp rồi ạ. Các mẹ có vụ gì xí hổ thì kể ra cho vui nhé :X
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười Hì, tính em vốn hay bất cẩn thế đấy. Chồng em cũng thế :"> may mà khu nhà có an ninh tốt ( hoặc là số chưa mất trộm :-D)
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười Chị hàng xóm này cũng vui tính ghê. Vào nhà mà chẳng ới ng ta lấy 1 tiếng nhể. Nhỡ hôm đấy k phải mẹ cháu tắm mà là bố cháu đang tắm thì sao nhỉ?????????????
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười Chị máu thật đấy, thế này mà ng hàng xóm là nam thì đúng là tắt điện rồi :3
Ðề: Những tình huống xấu hổ dở khóc dở cười Đọc mà bùn cười quá mn ah, mn chủ quan thế . Lần sau cẩn thận nhé hihi