Ðề: Những trích đoạn hay Lâu quá ko ghé đây hihi... Trích đoạn dài thì ko, nhưng những câu chắt lọc trong truyện thì em lại post đây, coi như khởi động lại ...Khi phải tiến 10 bước để đến với 1 người, thì 9 bước mới là nửa đoạn đường. ...Ghét 1 người sẽ phải mất công suy nghĩ biết bao. Rất nhiều người, khi đã đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ. ...Vết thương chóng liền giúp con người quên đi nỗi đau, phải chăng cũng là niềm hạnh phúc? ...Có thể suốt cuộc đời người ta chỉ có thể gặp 1 người thích hợp với mình. ...Ko phải tất cả mọi con đường đi sai rồi đều có thể đi lại. ...Hóa ra sự xa cách giữa con người với con người bao giờ cũng vững bền hơn sự thấu hiểu. ...Vết thương nhìn thấy bằng mắt, sớm muộn gì cũng lành. ...Có lúc cái chúng ta cần chỉ là bờ vai có thể nương tựa. -Trích Anh có thích nước Mỹ không-
Ðề: Những trích đoạn hay Thế giới này ko phải người đúng là người thắng, mà kẻ thắng là kẻ đúng Luyện yêu (em quên mất tên tác giả & dich giả rùi) Căm ghét nhau cũng là 1 liệu pháp chống lại nỗi buồn. Sông thì quá dài. Người ta cần có 1 thứ tình cảm mãnh liệt để biết rằng mình còn sống. Sông - Nguyễn Ngọc Tư
Ðề: Những trích đoạn hay Chớp mắt, có nghĩa là bỏ qua. Sống là 1 thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà ko cầm thì áy náy. -Sông - Nguyễn Ngọc Tư Bạn cũng biết rồi đó, cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho 1 cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã ko ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương. -Tôi là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh
Ðề: Những trích đoạn hay Khi bạn thay đổi 1 góc nhìn, bạn sẽ thấy thế giới mà bạn đang sống hiện ra dưới 1 thứ ánh sáng khác, và biết đâu nhờ vậy mà quan niệm của bạn về thế giới cũng khác đi
Ðề: Những trích đoạn hay "sự chết tồn tại, không phải như một phần đối nghịch mà là một phần của sự sống" <Rừng Nauy_ Haruki Murakami> "Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thoả mãn lòng ích kỉ, kẻ mạnh là kẻ biết giúp đỡ người khác trên đôi vai của chính mình" <Đời thừa - Nam Cao>
Ðề: Những trích đoạn hay "Buồn cười thật, người ta tìm đủ mọi thứ đi lý do lý trấu để ngăn mình yêu thương, vì sợ phải đau lòng, sợ ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi. Thế mà người ta vẫn yêu sự sống, trong khi thừa biết một ngày nào đó sự sống sẽ rời bỏ mình." (Marc Levy - Mọi Điều Ta Chưa Nói, p.367)
Ðề: Những trích đoạn hay " ......Sự thấu hiểu quá khứ có thể cho phép con người lĩnh hội tương lai của họ như thế nào.." < Mọi điều ta chưa nói- Marc Levy, Page: 339 >
Ðề: Những trích đoạn hay Đây chỉ là những câu nói em thấy hay trong tác phẩm em đọc nên share với mọi người thôi!