Có trẻ con buồn cười lắm các mẹ ạ. Ngày nào chúng cũng có những suy nghĩ làm em bất ngờ Chia sẻ cùng các mẹ để xả stress 1. Tít mới 3 tuổi, thích đi dép quai hậu, không thích đi dép lê Dạo gần đây đi lớp, thấy các bạn đi dép lê cũng học đòi đi dép lê giống bạn Mẹ cũng luôn nhớ nhắc Tít đi dép để tạo thành thói quen đi dép khi đi ra ngoài Mỗi lần thấy con không đi dép vào, mẹ lại nhắc “ Đi chân đất là hư - Hư mẹ không yêu” Thế là Tít có trò mới, đang đi dép lê, lại thò cái gót chân ra ngoài, lý sự “ Đi chân đất là hư - Hư mẹ không yêu” Chờ mẹ “ừ” lại xỏ dép vào đi tiếp 2. Ông Tam trèo lên bể nước kiểm tra, Tít nhìn thấy bảo: “ Ông Tam cao chưa. Trèo cao là hư” Lúc xuống ông sểnh chân trượt ngã, đập mông xuống đất Mẹ bảo Tít: - Ông Tam ngã đau mông đấy Tít bảo luôn: - Mông ông Tam chết toi rồi 3. Tít hát ngọng líu ngọng lô và chuyên gia chế lời mỗi khi không thuộc Hôm nay con hát làm mẹ tý sặc cơm Lời gốc: Em bé khỏe, em bé ngoan Em ca hát làm vui cả nhà Em ăn ngoan, ngoan thiệt là ngoan Lời con hát: Em bé khỏe, em bé ngoan Em ca hát làm vui cả nhà Con ăn ngon ăn Thịt là ngon ... 4. Thấy mẹ thay áo khoác đi làm, Tít đang chơi, chạy ra, chỉ mẹ - Mẹ mặc áo màu xôi. mẹ mặc áo màu xôi (Áo của em màu cam mà con nó gọi là màu xôi gấc) 5. Tít rất mê socola Kinder, rất thích xem Socola Kinder Mẹ mua cho Tít 1 hộp, hôm qua Tít khóc mẹ bảo: - Lau nước mắt đi rồi mẹ cho Socola bóc trứng Tít nín luôn. Hôm nay Tít thèm socola quá, mà không được ăn. Thế là Tít giàn giụa nước mắt, chạy ra chỗ mẹ rồi vừa lấy tay lau nước mắt vừa tự bảo nói: - Con lau nước mắt đi rồi mẹ cho socola trứng. Con lau nước mắt đi
Tít mới 32 tuổi đã bị sâu răng rồi, nên mẹ cắt tiệt khẩu phần kẹo ăn tối của con Hôm đó, 9h tối, cụ vẫn đưa kẹo cho Tít, mẹ nhìn thấy, giật lấy đi cất luôn, nghiêm mặt nói: - Tối không ăn kẹo, sâu răng đấy Tít cứ chạy theo cũng nghiệm mặt nói - Cướp là hư, cướp là hư đây Ôi, mẹ xấu hổ quá, trả kẹo cho con đây
Bé nhà mình cũng 3t và những câu nói bá đạo thì phải nói thôi rồi. lúc nào bé về là cả nhà cứ gọi như cười như nắc nẻ. hum nào mình cũng phải tập hợp những chuyện vui của con lại mới đc ^^ sau này đọc lại cho con cũng hay đó nhỉ
Trẻ con tuổi lên 3 quá đáng yêu luôn, nhà mình cũng có 1 bạn 2,5 tuổi mà cả nhà suốt ngày được nghe kiểu nói chuyện bá đạo của bạn ấy! Yêu dã man luôn!