mẹ meoxu này lắm ý tưởng mở topic thật, bác ước mơ gì mà cảm thấy điên rồ đến nỗi phải mở topic này . Em thì em ước mơ được làm Tổng thống nước Mỹ, có điên rồ quá không nhỉ? không khéo nghe câu này xong mẹ meoxu lại gọi điện cho người đến đưa em vào Châu Quỳ . hihi
Có thêm 1 đứa con gái để ẵm nựng, cho ăn diện để khỏi phải mua đồ cho con của bạn và nựng con nhà hàng xóm:mrgreen:
:mrgreen: Bà này có ước mơ giống tui thế ..:tonqe: Cái này không có điên rồ đâu bà Thuỷ ui mà là lãng mạn và đáng yêu í chứ ... khàkhà...
trời mưa phùn, gió bấc, được cuốn chăn ngủ thẳng cẳng một giấc đến khi chán thì thôi. không phải lo con, lo chông. Thèm ngủ thế ko biết
Đúng không đên rồ tẹo nào :-D , rất chính đáng vậy hai mẹ BiBo và WINNI hẹn nhau làm tập hai đi , nhưng có chắc là ra công chúa không đây ???bà chị này làm tập hai cũng mong công chúa mà có được đâu , nên không dám tập ba :tonqe:
Mình ước được sở hữu một ngôi nhà (không cần to lắm) khang trang, xung quanh có vườn cây, bể cá, và nằm ở khu trung tâm Sài gòn!
Vậy chị cũng có mơ ước là làm tập 3 công chúa đí ..hahah...vậy mới điên rồ đó ...:mrgreen: tại giờ con lớn đang khỏe re mà ..hihihi...
Hiiiiiii xúi dại hử :twisted: không dám mạo hiểm đâu , đang ung dung tự tại mà em , muốn ăn ...chơi ...ngủ ... nghỉ tùy thích mà tự nhiên lại tiếp tục đeo gông là sao chứ :-D
cái này không có giới hạn bao nhiêu ước mơ phải không các bác? thế thì 1. vô hình khi nào muốn 2. không phải đi làm mà vẫn cứ giàu cỡ "biu gát" 3. oánh ai đó làm mình xì trét 4. ....
Mình cũng ước gì cứ ngồi chơi , online và chát chít suốt ngày mà vẫn có tiền xài phủ phê..haahahha ....
Em thì có quá nhiều ước mơ điên rồ từ thời đi học (bây giờ vẫn còn tiếc nuối vì ko biến nó thành sự thật được): -Trờ thành ca sĩ...phòng trà cũng được, nghiệp dư cũng được, miễn là được hát, hát hết mình. -Trở thành nghệ sĩ piano -Trở thành họa sĩ 3 cái nghề này thì ba mẹ không cho theo vì "xướng ca vô loại", và họa sĩ thì nghèo xác xơ; vì thế đăng ký thi ĐH mỹ Thuật và nhạc viện, cuối cùng bỏ luôn. -Trở thành nhà thiên văn học (cái này mới thật sự là điên rồ vì ở VN em chẳng biết học cái này ở đâu, và làm việc ở đâu cả, thế nhưng vẫn thích vì em quan tâm đến bộ môn này từ nhỏ!)
em thì ước gì -ngày mai có tiền mua ngay chiếc BMW , mê chết đi hichic. -ngày mai Bambi biết nói -& ngày mai quăng được 10kg mỡ thừa