Những vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' của ô sin Không hiếm gia chủ mướn ô sin về giúp việc nhà, nhưng được một thời gian mới té ngửa ra mình đã “nuôi” trộm trong nhà. Những vụ trộm "vô tiền khoáng hậu" của ôsin dưới đây chắc chắn sẽ là bài học quý giá cho không ít gia đình... Vũ Thị Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: T.N Khoắng đồ gia chủ rồi tạo hiện trường giả Ngày 6-4-2009, Công an phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thúy Nga (34 tuổi, ở ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột) về việc gia đình bị cướp đột nhập. Cùng đến công an trình báo với chị Nga còn có người giúp việc tên là Vũ Thị Tâm (27 tuổi, người huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Theo lời trình báo, rạng sáng 6-4, có ba tên cướp đột nhập vào nhà, lúc đó chỉ có mình Tâm. Bọn cướp đã dùng dao khống chế Tâm rồi lục tủ lấy đi số tiền hơn 50 triệu đồng, chiếc điện thoại của Tâm và một số đồ vật khác. Sau khi nắm tình hình, xem xét hiện trường, Công an quận Đống Đa xác định hiện trường vụ cướp tại nhà chị Nga là hiện trường giả, còn thủ phạm lấy tiền không ai khác, chính là cô giúp việc. Tái mét mặt vì bị truy hỏi, sau một hồi quanh co, cuối cùng Tâm đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, khiến chủ nhà cũng phải ngã ngửa. Sự thật là vào tối 5/4, gia đình chủ có việc phải đi vắng hết, trong lúc vào phòng chị Nga cất quần áo, Tâm thấy trong tủ có hai chiếc túi da trong đựng bọc tiền nên đã nổi lòng tham. Đến 2h30 ngày 6/4, Tâm lấy tiền, tắt điện thoại của mình cho vào túi rồi gọi em chồng là Vũ Minh Dũng đến mang đi cất giấu. Sợ bị gia chủ phát hiện, Tâm tạo hiện trường giả một vụ cướp bằng cách bê chiếc TV ở phòng ngoài xuống đất để mọi người nghĩ rằng bọn cướp định lấy TV, nhưng vì lấy được tiền nên đã bỏ lại TV. Sau đó, Tâm chạy sang hàng xóm loan tin mình bị ba tên cướp xông vào nhà khống chế, lấy hết tiền trong tủ. Tâm được chị Nga thuê làm giúp việc từ tháng 5/2008 với mức lương 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Gần một năm làm việc, Tâm tỏ ra tận tụy, hiền lành nên được gia chủ quý mến. Chị Nga khó có thể tin được cô ô sin hiền lành là vậy lại cho chị “nếm” một “đòn” đau đến vậy. Vừa ăn cắp, vừa la làng Đang trong thời gian thụ án tù treo, Nguyễn Thị Soa (SN 1976, ở Diễn Châu, Nghệ An) tự quảng cáo là người trung thực, thẳng thắn để được chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980, ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) nhận vào làm giúp việc. Một buổi sáng, trong khi chị Trang đang làm việc ở cơ quan thì nhận được điện thoại của Soa nói rằng đứa con ở quê đang ốm nên cần phải về gấp. Chị Trang đã nói Soa cứ ở nhà đợi chị về sẽ gửi ít tiền cùng quà mang về cho con, nhưng Soa cứ nằng nặc xin về ngay. Nói xong Soa cúp máy rồi xuống dưới nhà nhờ mẹ chị Trang đưa ra Bến xe Mỹ Đình. Linh cảm thấy có điều bất thường, cộng thêm những lần bị mất trộm tài sản mà chưa tìm ra thủ phạm kể từ khi Soa về làm, chị Trang vội vã đi xe từ cơ quan về nhà. Về đến nhà, chị Trang liền kiểm tra đồ đạc và phát hiện mất 2 chỉ vàng trong tủ nên đã cùng chồng ra Bến xe Mỹ Đình tìm Soa. Khi gặp người giúp việc đang ngồi chờ xe, chị Trang hỏi Soa có lấy 2 chỉ vàng không thì Soa phản ứng gay gắt, kiên quyết không nhận và còn lớn tiếng đòi được trả lại “sự trong sạch cho mình”. Tại Công an phường Dịch Vọng, khi công an hỏi, Soa đều quanh co phủ nhận. Trước nhiều biểu hiện nghi vấn, các điều tra viên đã khéo léo bảo Soa "chải lại tóc cho khỏi rối" thì phát hiện cô giúp việc này giấu tang vật vụ trộm (2 chỉ vàng) đằng sau búi tóc. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an phường Dịch Vọng làm rõ, Nguyễn Thị Soa đang trong thời gian thụ án 15 tháng tù treo do TAND Diễn Châu (Nghệ An) xử vì tội trộm cắp. Cách đây 2 tháng, qua người quen Soa đã tự quảng cáo mình là người "trung thực, thẳng thắn" để đến làm ô sin giúp việc cho nhà chị Trang. “Trộm” cả con của gia chủ Không chỉ chăm chăm nghĩ cách trộm đồ của gia chủ, có những ô sin khi được giao việc ở nhà trông em bé, đã “trộm” luôn cả con của gia chủ đem bán kiếm tiền tiêu xài. Vụ án xảy ra cách đây đã nhiều năm và ô sin tên Lê Thị T. (16 tuổi, quê Hải Phòng) đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 12 tháng 22 ngày tù giam vào ngày 17-2-2004 vì tội “Chiếm đoạt trẻ em”. Thúy từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh lang thang kiếm sống từ tháng 9-2002. Thấy hoàn cảnh của T. đáng thương, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ tại Q.10) đã cho T. về nhà phụ việc. Ngày 22-1-2003, T. sang nhà giữ trẻ xin đón cháu Nguyễn Minh Thành (sinh năm 2002) - con trai của chị Tuyền về rồi sau đó mang cậu bé đi bán với giá 2 triệu đồng nhưng không có ai mua. Về đến nhà, không thấy cả con và cô giúp việc đâu, chị Tuyền vội đi trình báo công an. Cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ khi T. khi cô ta đang tá túc tại nhà một người phụ nữ lạ mặt đã cho T. trọ vì tin rằng “mẹ con T. bị chồng bỏ rơi”. Từ những vụ án nêu trên, cơ quan công an không ít lần khuyến cáo mọi người trước khi nhận ô sin vào làm việc nên tìm hiểu kỹ về nhân thân người làm. Nhưng dường như, đối với nhiều gia đình, họ chỉ quan tâm tới việc ô sin có làm được việc hay không mà quên mất rằng mình đang giao những thứ quý giá nhất của mình (là con cái, nhà cửa...) cho một người hoàn toàn xa lạ, và nhiều hậu quả như trên đã xảy ra...
Ðề: Những vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' của ô sin Thêm vài vụ nữa cho để mọi người cảnh giác nhé: Ôsin 16 tuổi đột nhập nhà chủ cũ để khoắng đồ Bị đuổi việc nhưng nữ ôsin 16 tuổi thi thoảng vẫn lẻn đến nơi từng giúp việc để khoắng đồ. Ra tay đến lần thứ tư, cô gái này bị cảnh sát lật tẩy hành vi trộm cắp. Chiều 10/12, Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đã bắt Bùi Thị Trang (16 tuổi ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) giao cho công an quận để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cảnh sát cho biết, trước khi bị bắt, cô gái này đã 3 lần thực hiện trộm cắp nhưng chưa đủ tuổi nên chưa thể xử lý trách nhiệm hình sự. Năm 2009, Trang lên Hà Nội giúp việc cho một gia đình. Khi gia chủ cho người nước ngoài thuê nhà, cô gái này đã được họ đồng ý thuê lại để giúp việc. Tuy nhiên, sau một thời gian ở đây thấy đồ liên tục bị mất, Trang đã bị cho nghỉ việc. Bùi Thị Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ. Rạng sáng 8/12, 3 cô gái người nước ngoài đến công an phường Yên Phụ trình báo bị mất cắp một số tài sản. Qua rà soát, cảnh sát cho rằng Trang là tình nghi số một của vụ án khi nơi ở có nhiều đồ đạc, tư trang cùng một chiếc xe mới mua. Một ngày sau, Trang được mời lên trụ sở cảnh sát. Tuy nhiên, thiếu nữ này đã chối toàn bộ vụ việc. "Ít tuổi nhưng Trang tỏ ra khá lì lợm. Cô ta chỉ thừa nhận khi chúng tôi triệu tập người làm chứng đã mua xe máy hộ Trang...", một cảnh sát nói. Theo lời khai của nữ quái, sau một thời gian giúp việc cho 3 người ngoại quốc cô ta được tin tưởng giao chìa khóa nhà. Lợi dụng cơ hội này, Trang đã mang chìa khóa đi đánh thêm một bộ để chờ thời cơ thực hiện ý đồ xấu. Sau khi bị đuổi việc, Trang vẫn mang theo chùm chìa khóa đánh trước đó. Những lúc buổi trưa hoặc tối khi gia chủ đi vắng, cô ta đột nhập vào nhà khoắng đồ. Cơ quan điều tra cho biết, thực hiện đến vụ thứ tư, Trang mới bị bắt. Tổng cộng nữ ôsin này đã cuỗm được gần 3.000 USD, một máy ảnh, 2 nhẫn trang sức gắn kim cương, 2 dây chuyền vàng, 6 triệu đồng cùng nhiều đồ đạc khác (khoảng 50 triệu đồng). Sau khi lấy trộm được số tiền USD, Trang đã mang đổi ra tiền Việt. Tránh bị nghi ngờ, cô ta khôn khéo đưa tiền nhờ hàng xóm đi mua chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại.
Ðề: Những vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' của ô sin Nữ ôsin 'khoắng' nửa tỷ đồng của gia chủ Bà chủ đi vắng, người giúp việc tranh thủ lục tìm chìa khóa phòng ngủ, lấy đi 300 triệu đồng và toàn bộ số nữ trang trong tủ. Ôsin Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: An Nhơn. Ngày 7/9, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 (TP HCM) cho hay đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ (33 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Theo công an, khoảng giữa tháng 7, bà Huỳnh Thị Phước (79 tuổi, ngụ phường 15, quận 10) nhận Lệ vào làm ôsin. Trong tháng đầu tiên làm việc, Lệ luôn lau dọn nhà cửa tươm tất và nấu ăn rất ưng ý bà Phước. Sáng ngày 31/8, bà Phước giao nhà cho Lệ để đi họp tại quận ủy quận 10. Đến khoảng 9h cùng ngày bà Phước trở về phát hiện cửa nhà mình đã bị khóa, còn người giúp việc cũng biệt tăm. Kiểm tra tài sản, bà Phước phát hiện 300 triệu đồng tiền mặt và số nữ trang trong tủ gỗ phòng ngủ đã không cánh mà bay. Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 500 triệu đồng. Tại công an quận 10, Lệ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi trộm được tài sản, Lệ lên xe ôm đi đón con gái tại nhà người bạn trên đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10), rồi cả hai mẹ con ra bến xe miền Đông đón xe về quê ở Bắc Ninh. Nhưng lo sợ về quê sẽ bị bắt, Lệ và con gái đã xuống xe ở Thanh Hóa, trú tại thôn Đồng Tình, xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cất tài sản trộm được vào tủ trong phòng ngủ dự định sẽ tiêu xài cá nhân.
Ðề: Những vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' của ô sin Kịch sỹ” là người giúp việc (ANTĐ) - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 3-2011, trên địa bàn quận Thanh Xuân xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Kẻ gian chính là những người giúp việc trong gia đình người bị hại. Những vụ trộm bí hiểm (!) http://www.********/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=98239Hiện trường một vụ “ô sin” lấy trộm tài sản của gia chủ 19h40 ngày 4-3-2011, anh Nguyễn Trí Thanh, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đang ở dưới tầng 1 nhà mình, bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Ngô Thị Nga, SN 1982, quê ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, người giúp việc của gia đình. Vội vàng chạy lên xem sự thể và khựng lại ở bậc cầu thang tầng 2 khi nhìn thấy Nga đang bò lết xuống cầu thang, mặt tái mét, miệng lắp bắp “trộm... trộm, nhà có trộm”. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Nga kể lại đang cho quần áo vào máy giặt ở tầng 4, Nga phát hiện 2 nam thanh niên bịt mặt, ập vào phòng từ lối cửa tum trên sân thượng. Một trong hai người lạ gí vật gì đó lạnh buốt vào phía sau lưng Nga bắt ngồi im. Sau đó, một người chạy xuống tầng dưới lục lọi lấy cắp đồ đạc, rồi quay lên cầm theo 1 chiếc túi xách và 2 kẻ bịt mặt tẩu thoát ra ngoài bằng lối cửa tum trên sân thượng. Anh Thanh kiểm tra tủ đựng quần áo ở tầng 2 phát hiện bị mất hơn 58 triệu đồng. Sau khi được gia đình anh Nguyễn Trí Thanh trình báo, CAP Nhân Chính tiến hành điều tra phát hiện nhiều mâu thuẫn trong lời khai của Ngô Thị Nga, người giúp việc cho gia đình anh Thanh. Ngôi nhà của anh Thanh có 4 tầng, 3 mặt trống trải, duy nhất chỉ có mặt sau áp lưng vào một căn hộ khác, nhưng khó có khả năng để các đối tượng trộm cắp đột nhập qua lối này lên sân thượng, rồi vào tầng 4. Mặt khác, qua quan sát thái độ của Ngô Thị Nga, cơ quan công an nhận thấy có dấu hiệu không bình thường. Sau 4 giờ kể từ khi nhận được tin báo vụ trộm, CAP Nhân Chính đã tập trung đấu tranh với người giúp việc Ngô Thị Nga, buộc đối tượng phải khai nhận đã dựng hiện trường giả vụ trộm hòng lấy cắp gần 60 triệu đồng. Trước đó, chập tối 3-3-2011, chị Nguyễn Thị Thùy, ở ngõ 312, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đi làm về phát hiện kẻ gian đã mở tủ đựng quần áo, lấy trộm 2,1 cây vàng và 3 triệu đồng để trong hộp nữ trang. Nhà chị Thùy không hề có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập. Thủ phạm là người giúp việc http://www.********/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=98240CAP đang lấy lời khai đối tượng người giúp việc Sau khi khám nghiệm kỹ hiện trường không phát hiện được bất cứ dấu vết gì cho thấy kẻ gian đã đột nhập gây án, lực lượng công an sở tại hướng điều tra vào người giúp việc của gia đình chị Thùy là Nguyễn Thị Thúy, SN 1982, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Thúy quê ở Hà Nam, lấy chồng ở phường Thượng Đình và sống ở đây. Thông qua người quen giới thiệu, gia đình chị Thùy biết Thúy đang cần việc làm nên thuê dọn dẹp nhà cửa và làm các việc vặt trong gia đình theo giờ. Mỗi ngày, Thúy chỉ làm việc từ 2-3 giờ đồng hồ. Gia đình chị Thùy tin tưởng Thúy, nên giao cho chìa khóa cửa ra vào để tiện làm việc. Lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ, Thúy đã chờ lúc gia đình họ đi vắng, mở cửa vào nhà lục lọi phát hiện nơi cất tiền, vàng trong tủ đựng quần áo ở tầng 4 đã lấy trộm, mang về quê ở Hà Nam cất giấu rồi quay lại làm việc bình thường. Theo Trung tá Trần Đức Phương, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân, hoạt động môi giới, giới thiệu người giúp việc cho các gia đình neo người, có nhu cầu sử dụng “ô sin” đang bộc lộ nhiều kẽ hở để tội phạm luồn lách hoạt động. Dẫn chứng từ vụ trộm cắp tài sản do Ngô Thị Nga gây ra cho thấy, bản thân đối tượng này được một trung tâm môi giới, giới thiệu việc làm ở quận Hai Bà Trưng giới thiệu để được làm việc tại gia đình anh Nguyễn Trí Thanh. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an tìm hiểu mới hay, Nga chỉ cần trình chứng minh nhân dân để đăng ký vào danh sách người cần việc làm. Tiếp theo, trung tâm môi giới việc làm căn cứ vào địa chỉ có trong chứng minh nhân dân của Nga để làm hợp đồng, rồi giới thiệu đối tượng này cho gia đình anh Thanh thuê làm người giúp việc. Bản thân trung tâm giới thiệu việc làm và người cần sử dụng người giúp việc đều không biết rõ về nhân thân, lai lịch của người họ thuê sử dụng. Do vậy, những kẻ gian đội lốt người giúp việc để hoạt động phạm tội.
Ðề: Những vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' của ô sin nguy hiểm quá, trước giờ ở nhà toàn thuê ôsin quen hok à, nên cũng đỡ!
Ðề: Những vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' của ô sin Người giúp việc làm giả giấy tờ, bán trộm nhà gia chủ Cảnh sát đang truy tìm Lê Thị Huệ - ôsin ôm 300 triệu đồng bỏ trốn sau khi làm giả giấy tờ bán căn nhà hơn 70m2 của gia chủ. Lê Thị Huệ. Ảnh: Nguyễn Hùng Nghe tin bà Huệ muốn bán ngôi nhà tại phường 6, thành phố Vũng Tàu, bà Gái đến hỏi mua. Căn hộ có diện tích 72m2 do ông Nguyễn Văn Bảy đứng tên. Sau khi thỏa thuận, bà Huệ đồng ý bán với giá 300 triệu đồng song yêu cầu hợp đồng ghi là "bán tạm thời". Nếu trong 3 tháng bà không trả lại số tiền trên thì phải giao “đứt” căn nhà cho bà Gái. Người mua đồng ý cách giao dịch trên. Đôi bên đến phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng. Bà Gái giao tiền như thỏa thuận. Một tuần sau, bà Huệ nói sẽ bán luôn căn trên nếu bà Gái đưa thêm 120 triệu đồng. Thấy giá hời, bà Gái chấp thuận. Họ đến phòng công chứng lần trước lập hợp đồng chuyển nhượng khác. Cho rằng đây chỉ là hình thức vay mượn tiền chứ không phải là chuyển nhượng thực sự, công chứng viên đã từ chối. Hai người phụ nữ tìm đến địa điểm công chứng khác. Khi tiếp nhận, công chứng viên Đặng Tuấn Phong (Văn phòng công chứng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nghi ngờ hồ sơ “có vấn đề” nên hẹn khách lấy kết quả vào hôm khác. Kiểm tra hồ sơ tại các cơ quan chức năng, cán bộ này phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Huệ dùng giao dịch là giả. Công an thành phố Vũng Tàu vào cuộc, xác định bà Huệ là người giúp việc cho gia đình ông Bảy. Do thân cận với gia chủ, ôsin này đã dễ dàng làm giả giấy tờ nhà đất của gia chủ. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Vũng Tàu đang truy tìm người đàn bà này.
Ðề: Những vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' của ô sin Người giúp việc cạy tủ lấy trộm 20 cây vàng Nguyễn Thị Huệ cùng tang vật vụ án. Ảnh: CAND. Lợi dụng lúc gia đình chủ ngủ say, người phụ nữ giúp việc 44 tuổi đã cạy tủ lấy đi 20 cây vàng cho vào túi rác tuồn về quê. Ngày 7/4, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cán bộ điều tra vụ án cho biết, một gia đình làm nghề kinh doanh vàng bạc ở trên phố Hàng Mắm (quận Hoàn Kiếm) trình báo mất trộm khoảng 20 cây vàng. Cảnh sát vào cuộc, nghi can số một là osin Huệ bị triệu tập. "Lúc đầu bị đưa về đây, bà ta chỉ khóc, khá bướng bỉnh không chịu khai thông tin gì", một điều tra viên cho biết. Sau nhiều tiếng xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ rạng sáng 3/4 lợi dụng các thành viên trong gia đình chủ ngủ say, bà Huệ đã dùng dao cạy tủ ở dưới tầng 1 lấy đi gói trang sức bằng vàng bọc trong túi nilon. Để tuồn được tang vật về quê, bà giúp việc đã giấu lẫn trong túi đựng rác, vờ mang đi đổ. Trước đó, người thân của bà Huệ đã được hẹn ở ngã tư phố Hàng Bè - Hàng Mắm để nhận số vàng này. Khai với cảnh sát, bà Huệ thừa nhận khi mọi việc trót lọt đã vờ con bị ốm để kiếm cớ xin nghỉ việc về quê. "Tuy nhiên, người này chưa kịp chuồn đi thì đã bị công an sờ tới", một điều tra viên cho biết. Hiện, toàn bộ tang vật trị giá khoảng 700 triệu đồng đã được thu hồi. Theo tài liệu của trinh sát, can phạm Huệ có 5 người con, gia cảnh khó khăn. Vài năm trước, bà đến giúp việc cho gia đình nạn nhân rồi xin nghỉ. Ngày 1/4, người phụ nữ này quay lại đề nghị được tiếp tục làm công việc cũ, nhưng chỉ hai ngày sau đã ra tay ăn trộm.
Ðề: Những vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' của ô sin Muôn kiểu lừa gạt trôm cắp,đừng bao giờ quá nhẹ dạ cả tin!
Ðề: Những vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' của ô sin ghê thật đấy! Giờ chẳng tin được ai! Tự làm cho xong thuê osin thế này thì.......
Ðề: Những vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' của ô sin nhiều mẹ vẫn biết thuê osin là nguy hiểm đấy,nhưng cv bề bộn lại ko quen làm lụng nên đành phải nhắm mắt thuê osin thôi!