Những Ý Tưởng Đủ Sắc Màu Sáng 19/12, Learning Center của trung tâm Cleverlearn chi nhánh Phú Nhuận rộn rã hẳn lên trong tiếng nhạc Giáng Sinh, các lớp CK (Clever Kids – tiếng Anh thiếu nhi) và CT (Clever Teens – tiếng Anh thiếu niên) háo hức thể hiện những ý tưởng của mình trên các tấm thiệp Noel và báo tường, chào đón một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Rộn rã không khí Giáng Sinh Learning Center sống động hẳn với những chùm bong bong đủ sắc màu! Trên ba dãy bàn, kéo, keo kim tuyến, giấy, bút lông, ruy- băng… được bày la liệt, tiếng cười đùa, tranh luận xen lẫn với những bài hát Giáng Sinh quen thuộc tạo nên một không khí náo nhiệt và vui tươi. Các bé lớp CK hý hoáy vẽ nào ông già Noel, cây thông, nhà, tuyết và quà bằng nhiều mảng màu sắc rực rỡ lên những tấm thiệp của đội mình. Thỉnh thoảng có bé không nhớ vẽ ông già Noel hay con tuần lộc ra sao, đứng gãi đầu một hồi ra chiều mắc cỡ rồi vừa vẽ vừa cười với tác phẩm ngộ nghĩnh của nhóm mình (chắc tại không giống lắm với những gì bé thường thấy). Mặc dù tay lấm lem và lấp lánh với đủ thứ màu và kim tuyến nhưng bé nào cũng say mê với tác phẩm của mình cả. Khi hoàn thành những tấm thiệp giáng sinh ngộ nghĩnh, xinh xắn của đội, các bé bắt đầu túm tụm quanh các anh chị lớp CT để xem làm báo tường với những dây kim tuyến rực rỡ và các hộp quà nhỏ lủng lẳng vui mắt. Phần hấp dẫn nhất của ngày hôm ấy có lẽ là lúc ông già Noel xuất hiện! Vừa thấy bóng dáng của ông già noel, các bé ùa ra, xúm quanh ông và thi nhau sờ cái “bụng bự” và nhất là túi quà đỏ hấp dẫn của ông, dồn ông vào một góc làm ông vừa bối rối vừa buồn cười. Nhưng khi vừa nhận được quà cùa mình thì các bé chỉ còn háo hức khám phá rồi cười tít mắt hay reo lên vui mừng khi tìm thấy những con thú nhồi bông nhỏ xinh. Những tác phẩm ngộ nghĩnh Mục đích của Cleverlearn trong lần tổ chức ngày hội giáng sinh kỳ này chính là để cho các em học viên thỏa sức sáng tạo, thể hiện những ý tưởng ngây ngô của mình nhân dịp giáng sinh và năm mới. Và… kết quả thu được cũng thật là bất ngờ, ban tổ chức đã nhận được thật nhiều tác phẩm đáng yêu của các bạn học viên. Cánh thiệp của lớp CK1 được vẽ toàn những con vật đủ màu sắc mà các bé cho biết là “heo”. Khi được hỏi sao Giáng Sinh mà vẽ toàn là heo thì bé chỉ bẽn lẽn lắc đầu. Bé Xuân Trúc (CK1) thì vẽ hẳn một câu chuyện với hình ảnh thiên thần đang nói với 3 đứa trẻ: “I will give you 3 wishes”, trên đầu là một ông già Noel cưỡi tuần lộc và cười sảng khoái, và còn nhiều nữa những ý tưởng hồn nhiên khác… Tác phẩm của lớp CK3 là những hình người tuyết, ông già Noel được cắt ghép từ nhiều mảnh giấy màu, những ngôi sao xếp nổi được dán vào thiệp. Còn phong cách của CK5 là những hình cây thông, nhà, núi được tô vẽ, cắt ra rồi dán lên thiệp cùng những dải ruy-băng phất phơ lạ mắt. Bạn Minh Hằng, TA của CK3 cho biết: “Tụi mình chỉ giúp mấy bé làm đẹp hơn thôi nhưng ý tưởng chính vẫn là của mấy bé.”. Kết quả cuối cùng là hai tấm thiệp của hai lớp CK3 và CK5 đã xuất sắc đoạt giải nhất. Một kỷ niệm thật là vui và đáng nhớ! Bé Minh Châu (CK4) cho biết: “Hôm nay em rất vui, chúng em đã có một buổi cùng làm thiệp, cùng vui chơi và đặc biệt còn được quà của ông già noel nữa. Hẹn một giáng Sinh sau cũng vui như thế này nữa!”.