(Lượn ra vào mấy lần mục đối chất k ngờ có ngày hôm nay Em lại vào post bài. Buồn! Rất buồn!) Gửi mod và các mẹ! Em là giáo viên, mới nghỉ sinh bé được 6 tháng. Năm học mới Em đi dạy lại, muốn mua cái máy in để tiện in bài cho học sinh nhưng vì điều kiện mới sinh cháu khó khăn nên cũng đắn đo lưỡng lự mãi... Thứ 5 tuần trước (2/8) Em có mua thanh lý của mẹ Huong08 máy in Canon LBP2900 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/634210-C%E1%BA%A7n-b%C3%A1n-l%E1%BA%A1i-m%C3%A1y-in-Canon-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-Blackberry => Em vào link dưới chữ ký nên cũng k rõ mẹ đó thanh lý bao nhiêu, pm rồi gọi điện hỏi, chị trả lời 1tr9. Chị cũng giới thiệu chị cũng là giáo viên, cũng chỉ để in bài kiểm tra cho học sinh... Nghe vậy Em rất tin tưởng và chỉ nói "chị bớt đc chút nào cho Em k?" => chị ấy bớt cho Em còn 1tr8. ( Hôm nay search bài thấy chị ấy fix cho mẹ khác 1tr7 trc đó rồi -> Em dại quá!!!) Em hẹn chị 10h sáng qua 200 Xã Đàn nhưng chị nói đến càng sớm càng tốt nên 9h E qua rồi... chờ nguyên 1 tiếng chị mới đến. Trong lúc chờ mệt mỏi vì nắng gắt ( E mới sinh xong xuống kg nhanh, còn 45kg nên khá yếu), gục đầu vào tay lái ngắm nhìn đường phố trong cái nắng oi nồng, chảy nước mắt nghĩ sao mình phải khổ thế, về thôi.... Rồi tha thẩn nghĩ đến con...lại cố chờ.... Hơn 10h chị đi Lead đến, chị trắng và dáng người nhỏ nhắn & nhanh nhẹn. Chị bảo vào công ty chị test máy nhg Em mệt quá nên bảo Em đi lâu rồi nên có khi phải về, Em tin tưởng là chính, Em ôm máy về dùng thử nếu có vấn đề gì Em alo cho chị nhé! Chị đồng ý! Phóng về nhà cắm máy thử -> máy phát ra tiếng tạch tạch tạch & k in đc. Điện cho chị, chị bảo chiều chị đi công tác HP, mai chị qua xem. Em ngại sợ phiền chị nên điện cho ông cậu hỏi, ông ấy bảo laptop của Em là loại mini, k ổ đĩa, k nhận máy in đâu. => Buồn quá! Số mình k đc dùng máy in Em điện cho chị => vài cuộc k đc => Em nhắn tin hỏi xem chị có nhận lại máy giúp Em đc k? => Chị k trả lời. Sau đó Em nhắn vài tin cũng kể là biết là lỗi do Em nên nếu chị k đồng ý thì chị cũng nhắn 1 câu cho Em biết...=> mãi đến hôm sau chị mới nhắn lại chị k nhận lại!!!! Nhưng thôi. Tại do Em sơ xuất k tìm hiểu trước về máy tính của mình nên EM ngậm ngùi định bán lại để lấy tiền về sữa, bỉm cho con gái. Trc khi rao bán, Em hô chồng ( chồng Em công tác ở ba vì) mang máy tính của ANh về để Em cắm thử máy in xem tình trạng thế nào còn rao bán cho chính xác thì... Hôm nay thử máy, máy in đc 2 trang thì bắt đầu kêu tạch tạch tạch ... liên tục và những trang tiếp theo mờ mịt k đọc đc. Em gọi chị... chị k nghe máy. Em nhắn:" Chị ơi, E cắm máy in sang máy khác máy kêu và chỉ in đc 1,2 trang đầu, những trang sau mực mờ mịt k đọc đc chữ. Máy như thế này chị xem lại giúp E với ạ!" => Chị im lặng! Lúc này Em buồn quá rồi, tủi thân, khóc... => Chồng quát! Em nhắn tiếp: "Em gọi thợ đến sửa rồi. Nếu máy chỉ lỗi sơ sơ thì Em sẽ giữ lại thanh lý (vì dù sao E cũng k đc dùng) nhg nếu máy có vấn đề k tốt thì chị vui lòng nhận lại giúp E nhé! Chị cũng đồng ý trc rồi mà" => Chị im lặng. Thợ đến sửa nói trục đảo mực bị gãy từ trc rồi nên như vậy, thay lại chắc mất 700 -> hơn triệu. => Em gọi cho chị => máy bận => gọi lại => máy bận => gọi lại => tò te tí........thuê bao..... Đến lúc này E chẳng còn biết thế nào nữa... 1 triệu 8 trăm k phải 1 con số lớn nhưng cứ nghĩ đến con lòng E lại thấy chua chát & buồn quá đỗi. Thật sự rất buồn! Giờ E k liên lạc đc với chị, vậy E nhờ mod giúp E... Phải có 1 cách nào giúp E với chứ! Nếu khá giả E đâu phải mua hàng thanh lý thế này ạ! Cảm ơn Mod!
Ðề: Nick Huong08 ths các mẹ ạ! chị ấy đi công tác về rồi vì chị ấy đi có 1 ngày thôi ạ! Số đt chị ấy tò te tí rồi E chẳng biết nhắn có nhận đc k... rất ths mẹ nó giúp đỡ save vào hộ E chứ E hơi gà mấy khoản chèn hình ạ! E buồn quá mất!
Ðề: Nick Huong08 Mod đã yêu cầu huong08 vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu huong08 không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này. Cảm ơn các bạn.
Ðề: Nick Huong08 Gửi Mod! Chị huong08 kia đã sửa bài viết sáng nay rồi. K 1 lời giải thích.
Ðề: Nick Huong08 Chắc vậy rồi... Thợ sửa bảo phải thay trục đảo mực, thay cái gì nữa ấy... Rắc rối quá họ bê máy về sửa chứ để nhà E họ cũng chẳng sửa nổi. Ng ta bảo máy này...1tr cũng k đến!!!!!!!!!!!!! Thôi đến đâu thì đến, giá nào thì giá,... e chỉ cần nó chạy lại đc, ít ra khi nào chồng ở nhà còn nhăm nhe in đc, haizzz
Ðề: Nick Huong08 Nghĩ lại E đúng là con gà: Sao họ hẹn mình 200 Xã Đàn mà 200 Xã Đàn lại là quán phở???? Sao họ để mình chờ nguyên 1 tiếng đồng hồ? Sao gần công ty mà họ lại đi xe Lead, áo chống nắng đầy đủ...đến? ..... Từ lúc mua bán, rồi gọi điện, nhắn tin đến giờ e nào đã nói câu nào nặng lời với chị ấy đâu, sợ mình hiểu nhầm ng ta. Nhg bây giờ thì... thôi đành chấp nhận. Chấp nhận rồi cũng thấy đỡ buồn hơn. Gọi điện cho chồng khóc ( lại khóc), chồng bảo "mai a mua đền cho e máy khác" => nghe an ủi thế, nhg mà mua máy mới cũng lại tiền ...hức! "Phúc đức tại mẫu" => Thôi E đành chấp nhận. Mong các mẹ rút kinh nghiệm. Cảm ơn các mẹ chia sẻ!
Ðề: Nick Huong08 chia buồn cùng em nhé. Từ nay nhớ một nguyên tắc: mua quần áo giày dép thì tự mình phải thử (có thoả thuận trước về việc thử vừa mới mua, nếu người bán đồng ý ship để thử thì mình phải chấp nhận mất phí ship nếu không mua), mua đồ điện tử thì phải đến tận nhà, nhờ người hiểu biết về máy móc đó đi cùng và dùng thử tại chỗ (cũng phải thoả thuận rõ về việc thử này) rồi mới quyết định và trả tiền. Mất lòng trước hơn đựoc lòng sau em ạ. Người nào bán hàng hoặc thanh lý đồ một cách đàng hoàng thì họ cũng hiểu và đồng ý với cách làm đó, còn ai không chấp nhận thì thôi dù giá có hấp dẫn đến đâu đi nữa.
Ðề: Nick Huong08 Đã 1 ngày trôi qua... Chị ấy đã lên mạng, vào nick nhg k ý kiến j. Có lẽ E cũg đã rõ... Giờ tiếc tiếc tiền thì ít mà thất vọng thì nhiều. 1 ng nhỏ nhắn, trắng trẻo, nhìn đàng hoàng, khá giả...sao phải làm vậy nhỉ? E mới làm mẹ, tuy k phải là ng hoàn hảo nhg E luôn tự hoàn thiện mình để Bảo Bảo tự hào về E, nghĩ đến chị...k rõ...nếu con chị biết thì sao? Thật tội!!! Đem danh dự, lòng tin, tự trọng, ...đổi lấy 1tr8. Có nên k? Ai trog đời cũng có lúc này lúc khác. E tạm xem như chị đag khó khăn & E làm từ thiện vậy. 1tr8 - E sẽ đi làm thêm kiếm bù lại để k còn nghĩ đến chị nữa. Sau 1 thời gian chị sẽ quên vụ này, E cũng sẽ quên nhg E vẫn nghĩ: đời cha ăn mặn, đời con khát nước ... Tội cho con chị! E k cần "1 cách nào" nữa đâu mod ạ, nếu ng ta đã có chủ định...
Ðề: Nick Huong08 Khóa nick huong08 vĩnh viễn bởi lý do: Bán hàng không trung thực - không vào đối chất theo quy định của diễn đàn. Thông tin về huong08: Tên thật: Ngọc. Điện thoại: 01258.007.099 Qua sự việc này, các bạn khi mua đồ thanh lý, các bạn nên cần đặc biệt kiểm tra cẩn thận. Bạn không nên bỏ qua khâu kiểm tra vì bất kỳ lý do gì.
Ðề: Nick Huong08 mẹ này còn 1 nick nữa là ngoc08 nhé http://www.lamchame.com/forum/archive/index.php/t-623113.html
Ðề: Nick Huong08 mẹ này còn có nick senon trên wtt.................... http://mgod.*********.com/forum/f27...-ve-cac-me-vao-ung-ho-nao-1290265/index3.html
Ðề: Nick Huong08 Còn có nick Nganxuka nữa, http://enbac.com/Thoi-trang-Nu/p1252705/Topic-3-Hang-sieu-hot-thanh-ly-nhanh.html Mẹ nào đã từng giao dịch, biết nhà nick này thì công khai lên đây đi ạ.
Ðề: Nick Huong08 Mod ơi, bạn Huong08 còn có 1 nick khác nữa : link đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/622684-Dọn-nhà-đổi-đồ-Giao-lưu-đi-các-mẹ-ơi Mình ko hiểu tại sao, sau mấy ngày không online, tự dưng bị xóa mất nick... hic... Hôm nay phải làm lại... Lại phải chụp lại hình nữa chứ,...ặc ăc... mệt phờ... Chưa chụp hết ... Hôm nay tạm thời như thế này đã, cươi tuần rảnh mình sẽ up tiếp... Mình là Ngọc (sn 19 tám bốn ạ) Điện thoại: 01258.007.099 Giờ HC mình ở Xã Đàn, ngoài giờ HC mình ở Nguyễn Công Hoan nha! Các bạn chịu khó mở Link này xem đồ giùm mình nhé, ưng thì đổi, hoặc bán nghen, http://www.flickr.com/photos/82624722@N06/
Ðề: Nick Huong08 bên wtt huong08 có nick: senon, vì điện thoại chính là số 01258.007.099 và em có thấy ghi chuyển hàng đến 31 NGUYỄN CHÍ THANH. bạn này nhiều địa chỉ quá, lúc thì thấy ghi địa chỉ ở Kim Mã, Nguyễn Công Hoan, rồi Nguyễn Chí Thanh. Avatar của senon senon senon đang offline Thành viên ********* Tham gia 14/07/2012 Bài gửi 43 Cảm ơn 0 Được cảm ơn 6 lần trong 6 bài Re: Rất nhiều váy đẹp,chất mát,giá rẻ.em thanh lý toàn bộ để lấy vốn về.các mẹ vào ủng hộ nào 5.váy Burberry kẻ đỏ.size 2 đến 4 t.giá115k Cho tớ cái cái váy này về 31 Nguyễn Chí thanh nhé. 01258.007.099
Ðề: Nick Huong08 Cảm ơn các mẹ rất rất nhiều. E đc an ủi nhiều lắm nên tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Đc các mẹ góp sức tìm E mới thấy mẹ này thật... khủng khiếp! Tổng hợp lại E thấy mẹ ấy có lẽ tên là: Hoàng Thúy Ngọc sdt: 01258007099 (hoặc 1 số đt khác: 0972974961) mấy nick trên LCM: huong08 ngoc08 khanhngoc2012 Nick trên enbac: nganxuka Nick trên wtt: senon Địa chỉ: 31 Nguyễn Chí Thanh ( các địa chỉ khá: Kim Mã - Nguyễn Công Hoan - Xã Đàn)
Ðề: Nick Huong08 Mod ơi, các mẹ giúp E tìm ra nick thứ 2,3 của mẹ huong08 kia thì các nick kia có bị khóa k ạ?
Ðề: Nick Huong08 Các nick phụ của huong08 đã được xử lý: khanhngoc2012, ngoc08, ngoc1984. Các bạn không liên quan nếu không cung cấp thông tin để phục vụ cho quá trình đối chất thì vui lòng không bình luận tại topic này. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.