Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Chỉ có một ước mong, các con khỏe mạnh, bình an, sống lương thiện và có ích cho đời nhé
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Anh Tôm ơi hm qua mẹ anh bán hàng ko nhỉ? Mẹ em đi chơi mà đông quá, k ghé đc nhìu gian nên hok bít có gian mẹ anh hok
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Tôm biết tạo dáng thật đấy, trông rất manly mà lạnh lung nữa. đúng là niềm kiêu hãnh của mẹ nó thật^^
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Kiêu hãnh thật đấy cô mẹ. mẹ cháu rất tự hào về cháu đấy và cháu cũng yêu mẹ cháu lắm ý
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Con trai mẹ nó đáng yêu thế. Đôi mắt đen láy, trong sáng và tươi quá đi
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Yêu quá nha hihi trộn vía nhìn bé thích quá chúc bé hay ăn chóng nhớn :heart:
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Hi hi, có mấy cô khen cháu trắng như sao Hàn rồi ý ạ. Nhưng dạo này cháu lớn dãi nắng dầm mưa nhiều cũng đen đi nhiều rồi đấy
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật bé đep trai quá đi ^^ai mà có được thằng con rể thế này chắc mát ruột lắm ^^
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật cháu nó còn nhỏ mà mẹ nó. Nhìn gia đình chị hanh phuc quá, làm em lại mơ về gia đình và những đứa trẻ rồi.
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Cảm ơn em. Chúc em sớm tìm thấy ngôi nhà và những đứa trẻ của riêng mình nhé(u)
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Dạ, em đang đi kiếm ạ. Nhưng 23 năm rồi vẫn chưa tìm ra, không biết có phải nửa của em ở miền núi hay không mà mãi chưa tìm thấy nhau.