Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật cái khoản yêu mẹ này thì hệt nhóc nhà em mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Chỉ nghe câu nói tuyệt vời đó, mọi mệt mỏi, phiền muộn tan biến hết nhỉ
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Cảm ơn cô Hà vy đã luôn ngợi khen và khích lệ anh cu nhà chị nha. Chúc em may mắn, đắt hàng nhé
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Hi hi, dạo này anh cu cứ mặc áo khoác comple đến lớp là các bạn bảo giống... ca sĩ, còn các cô giáo thì cũng bảo cháu giống trai Hàn Quốc ý ạ, hi hi
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Ngoài đó lạnh tha hồ diện đồ cho con ha em , hồi đó chị mua quá trời đồ lạnh cho Panda đi chơi Đà Lạt, giờ về SG rồi chỉ thỉnh thoảng se se mới lấy ra mặt.
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Miền Bắc đang lạnh cóng nè chị ơi, diện thì chỉ ngày nhiệt độ khoảng 20 độ, chứ lạnh như thế này người lớn trẻ con đều nick căng những áo dày chống rét ý chị ạ. Em đang cóng hết cả tay đây
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Bé Tôm đẹp zai, thấy tên Tôm là Phúc lại nhớ đến ngày xưa tớ nhất định đòi đặt tên Tintin nhà tớ là Phúc, tớ thích tên ấy lắm mà ko được toại nguyện hứt hứt
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Thế há bạn, tí nưa thì trùng tên nhỉ. Thế cuối cùng thì bé nhà mình tên là gì và do ai đặt đấy? Mình thích tên là Phúc lắm nhưng đã đã toại nguyện đấy. Tự mình đặt tên cho con đấy
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Ngoài này còn lạnh nhiều không em ?Tội cho các con quá.... Mẹ chồng chị mới bay ra ăn đám cưới họ hàng ..
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Hôm nay ấm hơn rồi chị ạ. Nhưng là để đón 1 đợt lạnh mới. Tội bọn trẻ quá nên hôm nay em quyết xin nghỉ ở nhà trông chúng ạ
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật sao trẻ con bây giờ nhìn pé nào cũng yêu cũng xinh vậy các chị nhỉ?
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Công nhận đấy, cũng như các thiếu nữ bây giờ, đều xinh hơn các cô ngày xưa. Cuộc sống đấy đủ hơn, ăn mặc đẹp hơn cũng góp phần làm đẹp đấy