Trưa nay mẹ gọi điện thọai về cho con, lúc ấy trời mưa rất to, con gái bảo: mẹ ơi, mưa to lắm, mẹ phải mang theo cây dù nhé. Yêu lắm !!!!!!!!!
Trưa nay chạy về nhà cho con ăn và cho bé ăn váng sữa . Cu Bin ăn 1 loáng hết veo, vét sạch cong hộp. Mình nói đùa là : hôm nay con ăn hết nhẵn, hộp sạch bong như hộp mới, mẹ thèm quá mà chẳng còn gì để ăn . Cu Bin mới bảo : thế để con lấy hộp khác cho mẹ nhé . Mình bảo là : thôi, lọai này đắt lắm nên mẹ không ăn, để dành cho con ăn thôi . Cu con nghĩ 1 lúc rồi bảo : thôi, thế thì từ lần sau con không ăn hết, để chừa lại một ít cho mẹ vét vậy
Bin đang chơi tự dưng chạy ra ôm cổ mẹ và nói: "Mẹ ơi mẹ, con yêu mẹ lắm". Mẹ sướng run và đáp: "Ừ, mẹ cũng yêu con lắm". Bin nói tiếp: "Tóc mẹ trắng". Mẹ ngẩn tò te . Hóa ra con xuyên tạc bài hát.
Bin thu dọn vỏ lon bia cho vào làn và nói: "Cho bà đồng nát". Mẹ: "Ừ, để bán cho bà đồng nát con ạ". Bin: "Bán để làm gì ạ?" Mẹ: "Để lấy tiền". Bin: "lấy tiền mua mì cho Bin ăn" .
Mỗi lần mẹ hát bài " Chúng tôi là những còn bò ... %.. % ... " là Nem nhảy thôi rồi lun ( dáng nhẩy giống a bơm xe đạp )... :mrgreen::twisted:
Hôm nay ngủ dậy, nhìn cái sàn gỗ mới tinh, thơm tho, sạch sẽ, con gái mê tít, cứ đòi chơi đồ hàng mãi ở dưới sàn mà ko chịu đi học, thấy vui vui vui. (Hì hì, có được cái vui vui vui này phải cảm ơn mẹ Nem đấy nhé, thanks again).
Sau khi nghỉ hè 3 tuần, hôm nay bắt đầu đi học lại, sáng nay con gái uốn éo dậy và nói "mẹ ơi, con đi học không khóc nhè nè"
Nghe con gái rượu bia hét sướng quá các mẹ ạ ! Cháu nỏ mồm lắm , bố mẹ đi làm còn ê a, bố nó phiên dịch là "Đèo mẹ cho cẩn thận nhé " Sướng quá! Con trai mỗi lần đi tè vạch chim ra mồm nói "chim bay, chim hót"
Ủa hóa ra nhà này vẫn được AX đèo đi làm à? Từ ngày có MỘc đền giờ mình hết suất được đèo đi làm buồn quá .
Chíp ốm nên mấy hôm nay nghỉ học ở nhà. Cô nàng bám chặt lấy bà không chịu rời 1 bước, tối đến cũng ngủ với bà luôn. Bà thì kêu trời vì cháu còn bố mẹ cháu thì... lâu lắm mới có được cái cảm giác của "mới cưới"
Nhà Chíp sướng thế . Bé nhà mình thì chẳng bao giờ ngủ với bà nội nếu mẹ có ở nhà. Nếu mẹ đi công tác 1 hôm thì ngủ với bố. Bé nhà mình thì hôm trước vừa sờ ti vừa bảo : tí bầu của mẹ đẹp thế, mẹ mua ở đâu đấy , bao nhiêu tiền, có đắt không hả mẹ ? Thằng bé là chua nịnh mẹ .
Èo, cu Bin lớn thế mà vẫn sờ ti á, mình cứ tưởng là ... Nhưng cái câu nói của bé khen mẹ mới ngộ nhỉ? Nhóc Bin giỏi nịnh mẹ thật đấy, hihihi. Thế mẹ Bin trả lời câu hỏi của Bin thế nào ?
Bé nhà mình thì tối nào chả sờ và hít hà ti mẹ . Mẹ về đến nhà là bắt mẹ cởi ngay phụ tùng . Tối nào cũng sờ ti rồi bảo là con yêu mẹ. Khi bé nói vậy, mình chỉ ôm bé vào lòng thôi . Vì bé biết thừa nó như thế nào, đây là câu hỏi chỉ để nịnh mẹ thôi . Buồn cười nhất là có lần bố nó nói đùa : mẹ mày xấu lắm, bố lấy mẹ khác có tí bầu đẹp hơn. Mình chưa kịp nói gì thì cu cậu nhảy ra, lật áo mẹ lên và bảo : đâu , đẹp thế này cơ mà, bố chẳng biết gì mẹ nhỉ .