Mua đồ thanh lý có lúc vui có lúc buồn ra nước mắt các mẹ ah. Đang làm việc chán quá mình kể lể vài câu mod để cho mình vài ngày mình tự đóng bài mod nhé! Kể chuyện buồn trước ai không thích nghe chuyện buồn thì pass qua chuyện vui Tập 1. Mình mua đồng hồ của một bạn trên này, 1tr6 ạ. Inbox qua lại gần chục tin rồi pm qua điện thoại dặn dò đủ thức bla bla....Thế mà không hiểu sao chuyển tiền xong bạn bảo cô em họ qua chơi thích thế là tặng sinh nhật ( Cái lý cái tình ở đây là vì chiều ấy mình làm việc thói quen để im lặng điện thoại, bạn ấy gọi báo mình không đc thế là tặng luôn. Mình shock. Buồn. Tập 2. Bạn ấy nói mình order lại thì tầm 10 hôm nữa có. Mình ok order vì vẫn thích em ấy. Gần tuần sau báo mình store hết hàng. Thất vọng. Tập 3. Đến đây sau bao ngày chờ đợi mình ngán lắm rồi, bạn ấy hỏi mình muốn mua mẫu tương tự không nhưng mình muốn chấm dứt cái sự chờ đợi lê thê này nên không. Báo bạn chuyển khoản lại. Bạn nói nhờ chồng chuyển khoản, khi nào chồng chuyển sẽ nhắn mình. Thế là mình chờ....cho đến nay. Mình bảo mình đợi đến mùng 4 âm này thôi. Trong đầu vẫn không hiểu bạn bận gì quá thế mà không chuyển tiền cứ để mình đợi suốt. Cũng gần tròn tháng rồi các mẹ ạ. Buồn là thế nhưng vẫn xem thanh lý....vẫn mua và gặp được một mẹ tốt thật lòng. Mua 2 khăn quàng cổ của mẹ ấy, thích lắm lắm, trông đợi ghê cơ! Rùi các mẹ biết không mình nhận được không phải là cái khăn trông đợi Ngẫm sao mình cứ gặp xui thế, mình gọi lại trách cứ mẹ ấy sao gửi hàng gì cho mình thế Mình bắt mẹ ấy gửi lại đúng khăn mình đặt mua và trả cái hàng nhầm về cho mẹ ấy, còn bắt mẹ ấy kẹp thêm tiền ship vào cho mình cơ ](*,) Bình thường mình chẳng tính toán nhưng hôm ấy điên quá giờ ngẫm lại tội mẹ ấy (u) . Mẹ ấy giải quyết cho mình rất rốt ráo nhé! Ship khăn cho mình liền và gửi kèm tiền ship nữa. Mới có 2 hôm mà mọi chuyện gọn gẽ sạch sẽ hết rồi, mình nhận đc khăn ngay và luôn, thích chí lắm bay lên đây khoe với các mẹ. Bên ngoài y chang, mới và thơm mùi nước hoa nữa. Thế là mình lại có thêm động lực và tình yêu trở lại với ĐỒ THANH LÝ :-\" Nhà mẹ ấy đây, mình thấy toàn đồ tốt mà hậu bán hàng very nice (u) https://www.lamchame.com/forum/show...t-Jeans-Bullhead-váy-Mango-aut-giày-cao-gót-Ý
Ðề: <Xin mod cho mình nhờ vài hôm> Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý hic mẹ 1 buôn bán trên này ạ, sao lại nhận order vậy c?
Ðề: <Xin mod cho mình nhờ vài hôm> Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý Bạn cho mình cái tên em đồng hồ cái để mình biết mà trành. Nghe bạn kể bức xúc quá
Ðề: <Xin mod cho mình nhờ vài hôm> Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý Mình bán hàng cũng gặp nhiều chị khách củ chuối lắm. Nhưng cũng nhiều mẹ rất dễ thương. Hi.
Ðề: <Xin mod cho mình nhờ vài hôm> Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý tớ thich ket ban voi nhưng nguoi tôt, ban hang trung thực the này cơ
Ðề: <Xin mod cho mình nhờ vài hôm> Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý mình dạo này hay thanh lý nên cũng có nhiều chuyện, buồn có vui cũng có. nói chung vẫn kết thanh lý lắm, hjhj
Ðề: <Xin mod cho mình nhờ vài hôm> Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý Chuyện đó là bình thường của mua hàng online kể cả mua hàng ofline con gặp nữa ấy!Xã hội mà!
Ðề: <Xin mod cho mình nhờ vài hôm> Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý haiz, em thì mua đồ ở trên này thì chưa gặp trường hợp nào giống như mn, đò ăn nếu k ngon thì lần sau e k mua nữa, đồ mặc đẹp thì e ủng hộ lâu dài, nhưng nói chung các mẹ trên này nhiệt tình lắm nên ưng ý cực luôn
Ðề: <Xin mod cho mình nhờ vài hôm> Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý Mình ráng đợi qua mùng 4 xong xuôi vẫn không thấy chuyển khoản cũng đành publish lên. Thật sự không muốn publish, kiện cáo gì cả, chỉ mong những lời hẹn của bạn là thật, lý do là thật thì chờ đợi của mình cũng còn 1 ý nghĩa gì đó.
Ðề: <Xin mod cho mình nhờ vài hôm> Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý Eò, mẹ nó khen em mà em phải chui vào mới biết. Hihi. Cảm ơn chị, dù là em hết mất 85k tiền ship cho 2 cái khăn nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi ý. Tại vì em cũng mua hàng trên mạng nhiều, vui buồn đủ cả. Không ngờ chị cũng gặp chuyện buồn như thế, chị phải làm căng lên chị ah. CHứ để một tháng rồi thì lâu quá.
Ðề: <Xin mod cho mình nhờ vài hôm> Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý cái duyên của chị mau hàng thanh lý kém may mắn nhỉ> tức là ko có duyên đấy chị ạ. nếu mt hai lần mà ko đc thì thôi chị ạ. nhiều khi cũng là cái duyên: mua may mà chị.
Ðề: Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý hihi, tớ cũng gặp một vài trường hợp bán hàng online trên LCM (dù rất ít) củ chuối lắm, bực cả mình, chẳng lẽ chỉ vì mấy chục k mà làm ầm ĩ to chuyện chẳng đáng vào đâu. hehe, ấn tượng nhất là vụ có em bán hàng Huế (mà tớ cũng chẳng thèm nhớ nick đó là j nữa cho nó mệt đầu), tớ mua của em ấy 1 lọ mắm ruốc và 1 kg đậu ngự tươi. Nhà em í ở xa, em í học buổi tối ở trường Ngoại Thương nên tớ phải nhờ cô em làm cùng đến tận trường Ngoại Thương lấy hàng cho tớ (mà tớ vẫn phải mất tiền ship đấy ợ) rồi mang về nhà cho tớ. Ôi thôi mở ra thì đậu ngự vừa thối vừa mọc mầm. Comment với bạn í, bạn í kêu là ăn không sao cả, mọc mầm không phải là do lỗi bạn í bán hàng kém chất lượng mà do hàng gửi ra đầu tuần mà giữa tuần tớ mới lấy. Rồi bảo tớ mang đến đổi cho bạn í và bạn í trả lại tiền. Ối giời, có vài chục k, mà bảo tớ phải giữ cái đó trong nhà để nó bốc mùi lên à. Mà bực nhất lại có thêm một vài giọng vo ve bảo rằng đậu ngự đó (tớ có chụp ảnh lên) nhà họ vẫn ăn được, hehe, tớ chỉ bảo đơn giản là nhà ai ăn rác tớ ko care, còn nhà tớ rác thì phải quăng đi. Thôi tớ cạch mặt em í. Giờ mua hàng Huế tớ nhờ em người Huế nhà gần cty tớ, ngon lành. Còn lại đa số các mẹ bán hàng thanh lý trên này đều khá dễ thương và vui vẻ. hehe, có lẽ vì thế mà tớ vẫn lượn lờ trên LCM này )
Mua hàng thanh lý thì mình thường mua hàng do họ nghri bán thanh lý hoặc ai tặng ko dùng thanh lý thôi Quan trọng là mua của nhưng nick có uy tín, nick lạ lạ thì cứ phải mắt nhìn tay sờ mới dám mua
Ðề: Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý Mình thì ít khi mua hàng thanh lý, mua hàng giảm giá thôi, nhưng hàng giảm giá của các mẹ vẫn ... thấy đắt
Ðề: Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý Mua hàng trên mạng sao thấy hên xui vậy các chị. Gặp được người tốt thì không sao, gặp được người gian dối thì tiền mất tật mang. Em là em cứ đi mua trực tiếp, có mua qua mạng thì mua mấy trang quốc tế. Em đang tìm hiểu vụ mua web nước ngoài này.
Ðề: Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý Mua web nước ngoài cũng hên xui lắm nàng. Có cái trong hình đẹp lung linh, người mẫu mặc vào đẹp lung linh, còn mình mặc vào xấu ỉn, hehe, vì minh ko có dáng chuẩn như mẫu và cũng ko được photoshop. Đôi khi hàng về đến tay mình còn bị lỗi kia. Nhưng công nhận ngồi canh sale off cũng vui nhỉ
Ðề: Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý mua đồ onl thì ko tránh đc mn ạ,nhiều mẹ còn bị lưằ tiền cơ còn chuyện nhận hàng ko đúng vs mong đợi là ch bt,thỉnh thoảng mình cũng bị thế )
Ðề: Niềm vui, nỗi buồn khi mua đồ thanh lý E mới mua thanh lý 1 cái ghế ở trên LCM thui, còn những hàng khác thì phải tới xem mới đc ạ.