Nín đi em bố mẹ bận ra tòa

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Máy lọc nước Ro Hksystek, 7/4/2015.

  1. Máy lọc nước Ro Hksystek

    Máy lọc nước Ro Hksystek Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2015
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Nín đi em bố mẹ bận ra Tòa
    Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
    Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
    Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm
    Bố mẹ đi từ sớm, khác mọi hôm
    Không nấu nướng và không hề trò chuyện
    Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm
    Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?
    Biết lấy gì dỗ cho em nín đâuNgoài hai tiếng ra tòa vừa nghe nói
    Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
    Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về
    Mẹ bế em âu yếm vuốt ve
    Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
    Nó sung sướng ra vào tíu tít
    Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra
    Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
    Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
    Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
    Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa
    Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
    Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
    Đứa có mẹ thì thôi không có bố
    Hai chị em rồi sẽ mất nhau...
    Nín đi em! - Em khản giọng khóc gào
    Chị mếu máo đầm đìa nước mắt
    Những bố mẹ bên bờ chia cắt
    Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình.
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Máy lọc nước Ro Hksystek
    Đang tải...


  2. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,941
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    :( chỉ tội con trẻ
     
    Máy lọc nước Ro Hksystek thích bài này.
  3. Máy lọc nước Ro Hksystek

    Máy lọc nước Ro Hksystek Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2015
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Mong rằng các cha mẹ hãy nghĩ tới tương lai của những đứa trẻ :(
     
    thu1891 thích bài này.
  4. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Thương cho 2 bé quá. Không có trách nhiệm 1 chút nào. Biết là không sống được với nhau sao cứ cố làm gì
     
  5. vuhangtn2

    vuhangtn2 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Xét về thơ thì em thấy hơi ngang :p ngang nhưng đúng là tội bọn trẻ thật :(
     
    thu1891 thích bài này.
  6. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,280
    Đã được thích:
    2,618
    Điểm thành tích:
    913
    đọc mà khóe mắt cay cay, xót quá.
     
  7. CunKeoBi

    CunKeoBi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2015
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Người lớn bây giờ chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến suy nghĩ của con trẻ gì cả :(
     
  8. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Hix, cả buổi chiều có chút thời gian, lại mò mẫm vào đọc toàn những bài làm sưng hết cả mắt :(
     
  9. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,717
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    đọc bài thơ mà cứ thấy nghẹn nghẹn
     
  10. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    đúng là người lớn làm khổ tc
     
  11. thu1891

    thu1891 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
  12. toetxinh

    toetxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    3,656
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    223
    khổ thân trẻ con
     
  13. kidthaibinh

    kidthaibinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Thương con trẻ, phải sống trong cảnh thiếu tình thương của cha của mẹ.
     
  14. nguyenhuong246

    nguyenhuong246 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Người lớn làm tội trẻ con quá! :( Cô chú mình cũng ly hôn, hai đứa sống với ông bà nội. Thằng anh thì bất cần, ngổ ngáo, nói không ai nghe còn đứa em bé lủi thủi chơi một mình :(
     
    Máy lọc nước Ro Hksystek thích bài này.
  15. jennyvu

    jennyvu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    bài thơ xúc động quá...trẻ con như tớ giấy trắng, biết bấu víu vào ai ngoài cha mẹ! Mong các bậc làm cha làm mẹ sẽ luôn sống vì gia đình, vì con cái để chúng không phải chịu bất cứ thương tổn nào!
     
    Máy lọc nước Ro Hksystek thích bài này.
  16. Le Thu 86

    Le Thu 86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Thương những ánh mắt trong veo, vô tội
     
  17. babyboy1122

    babyboy1122 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2015
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Thương những ánh mắt trong veo
     
  18. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    Thương con trẻ, phải sống trong cảnh thiếu tình thương của cha của mẹ.
     
  19. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Cuộc đời mà, khi yêu cái gì cũng là màu hồng. Khi lấy rồi thấy đời nhiều khi không phải vậy. Trẻ con là vô tội nhưng cs vốn dĩ vậy, nhiều khi chia ly lại là giải pháp tốt nhất cho cả người lớn lẫn con trẻ.
    Thương. Khi lớn lên các con sẽ hiểu.
     
  20. Mộc Trà 192

    Mộc Trà 192 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
    Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
     
    loan157 thích bài này.

Chia sẻ trang này