Các mẹ ơi! Đến hôm nay thì ko thể chịu được nữa rồi. Công ty em nợ lương suốt từ tháng 12/2011 đến bây giờ. TRong năm 2012 thì thi thoảng tạm ứng được 1 ít. Em thấy chán nản quá rồi nhưng em đang bầu bí lại sắp sinh ko thể nháy qua chỗ khác được. KO biết các ông ấy nghĩ gì mà để chậm lương cho nhân viên như thế. Mấy tháng liền ko có tạm ứng luôn. Chắc nghĩ bọn em ăn không khí để sống. Vừa cực, vừa tủi, vừa hận nữa. Chắc chẳng có công ty nào vô lương tâm như công ty của em. ... Sắp đến tết rồi mà tháng trước cũng ko xì cho nhân viên 1 đồng, tháng này cũng thế nói chi đến đủ lương hả các mẹ. Các mẹ bảo nên làm thế nào bây giờ, bụng mang dạ chửa tháng thứ 8 rồi chứ. Em sắp phát điên lên mất.(
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm haizzz! e họ mình đi làm, lương cũng nợ đến chán bỏ việc. Ông chủ thì không những mở quán này nọ, còn cờ bạc lô đề nữa!
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Chia buồn với mẹ nó. Anh chị em trong Cty nên hợp tác kêu đòi liên tục thì sếp may ra mới có động thái lo trả lương chứ ko họ thấy mình ko kêu, kêu ít họ cũng lờ lớ lơ đấy. Tết nhất tới nơi rồi, ko thưởng thì cũng phải trả đủ lương chứ.
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Chia buồn với chị nhé! chúc chị sớm tìm đc công vc tốt hơn
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm mình thấy nản quá. Cũng đang tính phải làm cái đơn đây. Nhưng nghĩ sao cuộc đời có những người vô lương tâm như thế chứ.
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Nghỉ sinh xong em cũng phải tìm việc khác thôi. Nhưng còn tiền lương ở đây ko biết đến khi nào mới lấy được.
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Chẳng nói đâu xa, cty m cũng đang bị nợ lương đây, m mới vào làm, nhưng cũng đc nửa số lương r, còn mấy ng tr, có 1 Bác lương 12t/ tháng, cả năm 2012 tới giờ mới lấy đc gần 2ot Mẹ nó ah. Thôi Mẹ nó xem nghỉ sinh bé cho khỏe, ko thì xem ở cty có j ko, thanh lý sớm, ntnay nó ko có khả năng trả nợ đâu
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Trước mình làm ở 1 Cty, nợ lương đến tháng thứ 3, mình té vội. Lúc đó con nhỏ 3 tháng tuổi, mình vẫn phải té. Mà Cty đó hễ có tiền về là trả đấy nhé, ko cố tình chây ì đâu. Ai lại cun cút làm cho người ta đến hơn năm giời, giờ lấy gì mà sống, mà sinh con, nuôi con chứ? Nợ đó cũng làm sao mà đòi được đây? Share với các bố mẹ gặp phải tình cảnh này, nhưng cũng khuyên các bố mẹ, phải thật tỉnh táo để ko uổng phí công sức mình chứ!
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm mẹ nó nghỉ sinh cho khỏe đi, chồng mình công ty cũng nợ lương 1 năm 2 vc sống chỉ lương của mỗi vợ bâyh cty phá sản nó có trả cho 1 đồng nào đâu, hix. Rút chân ra càng sớm càng tốt đó là kinh nghiệm từ chồng mình
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Em nghỉ sinh cháu cho khỏe đi. Cái cảm giác bị quỵt lương chị đã trải qua rồi. Nghỉ việc rồi mà tưởng chừng không đòi được cơ. Cũng may, đã lấy được hết lương sau 1 vài tháng nghỉ việc!
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Thế mới thấy công ty của em, sếp tốt chán. Chả bao h nợ lương công ty. Công ty gặp khó khăn mà lương vẫn trả nhân viên đều đều. Mẹ nào mún vào làm nhân viên công ty em thì pm em nhé để em nói lại với sếp em
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Hic, nợ lương kiểu đó thì nghỉ làm luôn đi chị. Ở nhà tập trung bán hàng cũng tốt rồi mà
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Em đang thất nghiệp chị ơi. Chị giới thiệu em vào làm cùng cho vui ạ.
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm hazzz, thời buổi kinh tế khó khăn thế này, lại còn nợ lương đúng là nản toàn tập, thôi chúc c sớm tìm đc cv mới, chứ ở đó e chả có tương lai c ak
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm nhưng mà thanh lý kiểu j hả mẹ nó. em thấy nản quá. bầu bí lại rơi vào tình trạng này. chồng em thì lại còn đi học nữa. thấy khổ sở kinh lên được
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm em cứ túc tắc sống thui. Toàn về nhà ngoại ăn. chồng em đi học lương cũng có vài triệu lại gửi cho vợ 1 ít, giờ e cũng chỉ chờ tết đến là nghỉ thui ah. em nghỉ sinh rồi cũng té luôn. Nhưng số lương còn lại đó chắc định ăn quỵt của bọn em
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Thật đúng là mất mặt cho 1 công ty mang trên mình tên của ngành DK
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm chị ơi em đang thất nghiệp chị xem có gì giúp em với!
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm trời, nợ luơng 1 năm uh? đúng là bó tay rồi. giờ bỏ việc thì cũng dở. nhưng mà nó đã nợ luơng như vậy thì liệu nó có làm chế độ cho mình nghỉ đẻ ko ấy, tiền ko có thì mới nợ luơng. sợ mình theo nó rồi sau này thiệt nhiều hơn nữa í bà ạ