Tối qua, sau khi quyết tâm cao độ vì ăn cơm xong là em rất ngại đi chơi, nhưng nghĩ đi chơi dịp Noel để gia đình có thêm kỉ niệm nên cuối cùng cũng bước chân được ra ngoài đường. Không ngờ đi chơi vui thế, năm nay nhà thờ trang hoàng đẹp hơn, tiếc là cái điện thoại lại hết pin nên không chụp được mấy. Xem noel nhiều nhưng lần này em thấy chương trình là hay nhất, họ đóng kịch diễn các câu chuyện vừa gắn liền với đạo thiên chúa, vừa kể các sự tích lại vừa răn dạy mọi người. Bé nhà em cũng rất thích xem, năm nay không mưa nên mọi người đi xem rất đông. Thích vậy, nhưng chỉ xem một lúc là về vì sợ bố bế con lâu quá. Còn gia đình các mẹ đón noel thế nào. Hãy cùng chia sẻ cảm xúc nhé!
Ðề: Noel các mẹ có đi chơi đâu không? nhà em mãi 9h ms vác mặt ra khỏi nhà, đi lên bờ hồ, tràng tiền thì đông như quân nguyên ấy, lại rẽ vòng sang chỗ nhà thờ thì cũng đông dã man, đứng ở ngoài nghe hát thôi ak! hì.
Ðề: Noel các mẹ có đi chơi đâu không? noen nhà nhà đi chơi ra đường nhìn người cũng thấy zui rùi, cả nhà mình hôm qua đi cv thành phố mới bình dương zui ơi là zui
Ðề: Noel các mẹ có đi chơi đâu không? hôm qua 2vc e ở nhà đắp chăn, he, lúc đầu định đi mà sau sợ lạnh với tắc đường nên ở nhà
Ðề: Noel các mẹ có đi chơi đâu không? lần sau thì cứ quyết tâm đi nhé, đến gần trung tâm gửi xe rồi đi bộ 1 đoạn là nóng ngay. Đọc tin ở hà nội năm nay có con đường tuyết thật là thích. Các mẹ ở hà nội sướng nhé.
Ðề: Noel các mẹ có đi chơi đâu không? em ở nhà thôi. em sợ tắc đường lắm. mà tối hôm ấy đi làm về mệt bã cả người rồi
Ðề: Noel các mẹ có đi chơi đâu không? mình cho vợ con đi 1 vòng Times City, ăn uống các kiểu xong về hihi.
Ðề: Noel các mẹ có đi chơi đâu không? cả năm trời mẹ con em mới đc bố nó cho lên ceraton chơi. hp lắm các mẹ ah. Thằng cu lần đầu cho đi chơi thế mà ko nhát j cả. còn chạy ra thơm bạn gái... chắc giống bố !!
Ðề: Noel các mẹ có đi chơi đâu không? Các mẹ vẫn háo hức Noel nhỉ, em thì xưa nay chẳng để tâm, nên thấy ngày Noel nó vẫn như ngày bt thôi ạ, và ngày đó, ở nhà cho lành, vừa đỡ lạnh, đỡ đường đông, hì