Các mẹ đã bao giờ bị lừa gạt trong tình yêu chưa ah? Cách đây 4 năm e đã bị lừa đấy ah. Hồi đó hay lên blog viết bài tâm sự rồi 1 hôm " hắn " vào blog và đọc đc những dòng tâm sự đầy chân thật của em và đã làm quen. Sau đó bọn em gặp nhau và nói chuyện thấy cũng hợp." hắn " cũng dẫn e về nhà gặp bố mẹ "hắn".Nhà "hắn" rất nghèo so với vẻ bề ngòai nhưng vì còn trẻ nên em không suy nghĩ nhiều.Cứ nghĩ chỉ cần iêu nhau là đc.Tiền nong thì cả 2 cùng cố gắng làm ăn chắc sẽ thành công.Em đã " iêu " hắn rất nhiều vậy mà sau 2 tháng iêu nhau, 1 hôm ở nhà bạn hắn có 1 người tìm đến và đã xưng là " vợ " của hắn.Lúc đó em choáng váng vô cùng và đã khóc rất nhièu.Bạn hắn nói " người đó " chỉ là người iêu với hắn và 2 ng đã chia tay r.Sau đó chính vì cả tin và tính cách hiền lành, thương người cuả em " hắn" đã làm lành đc với em.Nhưng liên tiếp sau đó là 2 lần " hắn " làm em đau khổ tột cùng.1 lần " hắn " bặt vô âm tín làm em lại khóc và chán nản kinh khủng sau đó tự nhiên lại quay lại làm lành.Được gần 1 tuần thì " hắn " lại như thế lần nữa.Lần naỳ em quyết định quên hắn đi sau đó 3 tháng sau e bắt đầu đi làm và iêu 1 người.Lúc đó không biết làm thế nào mà " hắn " biết đc và đã nhắn tin cho em với nội dung tin nhắn rất " mất dạy", " hắn " còn cho e là kẻ phụ tình.Em đã đổi số điện thoại từ đó và lâu r cũng không gặp lại hắn nữa.Nhưng tự nhiên hôm trước lại thấy " hắn " gửi thư vào hòm thư của em. Nội dung chẳng có gì cả nhưng nhìn thấy tên " hắn " xuất hiện em đã xa sẩm mặt mày rồi bởi vì em lại nhớ lại những kí ức đau đớn vô cùng ấy. Em tâm sự thế naỳ mong các mẹ vào chia sẻ với em. Giúp em thóat khỏi nỗi ám ảnh này.Giờ em đã có chồng và chồng em iêu em nhiều lắm.Em chỉ sợ có 1 ngày " hắn " xuất hiện và phá đám thì em biết phải làm sao đây.
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình cũng thật là khó xử quá mẹ nó ah.nhưng đó là người cũ rồi,mẹ nó có chồng rồi chắc hắn ko dám làm gì nữa đâu.cứ yên tâm mà sống hạnh phúc nhé
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình Chị nên tâm sự với chồng chị, chồng chị yêu chị sẽ tìm cách động viên chị, và nếu như chuyện có xảy ra thì khi đó chồng chị sẽ ngay lập tức đứng về phía chị. Chúc chị luôn hp.
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình không gì bằng chồng yêu mình nhiều vì thế bạn phải hết sức cố gắng để hắn không phá hoại được gia đình bạn, chúc bạn lần sau chia sẻ trên diễn đàn sẽ là tống khứ được cái đuôi khó chịu đó đi
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình Có chồng ở bên cạnh là 1 chỗ dừa vững chắc rồi. Vấn đề là ở bạn nữa thôi. bạn còn tí tình cảm nào với hắn ko? Có làm điều gì quá giới hạn sợ chồng bạn biết ko? Nếu ko thì hắn chẳng thể làm gì được bạn đâu.
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình hãy chia sẻ điều đó với chồng mình bạn nhé.Là ng chồng yêu và thông cảm cùng bạn sẽ luôn cùng bạn vượt qua mọi khó khăn nhé
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình không sao đâu mẹ nó...đời lắm kẻ tiểu nhân vậy mà...có thể nc với chồng của chị về chuyện này để cho anh hiểu cũng đc đấy chị ạ..tránh hiểu lầm về sau
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình đúng đấy chị , chia sẻ với chồng chị , sẽ ko có vấn đề j đâu . chúc chị hp
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình Em sẽ trưởng thành hơn sau những chuyện như thế, chị chúc em sẽ tìm được người đàn ông tốt để gắn bó lâu dài.
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình Em chưa làm gì quá giới hạn cả chị ah nhưng ko hiểu sao em lại sợ như thế.Nằm mơ thấy hắn mà e cũng sợ.Ra đường nhìn ai hao hao giống hắn là mặt mày tái mét
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình cảm ơn chị nhé.Cũng may chồng em là người chồng tốt và luôn tin em
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình em chiia sẻ với chồng em lâu r.Cũng may chồng em là người đàn ông tốt,luôn tin tưởng em
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình Thằng đó là thằng k ra gì rồi. Bây h bạn có chỗ dựa là chồng rồi, k sợ gì nhé. Mình cũng gần giống bạn, người cũ là hàng xóm, vc mình hiện ở nhà ngoại. Ra vào ngõ vẫn chạm mặt suốt, nhưng k chào hỏi, thấy cũng như k?!
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình Vâng.Hắn tiểu nhân thế đấy.Chính hắn bỏ em mà cứ làm như em có tội với hắn vậy ah.
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình Chỉ cần chồng chị tin chị là ổn rồi. hihi. Kệ hắn đi chị, ko được sợ mà phải mạnh dạn lên chị ơi. ^^
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình Bạn gặp đúng phải chí phèo rồi, bạn cứ lờ hắn đi, không trả lời hay gì cả, nếu hắn tìm đến bạn thật mà đe dọa gì bạn cứ bình thường, bảo với hắn là bạn đã nói với chồng bạn mọi chuyện rồi để xem hắn làm gì nữa. Nếu càng sợ hắn thì hắn càng làm tới đó
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình Ôi, có chồng tin tưởng là tốt rồi mẹ nó ơi. Hắn mà tìm tới làm phiền có lẽ chồng bạn nện cho hắn một trận ấy chứ.
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình bơ nó như bơ cái cục .......................................................................................
Ðề: Nỗi ám ảnh vì bị lừa tình Ngó lơ coi như ko nhận đc thư của hắn, may à thoát đc kẻ họ sở đấy e ah