e cảm thấy mình có cố gắng cũng k giải guyết đc gì. nhà e có 3 chị e gái nhưng k đc thân thiết. e hợp tính với bố mẹ hơn nên thường tâm sự. nhà có tí của nả cho các con nhưng các chị cúe nghĩ bố mẹ cho e phần hơn, gặp mặt thì k nói đâu nhưng toàn nói bóng gió hờn dỗi với bố mẹ làm bố mẹ e cũng khổ tâm. e cố gắng phân tích thi bảo e là hoạn quan, giả tạo nên giàu, sống lâu. làm thế nào để tình chị e, gia đình được đâ,f ấm ạ? cả nhà mách giúp e
Ðề: nỗi buồn chị gái Ca này khó đỡ rồi đây ạ. Người ta nói " thương nhau như c, e ruột, ghét nhau như c, e dâu" vậy mà c, e gái nhà mn như thế thì e cũng chưa có cách nào để mách cho mn cả.
Ðề: nỗi buồn chị gái giống chồng e, có 3 anh em trai, chồng e hợp tính mẹ hơn nên mẹ cũng hay bênh vực, anh và e trai tuy ko phải ghét nhau nhưng cũng bị chi phối bởi cái lỗi suy nghĩ mẹ cho nó (anh) nhiều hơn mình.
Ðề: nỗi buồn chị gái chia sẻ với mn thui mình nghĩ, mn cứ bình thường rùi thời gian sẽ......................... mợi ngừoi sẽ hiểu nhau hơn
Ðề: nỗi buồn chị gái Theo mình thì cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhiều gia đình mỗi con một tính , cũng có các con ích kỷ tỵ nạnh về tiền của làm cho cha mẹ sống cuối đời mà tâm can không vui vẻ gì, chưa lo báo đáp thì lại mặt nặng mày nhẹ vì lo ít lo nhiều . Nếu trong gia đình có các con như thế bố mẹ hiểu đc nên công khai nói rõ trc khi cho các con tài sản hoặc tiền nong, tránh để áo gấm đi đêm sẽ rất mệt mỏi khi hiểu lầm giữa chính các con mình. Bạn nên chủ động nói rõ cho các chị một lần : có bố mẹ nói cùng để các chị hiểu, rồi bố mẹ bạn hãy cứng rắn luôn khi các con mình sớm có tư tưởng gây mất an vui cho chính ruột thịt của mình như vậy,hỏi các chị nghĩ đã phụng dưỡng cha mẹ ntn chưa ? Nếu các cụ buồn sinh bệnh thì các con có ân hận ko? Và chính bạn bị hiểu lầm sẽ phải hy sinh để giải quyết trc vậy! Sự rõ ràng và rành mạch nên có để tránh các tình huống chớ trêu sau này: khi vay -mượn -xin -trả - với cha mẹ nên công khai và sòng phẳng tránh áo gấm đi đêm là tốt nhất ! Xin chia sẻ với bạn nhé!
Ðề: nỗi buồn chị gái Giống nhà ck tớ! 8 anh chị em, 4 trai, 4 gái, nhà tớ là út, bố mẹ ở cùng với nhà tớ! Ốm đau, bệnh tật gì cũng đến mình, không về nhà trưởng! Hầu hạ thuốc thang, chăm non.. chả thấy đc chia sẻ, còn toàn ghanh tỵ bảo hợp do nhà tớ nịnh nọt, rồi cho nhà tớ này nọ, nhà tớ dựa ông bà già @@.. Haizz, mà nhà tớ con út, làm nhà ở riêng đấy! Toàn quẳng con cháu ở nhà t, vác này ôm nọ của nhà t về bảo của ông của bà! Ức chế kinh khủng!