Nhưng khúc mắc, những vấn đề cuộc sống muốn được chia sẻ mà lại không thể nói ra cho người thân hay bạn bè, càn một cái nhìn khách quan từ những người bạn online, hay vào đây chia sẻ các bạn nhé
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ Hic!!! Đọc bài cũng hiểu tâm trạng của bạn! Nhưng mà sao còn yêu mà lại chia tay? Mình lúc trước y cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống thế nhưng rồi cũng nối lại.
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ chia tay mà không nói vs nhau câu nào mới gọi là nguy hiểm. kiểu chán chẳng muốn nói ấy. bạn phải thử thì mới biết dc câu tl rõ ràng b ạ. chứ cứ vòng vo suy nghĩ mệt lắm b ạ
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ Nếu cả 2 còn yêu nhau và có duyên nợ với nhau thì kiểu j cũng quay lại thôi. Xem ra bạn còn yêu nhiều lắm. Hi
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ hay thật. 2 bạn phải nói chuyện với nhau chứ sao lại cứ thế là chia tay thôi
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ ko phải mình không nói, m đã hỏi chuyện chúng ta như thế nào, m chỉ nhận dược 1 sự im lặng.Giờ m muốn dừng lại, k muốn tiếp tục ju nữa, vì thấy nó vô vọng, nhưng mà m k làm được điều m nghĩ
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ hix, tình yêu là thế thật khó giải thích, nếu vậy mình mạo muội khuyên bạn cố quên đi thoai
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ Tớ thì nghĩ, bạn xem nếu thực sự còn yêu, thì gặp, trao đổi, muốn nối lại, còn không thì dứt khoát luôn cho nhẹ bạn ạ. Có thể buồn 1 tháng, 2 tháng, nửa năm, nhưng thêm 1 thời gian là sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tớ tán thành ý kiến của doanly, chia tay mà ko nói được với nhau mới nguy hiểm. Tớ thì thích rõ ràng yêu thì yêu, ko yêu thì nói rõ cho nhanh. Không sau này, nó cứ kiểu day dứt, nửa muốn, nửa không, kiểu bỏ thì thương, vương thì tội ấy.
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ M là người sống khá nội tâm, nên có nhiều vướng mắc không biết chia sẻ cho ai, mạo muội viết ở đây, vì những người xa lạ sẽ có cái nhìn khách quan và câu trả lời khách quan nhất cho mình, cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ chia sẻ vs em,đã muốn dừng tốt nhất nên im lặng để thời gian chữa lành vết thương lòng.
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ Nhiều khi mình không quên được họ vì vẫn có cảm giác quen có nhau nhưng chưa hẳn là tình yêu. E phải tự tạo cho mình những niềm vui bên bạn bè và những mối quan hệ khác, lúc đó có khi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Để quên ngay thì rất khó, phải cần có thời gian. Chúc em sớm vượt qua
Ðề: Thật sự dối lòng - cần chia sẻ Bạn cứ gửi một tin nhắn chúc mừng đi, chẳng sao đâu. Mình cũng vậy, mỗi năm gửi 1 tin nhắn duy nhất chúc mừng sinh nhật+ ngày cưới của họ (cùng 1 ngày )
Ðề: Nơi chia sẻ những khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống Em đang không biết mục tiêu của mình là gì? Không hiểu mình đang sống hay tồn tại nữa...Lúc nào cũng trong tình trạng mong ngóng một điều gì đó, rồi nhớ nhớ quên quên...Ai có thể giúp em thoát khỏi tình trạng này không ạ?????
Ðề: Nơi chia sẻ những khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống Cái vòng luẩn quẩn như thế này chả biết bao giờ mới thoát ra được, dạo này em rất hay bị giống chị, nhưng những lúc như thế này e hay vào mạng đọc tiểu thuyết + rủ bạn bè đi trà đá, nó cũng giú e được phần nào