Các mẹ nào đang làm việc cho các công ty của người Nhật thì vô đây chia sẻ và "dãi bày" tâm sự nhé. Không biết các mẹ thế nào nhưng do em lựa chọn cái môn "Tiếng Nhật" ngay từ khi học đại học nên giờ dù sướng hay khổ em đều phải gắn bó với nó. Làm việc với ngườ Nhật thật chẳng hề dễ chịu và sung sướng tẹo nào cả. Nhiều khi em cảm thấy người Nhật cứ như những con robot, cái gì cũng áp dụng một cách máy móc và dập khuôn. Không hiểu tại sao người Nhật lại giỏi thế nhưng nhưng "ông Nhật" mà em đã và đang làm việc cùng thì vừa chán, vừa cổ, vừa chậm chạp già nua, vừa bảo thủ và ôi giồi, trên tất cả là keo kiệt phải biết. Hum vừa rồi đưa các ông ấy đi du lịch Hạ Long mà em ngượng chín cả mặt. Mấy ông này đều U50-60 cả rùi. Đưa các ông ấy đi mua sắm, cài gì ông cũng chê đắt. Ngay cả từng gói mỳ tôm giá chỉ 3-5 nghìn đồng mà các ông ấy cũng mặc cả, chê đắt không mua. Mới đầu còn định mua hai bao thuốc VINATABA về nước làm "quà" nhưng sau khi hỏi giá khoảng "20.000VND" thì các ông chạy mất dép, không mua nữa. Đấy chỉ là nhữn ví dụ nhỏ, có time e sẽ tiếp tục kể cho các chị, các mẹ nghe nhiều hơn. Các mẹ nào có tâm sự thì cũng chia sẻ nhé.
Người Nhật vậy đó bạn, Mình cũng nghe bạn mình than phiền về cách làm việc của máy ông Nhật rồi nên cũng hiểu. Bạn đừng quan tâm đến những điều đólàm gì cho nhức cả đầu, cứ làm viẹc của mình, miễn sao họ trả lương đầy đủ cho mình là được
Theo tớ ở đâu chẳng có người ki người thoáng, trước tớ làm ở cty Nhật có cả sếp nam và nữ, trong công việc thấy ko có gì phải phàn nàn cả. Tớ chưa đi cùng họ shopping hay ăn uống cùng nên ko biết họ có ki hay ko, mà ki hay thoáng tớ ko quan tâm. Đi làm đúng việc của mình và đến ngày lĩnh lương đủ là ổn.
Tớ làm cho Nhật nhưng thôi từ năm 2006 vì tớ không biết tiếng Nhật nên có cái lợi có cái không. Có CLB những người đã đang và sẽ làm cho Nhật, có thời gian 888 nhé xả cho bõ tức. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=119658
Làm cho Nhật học được rất nhiều điều hay. Đôi khi còn quý giá hơn cả tiền bạc. Nhưng về lâu dài thấy tổn thọ quá
hihi, người nhật nổi tiếng cả thế giới, 1 phong cách nhất khó pha lẫn. Nói chung là ai làm cho Nhật cũng kêu là áp lực nhưng cũng do một phần văn hoá mình ko hợp với người ta nên cảm thấy vậy thôi. Em thì e ước ao làm việc với người nhật mà chưa bao giờ được làm đó chị
Mình thì lại thích được rèn luyện trong những môi trường như vậy, nói chung là thích người Nhật, nước Nhật, gái Nhật, phim Nhật
Họ làm việc theo tác phong công nghiệp mà. Tuy nhàm chán nhưng nguyên tắc, không chậm deadline được ^^! Còn họ trả lương cho chị bao nhiêu/tháng vậy