Nick của em mọi người sẽ nghĩ e làm việc gì đó liên quan đến tóc, sản phẩm tóc. Lý do e đặt tên này là đầu ngõ nhà e có quán tóc tên Loan hair mà e thích làm ở đó =))) Rất liên quan phải không ạ^^
nick của mình được lập khi mình mang bầu bạn nhỏ yêu quý, con lợn trong truyện tranh nó kêu kun kun nên mình đặt tên ở nhà cho b ấy là kun mong bạn ấy mau ăn chóng nhớn như con kun kun^^
Vâng ạ, ý nghĩa nick của em nó cũng vô cùng đặc biệt và thú vị. Nó là một cái gì đó nên thơ và tuyệt tác. Một tác phẩm được tạo nên một các khéo léo và đầy ấn tượng. Mua ấm chén Bát Tràng - đón Tết nồng nàn luôn các chị , các mẹ
Nick của em là tên cung Hoàng đạo, và biểu tượng cảm xúc *cười* Nghe hơi nhí nhố. Khác với phong thái ngoài đời
Mình rất thích Hoàng tử kưm trong phim đông y nên sinh con đặt tên luôn là kưm. Gọi thân thiết là kumyeu
em có 2 thằng cu: thằng lớn gọi là thằng bin, thằng bé gọi là thằng bốp, e mới mở 1 cửa hàng thời trang trẻ em, nên đương nhiên sẽ là : shopbinbop thui
Hihi. Nick của mình là tên mình. Mình đang định đổi lại nick là "Mẹ Na ơi" vì con trai nhỏ gọi thế. Mọi người cho em ý kiến với ạ
Cái tên bất ngờ 1 anh hàng xóm thời sinh viên gọi khi lần đầu làm quen, hỏi tên gì, nói Ngọc, ảnh bảo "Ngọc trong đá", thế là cái tên theo facebook, yahoo và tới tên Shop bây giờ. Cũng ấn tượng, kỳ bý như chủ nhân của nó vậy hì hì
Chào mọi người,em vừa mới tham gia diễn đàn nên xin "nhập gia tùy tục" nick của em là thaly,thật ra thì cũng k có ý nghĩa gì lắm,tại vì e đọc đi đọc lại nhiều nghe cụm từ thaly kêu kêu mà lại hao hao giống "thanh lịch" nên e đặt luôn làm nick và tên shop bán online của e cơ mà chắc con người e bên ngoài cũng k đc thanh lịch cho lắm :v :v (làm màu tý)