Chia buồn cùng mẹ nó , Quả thật đối với người mẹ ko có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con, Hãy cố lên bạn nhé
Chị ơi. chia buồn với c, em cũng vừa như chết 1 lần vì cũng mất con khi còn hơn 7 tuần. Đau lắm ạ, cả cuộc đời em đều suôn sẻ nên e chưa nghĩ tới có ngày em sẽ bị như thế. Cố lên c nhé.
Đọc mà nước mắt cứ rơi, thương mẹ nó quá mn cố gắng thật nhiều nhé rồi con yêu sẽ lại quay về bên mn thôi
Tớ không cầm được nước mắt dì đọc bài của mẹ nó ở cty. Cầu mong bạn nhỏ sẽ quay về với vợ chồng bạn. Hãy tin rằng Chíp đã hiểu hết tình yêu của mẹ giành cho bạn ấy. Mạnh mẽ lên bạn nhé!
cũng là 1 người mẹ, mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Và mình cũng đã từng trải qua nỗi đau như bạn. Và ông trời ko bất công đâu bạn ah, Chip lại quay về với bạn thôi. Hãy cố gắng lên.
Em cũng không biết nói gì hơn, vì em cũng từng phải chịu cảnh như này. Cái cảm giác n đau thắt đến tận xương tủy, xót xa lắm, em còn chưa 1 lần được nhìn mặt con.