Nỗi đau mất con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi ngvan0482, 6/1/2010.

  1. ngvan0482

    ngvan0482 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Khi biết có con em mừng biết chừng nào, mong chờ từng ngày từng tháng, rồi con cũng ra đời được 3.2kg, phải sinh mổ vì bác sĩ nói bé lớn lắm trên 3.5kg phải mổ, vậy mà có 3.2kg. Khi xét nghiệm máu bé bị thiếu men G6PD, một loại bệnh mà em cũng không biết nó là bệnh gì nữa, cũng theo lời bác sĩ nếu bé bị bệnh này thì bé phải kiêng ăn một số thức ăn, một số thuốc có thể gây tán huyết.
    Em hoang mang lắm, nuôi con mà trong lòng lúc nào cũng lo lắng, rồi ngày này cũng đã đến với em, bé đã bỏ em ra đi khi được 9tháng, bao nỗi vui buồn bây giờ trong em không còn nữa mà chỉ là nỗi cô đơn tuyệt vọng, nó như con dao cứ từng ngày cào cấu con tim em. Nó đau lắm, không ngày nào mà em ngủ được hết, hình ảnh con cứ ám ảnh tâm trí em.
    Em buồn quá mấy chị ơi, càng quên thì càng nhớ, em không thể nào bỏ được cảm giác đó. Em sợ mình sinh bé nữa lại bệnh như vậy nữa chắc là em chết mất, vì bệnh này là do di truyền, bây giờ em tuyệt vọng quá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngvan0482
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. mecumit08

    mecumit08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    43
    Xin chân thành chia sẻ với chị. Nhà em, anh trai em (hơn em 3 tuổi) mất cách đây hơn 20 năm rồi mà mỗi lần nhắc lại anh mẹ em còn khóc, em hiểu nỗi đau này là lớn lao lắm, nhưng bây giờ, Trước hết, chị nên bình tâm trở lại để giữ sức khỏe của mình và mong chị bớt đau buồn để bé được siêu thoát. Sau này, trước khi muốn mang bầu lần nữa, chị nên làm các xét nghiệm để tránh được những điều đáng tiếc.
    Em chia sẻ nỗi đau mất mát này với chị..
     
    everkissed thích bài này.
  3. minhminhhanh

    minhminhhanh Chuyên hàng Đức&Úc (air)

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,401
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    723
    Chị chia sẻ với em, chị có người bạn thân, cũng mới mất bé thứ 2 (con bị nhiễm trùng ối, phải mổ sớm, được có 1,4kg) hơn 1 tháng nằm lồng kính, mẹ cũng chuyển theo con đến 2 bệnh viện, truyền rất nhiều kháng sinh (nhưng bé cứng cáp lắm, tăng được gần 1 kg), do bị tim bẩm sinh (nghe phổi có tiếng lạ, mà siêu âm ko nhìn thấy), Con mất, cả gia đình suy sụp.
    Chị là bạn thân mà chả biết phải an ủi thế nào, thậm chí lúc đầu nghe tin chị ko dám gọi điện, nhắn tin (vì chả biết nói gì mới đúng - hôm bé mất, đưa về quê, ax chị về viếng).
    Ngày trước mang bầu bé nhà chị, chị bị nghén ghê lắm, chị còn bị sốt virut, xét nghiệm men gan quá cao, bị nghi là viêm gan, chị phải làm nhiều xét nghiệm, chờ kết quả gần 2 tháng mới có, suốt thời gian đấy vợ chồng chị giống như phát điên, hoang mang lắm, nhưng may quá ko phải.
    Dù sao đã từng có chút kinh nghiệm sẽ hiểu được phần nào nỗi đau em đang trải qua. Nhưng cố lên em ơi, chị cũng chẳng biết dùng từ nào mới đùng, chỉ mong em khi bình tĩnh lại, sẽ thông suốt hơn.
    Chị kể chuyện cô bạn thân cũng mong em hiểu, có thể nhiều bạn bè của em cũng đang suy nghĩ như chị (ko dám nói, ko biết nói gì mới đúng), mọi người thương em lắm đấy.
     
  4. Mẹ Cóc

    Mẹ Cóc và bé Sâu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    4,236
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    863
    Đọc tâm sự của mẹ nó thấy thương mẹ nó quá :(. Mẹ nó hãy cố gắng lên, phải vui vẻ lên, chứ lúc nào cũng buồn, bé con ở trên thiên đường cũng không yên lòng đâu.
     
  5. shop1000

    shop1000 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    823
    thành thật chia sẻ nỗi dau này của bạn,hãy cố gắng vượt qua nỗi dau này dể mà sống vì dứa con khác bạn à.mình kg thể nào viết tiếp dc nửa..........
     
  6. chip190284

    chip190284 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/11/2009
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Chị ơi, em xin chia buồn với chị! Người mẹ nào cũng vậy, ai cũng thương yêu con mình hết mực. Bởi đứa con như chính khúc ruột của mình. Mong mỏi đứa con từng ngày , từng ngày một. Em không biết an ủi chị như thế nào để chị vơi đi nỗi đau này. Hãy cố gắng lên chị nhé! Bên cạnh chị còn rất nhiều người thân, thương yêu chị và cần chị thương yêu. Rồi chị sẽ lại sinh con khi mà chị thấy mình đã sẵn sàng. Mọi việc sẽ tốt hơn mà chị. Hãy tin vào nhưng gì tương lại đang chờ chị, chị nhé!
     
  7. Bean đẹp zai

    Bean đẹp zai đệ nhất...Chuối xinh

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    1,609
    Đã được thích:
    526
    Điểm thành tích:
    723
    ....đọc mà thấy buồn quá đi mất....hãy cố gắng lên chị nhé!
     
  8. ngvan0482

    ngvan0482 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn các chị nhiều lắm, có trải qua nỗi đau này mới biết được rằng nó đau đớn như thế nào. Em cũng xin an ủi 1 phần nào những người mẹ đã trải qua nỗi đau này, hãy cố gắng vượt qua cũng như bản thân em cố gắng vực dậy (dù rất khó), cầu mong 1 ngày mai tươi sáng,
     
  9. TomMum

    TomMum Tổng tư lệnh

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    3,157
    Đã được thích:
    591
    Điểm thành tích:
    773
    Chị ơi, chị hãy cố lên nhé! Em cũng chẳng biết phải nói sao nữa...
     
  10. me phuong anh

    me phuong anh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/10/2009
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    1,034
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc những dòng này của bạn mà thương quá....Cố gắng lên bạn nhé
     
  11. bé Đô

    bé Đô Biển sóng... đừng xô tôi

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,646
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Biết nói gì bây giờ?! Thực lòng em chia buồn với chị! 1 nỗi đau quá lớn.

    Bé nhà em đang được hơn 9 tháng. Em nghe chuyện buồn của chị mà thấy con mình thật là bé bỏng. Nỗi lòng muốn bao bọc, che chở cho con càng lớn lao hơn!

    Chị ơi, theo em, hiện tại chị hãy đến các cơ sở y tế, tìm hiểu thật nhiều thông tin, tài liệu về loại bệnh đó, và tìm ra phác đồ để phòng chữa/giảm khả năng di truyền căn bệnh này cho bé sau. Bây giờ việc chị nên làm là hãy tìm hiểu thông tin để không phải chịu đựng nỗi đau này lần thứ hai. Hãy tỉnh táo và tìm lối thoát chị ạ. Đừng quá bi quan mà quên mất sự phấn đấu cho bé tiếp sau.

    HÃY SÁNG SUỐT CHỊ NHÉ!!!
     
  12. phuquoc9898

    phuquoc9898 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Xin chân thành chia buồn và cảm thông với chị, chị hãy cố gắng lên nhé em nghĩ với khó khăn mình phải dũng cảm đương đầu với nó thôi. Chúc chị sớm lấy lại thăng bằng.
     
  13. MePoc

    MePoc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Thương chị vô cùng, thật không có nỗi đau nào hơn thế, chị ơi cố gắng lên chị nhé, em biết cứ đọc những lời chia sẻ cảm thông ở đây là chị sẽ lại khóc nhưng chỉ được khóc thêm 1 tin này nữa thôi đấy rồi thì hãy cố gắng vượt qua chị nhé, hy vọng thời gian sẽ giúp chị nguôi ngoai và con sẽ mau về với chị, ôm chị 1 cái thật chặt nè :*
     
  14. Mom Mickey

    Mom Mickey MẸ GÀ YÊU CHUỘT CON!

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    11,736
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Xin chia sẻ cùng chị,hok có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau phải mất đi đứa con mà đã mang nặng đẻ đau,nếu khuyên chị đừng buồn thì hok đúng,nhưng chị hãy cố gắng vượt qua nỗi đau náy,mình còn đứa con khác mà chị,ông trời rất công bằng với mọi người.
     
  15. medungvan

    medungvan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Chia sẻ với em. Con cái luôn là niềm thương lớn nhất của bố mẹ. Cố gắng vượt qua em nhé, rồi em sẽ có những đứa con khỏe mạnh khác thôi.
     
  16. AmBerBaby

    AmBerBaby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2008
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Thương mẹ nó quá, đọc xong tâm sự của mẹ nó nước mắt tớ rơi không kìm được. Đã là mẹ, tớ hiểu được nỗi đau của mẹ nó phải chịu đựng thế nào?! Tớ không dám khuyên mẹ nó bớt đau đớn, chỉ biết an ủi bạn là dù đau đớn thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe - chỉ khi có sức khỏe thì mới có sức để mà thương mà nhớ đến bé thật nhiều. Thêm nữa, khi nỗi đau tạm lắng theo thời gian, nếu mẹ nó có ý định có thêm em của bé thì trước hết phải đến tư vấn ý kiến của BS cho chắc ăn nhé, nỗi đau vẫn là nỗi đau - mình phải đối diện với sự thật để giải quyết vấn đề nhé mẹ nó. Thương bạn nhiều, cầu mong linh hồn của bé sẽ biết thương mẹ và phù hộ cho mẹ sống thật tốt thật mạnh mẽ.
     
  17. Mẹ yêu Nghé

    Mẹ yêu Nghé Mẹ On khi Nghé iêu đã ngủ

    Tham gia:
    25/7/2009
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ nó ơi mẹ nó thật tội nghiệp con em cũng tầm đấy tháng. Là mẹ ai cũng vậy,đứa con là tài sản duy nhất mà ông trời lỡ lòng nào cướp mất của gia đình chị em xin chia buồn và cũng mong rằng chị hãy có niềm tin vào cuộc sống. Hi vọng vào đứa con thứ 2 của chị sẽ khỏe mạnh,chúc gia đình chị gặp nhiều may mắn nên nhìn về tương lai chị ạ ko nên nhìn về những đau buồn đã qua.
     
  18. megiaduc

    megiaduc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Cố gắng lên chị nhé! hãy mạnh mẽ lên để vượt qua nỗi đau này. NHìn chị đau buồn như vậy chắc những người thân của chị cũng đau lòng lắm. Hãy cố gắng vì tất cả những người thân của chị nữa nhé.
     
  19. quachtinh

    quachtinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc tâm sự của bạn mình cũng thấy buồn quá mà không biết phải chia sẻ với bạn thế nào. Mong rằng bé trên trời sẽ hiểu và phù hộ cho mẹ nhanh chóng vượt qua được nỗi đau này..
     
  20. nangvangbienxanh

    nangvangbienxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    103
    Thương em quá, chị cũng đang nuôi con nhỏ, chỉ nghĩ đễn việc con bị ngã đau hay xước xát đâu đó là đã thương con không chịu nổi, không dám nghĩ tiếp nữa rồi chứ đừng nói đến việc một ngày không được bế con, không được ôm con vào lòng.
    Thôi chẳng biết nói gì hơn là cầu chúc cho bé sớm được siêu thoát, mong em vượt qua được nỗi đau lớn này...
     

Chia sẻ trang này