Nổi đau ''Từ đường''

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Nhã Trang, 14/10/2004.

  1. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Ba tôi là một cán bộ mẫu mực. Cả đời làm việc của ông chỉ được mỗi căn nhà Nhà nước cấp, chưa hoá giá. Năm đó, anh Hai tôi đi hợp tác lao động về để dành được bảy cây vàng. Anh định mua một căn nhà trong hẻm nhưng vì ba tôi bảo cần tiền để hoá giá nhà nên anh đưa hết cho ông. Sau đó, ba tôi dồn hết tiền bạc để xây ngôi nhà lên ba tấm rưỡi. Ngôi nhà là niềm tự hào của ông, bởi đây là công trình do ông tự thiết kế. Phía trước, ba tôi làm một cái sân vườn nho nhỏ, có những thảm cỏ xanh mướt xen lẫn với những cây mận, ổi, xoài… tạo cảm giác thoáng đãng. Trên sân thượng, ông thiết kế bàn thờ ông bà lúc nào cũng thoang thoảng mùi nhang trầm. Trên đó, ba tôi nuôi mấy con chim kiểng để nó hót cho vui nhà. Ông bảo "ba ráng xây cái nhà lớn này để làm nhà thờ, sau này con cháu có chỗ tụ tập về để tưởng nhớ ông bà". Phòng ăn ông xây rộng đủ chỗ cho tam tứ đại đồng đường về sống chung dưới một mái nhà. Ngoài ra, còn có phòng nghỉ, có cây xanh trái ngọt cho bọn trẻ đùa chơi… Ông kiểm tra thợ thầy thật cẩn thận, ngôi nhà xây phải thật chắc chắn để đời cháu, đời chắt vẫn còn sử dụng tốt. Ước nguyện của ba tôi là thế, nhưng ông chỉ sống được trong ngôi nhà mới có bảy năm. Sau khi ba chết, nỗi đau mất mát chưa nguôi thì anh em trong nhà đã bất hoà. Anh Hai tôi cần một số vốn để làm ăn nên muốn mẹ tôi bán nhà để cho anh mượn vốn. Chị Ba tuy có chồng ra riêng nhưng vẫn đòi được chia một phần thừa kế trong đó. Anh Hai không chịu vì anh bảo ngày xưa anh có góp tiền cho ba hợp thức hoá nên ngôi nhà phải thuộc về anh hoàn toàn hoặc chí ít cũng phải cỡ hai phần ba giá trị căn nhà. Còn chị Ba thì bảo ngày xưa anh bỏ ra bảy cây thì bây giờ bán nhà trả anh bảy cây, còn bao nhiêu chia đều. Anh không chịu bảo bảy cây ngày đó mua được cả ngôi nhà bây giờ trị giá hàng trăm cây, nên phải quy ra mà trả… Mẹ tôi rớt nước mắt khi nghe hai anh chị chửi mắng, tranh giành lẫn nhau. Ngôi nhà mơ ước của ba định để làm nhà thờ có nguy cơ sụp đổ bởi ngày giỗ ba các con về không phải để cùng ăn chung bữa cơm sum họp mà để bàn bạc chuyện chia chác. Sân vườn nơi có thảm cỏ xanh ba định dành cho con cháu vui đùa đã có lần đẫm máu vì xô xát. Không ai thiết đến chuyện lên sân thượng để thắp nhang cho ông bà vì còn bận cãi cọ. Những chú chim kiểng bị bỏ đói đã chết từ lâu, trái rụng, cây tàn, gia đình tan nát. Bọn nhỏ về đây không phải để thăm chị thăm em mà là về hùa với cha mẹ để chửi nhau với chú bác anh em. Tôi đã nhiều lần van xin anh chị đừng vì đồng tiền mà vứt nghĩa anh em. Nhưng họ lại cho rằng tôi chỉ vì quyền lợi riêng nên mới ngăn cản chuyện bán nhà, bởi chính tôi đang ngụ trong căn nhà đó. Người ta nói an cư thì lạc nghiệp, ba tôi dồn hết sự nghiệp cả đời vào ngôi nhà từ đường hy vọng cho tới đời cháu, đời chắt. Nhưng ông có ngờ đâu sẽ xảy ra bất hoà trong anh em. Bán nhà từ đường thì đau lòng mẹ, tủi vong hồn ba. Nhưng để lại thì người được ở không đủ tiền để chia lại hai phần ba giá trị ngôi nhà cho hai người kia. Đêm nay thắp nhang cho ba, tôi thầm nhủ "máu mủ của ba giờ đã phai lạt trước sức mạnh của đồng tiền rồi, ba ơi!". :cry: :cry: :cry: :cry:
    LÝ THÀNH DŨNG, TP.HCM
    (Trích SGTT Online)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhã Trang
    Đang tải...


  2. megiang

    megiang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi cũng từng được chứng kiếnmột chuyện tương tự như vậy chỉ khác một điều bà mẹ còn sống .
    Thật đau lòng nhưng có lẽ lòng tham của con người đã vượt qua cả tình thân trong gia đình .
    Gia đình tôi thì khác rất nhiều . Các bác, các chú và anh chị em họ của tôi luôn quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau mỗi khi gặp chuyện chẳng lành .
    Đối với trường hợp trên, tôi chỉ hy vọng có một người nào đó đủ sáng suốt để phân tích cho mọi người hiểu . Ngôi nhà có thể bán đi để chia cho mọi người vì nếu chỉ để làm nơi thờ cũng thì không hợp lý cho lắm . Mọi người nên giành phần nhiều hơn cho người anh cả vì ngoài phần đóng góp của anh, anh còn là người lo lễlạt, thờ cũng ông bà . Tôi nghĩ, người có thể bỏ tiền ra đưa cho bố mẹ xây nhà cũng không phải là ngừơi không có tình nghĩa .
     
  3. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Đúng là nổi đau " Từ Đường " .... :(
    Giờ đây báo chí đưa tin chỉ vì tiền mà tình nghĩa anh em thậm chí cha con cũng trở về con số 0 và giết cả nhau nữa .... :(
    Đồng tiền làm mờ mắt con người ...nhưng rồi tất cả cũng chỉ là phù du mà thôi ....
    Cũng may gia đình em hai bên Nội Ngoại đông người mà chẳng ai màn đến , mọi việc đều giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp . Nhưng lại buồn lòng cho gia đình chồng em , các anh chị xem nặng đồng tiền quá ..... :cry:
    Cái gì cũng tính toán lại còn bảo cái này nhiệm vụ của con trai không phải của con gái , chẳng hiểu con gái hay con trai thì do ai sinh ra nữa .
    Ngôi nhà bố mẹ ở hơn 40 năm muốn sập đến nơi mà chẳng ai buồn góp chung để sửa nhà cho BM , các chị gái thì bảo nhiệm vụ đấy của 2 ông con trai , rồi ai ở chung với BM thì bỏ nhiều hơn .
    Dù em không ở chung , không phải làm dâu và cũng không ở gần , người Nam kẻ Bắc mà sao cũng thấy buồn lòng quá ...
     
  4. Mẹ bé yêu.88

    Mẹ bé yêu.88 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/2017
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là nổi đau " Từ Đường " .... :(
    Giờ đây báo chí đưa tin chỉ vì tiền mà tình nghĩa anh em thậm chí cha con cũng trở về con số 0 và giết cả nhau nữa .... :(
    Đồng tiền làm mờ mắt con người ...nhưng rồi tất cả cũng chỉ là phù du mà thôi ....
    Cũng may gia đình em hai bên Nội Ngoại đông người mà chẳng ai màn đến , mọi việc đều giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp . Nhưng lại buồn lòng cho gia đình chồng em , các anh chị xem nặng đồng tiền quá ..... :cry:
    Cái gì cũng tính toán lại còn bảo cái này nhiệm vụ của con trai không phải của con gái , chẳng hiểu con gái hay con trai thì do ai sinh ra nữa .
    Ngôi nhà bố mẹ ở hơn 40 năm muốn sập đến nơi mà chẳng ai buồn góp chung để sửa nhà cho BM , các chị gái thì bảo nhiệm vụ đấy của 2 ông con trai , rồi ai ở chung với BM thì bỏ nhiều hơn .
    Dù em không ở chung , không phải làm dâu và cũng không ở gần , người Nam kẻ Bắc mà sao cũng thấy buồn lòng quá ...
     
  5. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Đọc xong chẳng còn biết nói gì hết nữa :(((
     
  6. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    anh em giờ so đo thiệt hơn từng tí mà, ko biết nhường nhịn nhau, chỉ nghĩ bo bo cho mình chứ ko màng đến cảm xúc người khác. Đọc topic "sống chung với nhà chồng" trong mục "tâm sự gia đình" ý, chỉ hơn thua nhau 500k thôi còn nặng lòng, trách móc, huống chi là cả một gia tài?
     

Chia sẻ trang này