Nỗi đau từ nơi rốn lũ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mẹ Ku Tũn, 17/12/2010.

  1. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Sinh con ra trong nỗi đau và thiếu thốn, chị Lê Thị Hằng không khỏi tủi phận khi nhận được tin, con gái 4 tháng tuổi của mình bị mắc bệnh tim bẩm sinh.
    Lấy nhau chưa tròn 1 năm, với hai bàn tay trắng, không vốn liếng và nghề nghiệp, hai vợ chồng chị Hằng phải đối mặt với những khó khăn lớn sắp tới. Với những vất vả từ miền quê quanh năm đi kèm với lũ lụt và mất mùa, chị Lê Thị Hằng và anh Phạm Hồng Thịnh cũng sớm biết được khi lấy nhau, sẽ khó khăn đến dường nào. Với mảnh ruộng được cấp phát, anh Thịnh cùng chị Hằng chăm chỉ làm ăn, vun vén, tiết kiệm chút ít tiền để chuẩn bị chào mừng đứa con nhỏ đầu tiên sắp ra đời. Ngày bé Phương Trang chào đời, anh Thịnh còn đang ngoài ruộng gặt nốt thửa ruộng cho người chủ và tự nhủ: “Sẽ cố gắng làm ăn để vợ con được đủ ăn”.
    Nhưng niềm vui có con đầu lòng chưa trọn vẹn, chị và anh lại gánh thêm một nỗi đau: con gái chị, được bác sỹ chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, cần phải mổ.
    Cuộc sống đã nghèo khó, lại càng trở nên khó khăn hơn khi cả hai vợ chồng đều trông vào thửa ruộng và mảnh vườn trồng rau của cả nhà. Ngôi nhà của anh chị, được xây dựng ngay trên đê, thuộc xóm 9, xã Trung Lương của thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, cứ đến mùa mưa là lụt quá nóc nhà. Trong đợt lũ lụt vừa qua, mùa màng thất bát, nhà cửa trôi hết, được sự ủng hộ của các gia đình quanh xóm, vợ chồng chị lại dắt díu nhau dựng lại ngôi nhà để có nơi cho con ở. Suốt những ngày mưa, xóm Trung Lương nơi anh chị ở bị lụt hoàn toàn, anh chị chỉ ăn mì tôm cầm chừng. Đến thăm gia đình, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn đứa bé nằm ở võng, nước vẫn còn ngấp nghé dưới chân giường. Vợ chồng chị đang tất tả quét dọn nhà cửa, quét bùn khi lũ tràn vào. Trên kệ bếp, một thùng mì tôm cứu trợ bóc dở vẫn còn đó. Chị Hằng kể: “Tội lắm cô ơi, nhìn con bé mới có 3-4 tháng tuổi, mẹ không có sữa , phải húp nước mì tôm cho no mà con đau lòng lắm. Lúc sinh cháu, con cũng cố gắng ăn cơm, ăn củ khoai, củ sắn cho có sữa. Giờ thì lúa, gạo không còn, lại mất mùa nữa, nhiều lúc, con bé cứ rúc vào cái ngực lép kẹp của con mà ngằn ngặt khóc.” Hàng xóm làng giềng, biết được tin con chị Hằng còn nhỏ, mà đã mắc bệnh tim bẩm sinh đã sang chia sẻ và an ủi hai vợ chồng nghèo. Những quả trứng gà mới đẻ, những bát gạo sẻ chia đã làm ấm lòng hai vợ chồng trẻ.
    [​IMG]

    Mới đây, vay mượn quanh xóm được ít tiền, đưa con gái ra Hà Nội khám bệnh, chị lại được tin chồng chị đi làm và bị tai nạn. Tất tả cùng con bắt xe đò về quê mà lòng chị rối bời và lo lắng. Tiền thuốc men cho chồng, tiền viện mổ cho con, với số tiền 100 triệu đồng tiền mổ tim, chị Hằng cho biết đó là số tiền quá sức tưởng tượng của chị. Cuộc sống nghèo nơi miền quê này, cả ngày, vợ chồng chị đi làm, cũng chỉ được từ 20 – 30 ngàn đồng, lấy đâu ra số tiền quá lớn như vậy để mổ tim cho con? Chị Hằng nhìn tôi và chị tự hỏi: “Cô ơi, số tiền 100 triệu để mổ tim cho cháu, con có nằm mơ cũng không nghĩ ra số tiền đó. Nhìn đứa nhỏ quằn quại, đau đớn, nhìn chồng vật vã, con xót và buồn lắm. Giá như có thể chia sẻ, con chấp nhận gánh nỗi đau cho đứa con nhỏ này….Sao ông trời lại bất công thế cô ơi….”
    Giờ đây, gánh nặng đặt lên vai người mẹ trẻ, tròn 19 tuổi đầu, không nghề nghiệp, chị phải chăm lo cho chồng và thêm đứa con bị bệnh mà chưa có điều kiện để mổ. Chị đắng lòng và chỉ mong có một cơ quan hoặc các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để gia đình chị vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.
    Với gia cảnh gia đình chị Hằng và anh Thịnh hiện nay khó khăn chồng chất khó khăn, nợ chồng lên nợ…Hơn lúc nào hết, gia đình chị Hằng rất cần những tấm lòng thơm thảo khắp nơi thương giúp và chia sẻ.


    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

    Lê Thị Hằng, Khối 9, Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
    Điện thoại: 0915441554
    Cháu bé: Phạm Ngọc Phương Trang
    Sinh ngày: 04/07/2010 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh
    Hoặc chi tiết liên hệ với chị
    Hoàng Hải Yến ( người thân của chị Hằng và anh Thịnh)
    Điện thoại: 0906.25.12.84
    Mail: hoanghaiyen2512@gmail.com
    Địa chỉ cơ quan công tác: Phòng 907, tòa nhà N06 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hà Nội
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Ku Tũn
    Đang tải...


Chia sẻ trang này