Câu hỏi của bạn Thành Do lúc đầu thiếu tự tin và nghĩ chỉ là quen qua đường thôi nên em có nói dối cô ấy em là kỹ sư. Chào tiến sĩ Sơn, hiện tại em đang rất bế tắc, mong tiến sĩ cho em lời khuyên, Em sinh năm 82, cô ấy sinh năm 83, tụi em quen nhau đã được 1 năm rưỡi. Hai gia đình đã gặp mặt và cũng đã chụp hình cưới. Do lúc đầu thiếu tự tin và nghĩ chỉ là quen qua đường thôi nên em có nói dối cô ấy em là kỹ sư.( thật ra em chỉ là công nhân, ban ngày đi làm, ban đêm rảnh em đang có ý định đi học tại chức thôi, nhưng chưa học ) . Mới hôm 2/1 vừa qua, bên đàng gái có qua nhà em, vô tình ông anh bà con của cô ấy hỏi người hàng xóm của em là ở SG em làm gì. Người hàng xóm nói em chỉ là công nhân, không phải kĩ sư.Ba mẹ cô ấy rất tức giận và đã bỏ về, đòi từ hôn. Nhà hàng đã đặt rồi, vàng vòng cũng mua rồi, hình cưới đã chụp sẵn. Cô ấy ở Hậu Giang,gia đình khá giả hơn gia đình em. Cô ấy yêu em nhưng phụ thuộc gia đình lắm. Hôm nay em đưa cô ấy ra bến xe để về quê xin gia đình cho em được xuống để tạ lỗi. Hôm qua em và cô ấy ôm nhau khóc rất nhiều, cô ấy không nói nên lời. Cô ấy nói sẽ về nhà xin ba mẹ cho em được xuống nhà gặp để tạ lỗi, Khi nào cô ấy gọi thì em mới đi , đừng đến đột ngột. Nhưng cho đến bây giờ, cô ấy về quê mà vẫn chưa thấy liên lạc với em, em lo lắng lắm. Bạn bè hỏi sao chưa cưới em cũng không biết trả lời sao. Giờ cô ấy lại im lặng không liên lạc gì với em. Mẹ em thì kêu em ăn chay niệm phật để sám hối. Em có nói với cô ấy nếu gia đình không chấp nhận thì hãy bỏ theo em, em sẽ lo cho cô ấy hạnh phúc nhưng cô ấy không nói gì. Bây giờ em không có tâm trí đi làm, em chỉ biết khóc thôi, đàn ông như em thật không phải đàn ông phải không tiến sĩ? Nếu có thể, em chấp nhận quỳ gối xin lỗi ba mẹ cô ấy và xin cưới cô ấy. Bạn bè em thì nói làm vậy mất sĩ diện lắm. Giờ em chỉ muốn chết thôi, em đau lòng lắm .Em không biết phải làm thế nào.. Nguồn: Tuyetchieutroichang.com
Ðề: Nói dối...! bạn phải đi nói thật thôi chứ biết sao ........................đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại