Nơi hỏi và trả lời chung cho các bệnh nhân

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Hainhoc, 31/7/2008.

  1. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Em nóng trong thôi. Chữa khỏi nóng trong tự khắc béo lên ngay.
     
    Đang tải...


  2. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    ko ở HC bán hàng hả chị? hay là hết hàng rùi? today c có trang điểm ko mà xinh như bông hoa thế ?????
     
  3. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Hi hi, lại nhắc đểu bác vụ xin học make up đấy hở?
    Mấy hôm nay mặt mũi bác tùm lum tà la quá , bùn ghê cơ.
    Bác chuồn về sớm vì hơi mệt. Hôm nay mang ra ít nên mang về cũng ít, sướng quá, từ nay rút kinh nghiệm : mang ra ít thôi thì đỡ phải mang về, hi hi
     
  4. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Để dân tình phải mua dè sẻn theo kiểu bao cấp hở bác ? Ác thật ! Bác đa nghi hơn cả Tào Tháo đấy ! Sáng em ra HC thấy Bác mặt mũi rạng rỡ, cười xoè liên tục - trộm vía ! trông xinh nắm ! Định đứng cháo ám tí nhưng ko nỡ đành chuồn cho bác buôn bán ! Hic.... mình khen thật lòng lại cứ tưởng nói đểu ! Tại sao có lắm người tự ti thế nhỉ ????
    Đi tập lớp múa bụng của nhà cua con em mới thấy trên DĐ LCM toàn người xinh ! Em cũng chuẩn bị TT đi học làm đẹp đây !!!!
     
  5. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Đã có ai nói buồn như buổi chợ chiều chưa nhỉ?
    hôm nay ra chợ không gặp người quen, giống như mình vừa nhỡ mất một chuyến tàu khuya vậy, cảm thấy có chợ mà không có hội:(
    Báo cáo với bác là cháu bác chưa thấy sốt trở lại, không biết đêm nay ra sao
    Mẹ cháu cho uống tiêu độc Hai Nhóc và lúc sốt thì uống thuốc, của Mỹ, cứ thấy Mỹ và Hai nhóc là yên tâm
    Coi như mẹ cháu đã đi đến 70% thắng lợi trong vụ tự chữa này rồi
    Mai mẹ cháu đưa trứng cho bác nhé, tưởng gửi trứng cho Linhcòi thì khỏi phải nhong nhong trên phố, nhưng riêng bác thì phải có ngoại lệ
    định lấy thuốc cho đẻ nhưng mà chưa gặp được đẻ để hỏi kĩ thêm ,lần sau vậy bác ạ (bác có hiểu đẻ là ai không :mrgreen: )
    Tái bút: tình hình là sắp phải cai làmchamẹ rồi, bác cho mẹ cháu xin thuốc kháng khuẩn thiên nhiên và chữa cảm lạnh gì gì đó luôn nhé, chưa biết cách sử dụng nhưng cứ mua trước đi, rồi đến lúc có việc đỡ phải sấp ngửa chạy lên LTK, tốn cà phê của bác
     
    Sửa lần cuối: 8/9/2008
  6. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773

    Hu hu, tối qua đọc mấy dòng tâm sự của em tui mà tui rớt nước mắt. Mong em mãi đấy. Mà mọi người về hết rồi, cái Hồng về làm mẻ mới, bác thì ko đc ở lại muộn, chắc chắn là ko chờ được cái Hồng rùi. Ngồi bùn thiu à.
    Mà phải bắt Hồng khao đê, đồ ăn nhà Hồng dân tình thích lắm đấy.
    Chán mới đành về đấy chứ, vừa đặt chân vào nhà thì em gọi , he he.
    Cái giọng địa phương nhà cô : may có chị bít(đẻ là ai) hi hi.
    Hôm qua về nhà mở tủ lạnh mới bít trứng nở thành gà con, chui hết vào bụng 2 con tui rùi. Mà bà ở nhà còn phải bảo: trứng ngon thật , lòng trắng cũng thơm- mà bà xuất xứ nhà quê nhé! Nghe mát cả lòng cả dạ hỉ!!!

    Dưng mà còn câu "tình hình là sắp phải cai làmchamẹ rồi" thì bác thua , ko thể hiểu đc , nói nhỏ bác nghe cái.

    Thuốc thì đưa trứng thì trả thuốc cho nhá!
     
  7. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Ui xời, cô chưa bít nỗi khổ của bác mấy lần hội chợ rồi.
    Ai cũng bảo: chị mang nhiều ra nhé! Nhiều loại vào nữa để em còn biết.
    Làm bác lại khệ nệ bê ra, ngồi mãi chả ai sờ, lại khệ nệ bê về. Bít vì sao ko? Vì mấy người đó cuối cùng lại ko ra Hội chợ được, hi hi ha ha.

    Hôm qua có cô xinh thì có, bác nhìn thấy hình như có tí make up thì phải. Còn bác thì phải đợi mẹ Golden dạy mới dám trát cơ .
    Mà sao ko đứng buôn với bác cho vui hả???Đông mới ra vẻ chứ? Hi hi
    Đợi lớp của mẹ Golden , túm cả hội cho vui đê.
     
  8. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    bác khóc xong chưa để nhà cháu giãi bày tiếp
    Bác vào hàng nhà em thì biết rồi đấy, vẫn có người ngoan cố không chịu qua Lò Đúc lấy trứng :mrgreen:
    Mai em đi giao hàng, rồi phục vụ bác nốt thể
    Lần này quyết tâm nghỉ ngơi để cai làmchame
    Vì sao ư, từ bé đến giờ chỉ nghiện có một người mà đã thấy khốn khổ khốn nạn rồi,
    bây giờ bắt đầu nghiện làmchame nên phải tìm cách cai sớm, thế thôi bác ạ, cứ nói to cho mọi người biết, ai làm mẹ cháu nghiện thì tự giật mình
     
  9. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Xinh thật hả chị ????? Bết bỏ xừ ! Em trÔng 2 đứa Bống bin nhà bác Lương đấy, chạy chơi lung tung ngoài cổng HC, 2 đứa đi về với mẹ thì em mới vào mua sắm đấy chứ. chắc cái bản mặt em sung sướng khi chen ở hàng nhà Bác Cop mà vơ vét đc tí đồ !!! he he.... những lúc như thế chắc xinh nhắm !
    Lần đầu em đi HC đấy bác ạ, chắc lần này xôm vì tối có Trung Thu nữa mà. Sao nhà bác ko đi trung thu à ? em tìm mãi ko thấy ?????
     
  10. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Hì hì, ờ nhỉ! Bác xin lỗi nhé! Từ sau gọi hẳn mẹ Linh Còi cho oách.
    ai bẩu trứng ngon quá!
    Dưng mờ nói thực nhé! Công nhận là cái trò mua bán online nó bùn cười: vì người mua thì ko muốn mất thêm tiền ship: dù rằng ko phải đi đâu, chỉ việc ngồi nhà là có đồ.
    Người bán thì nếu free ship đồng nghĩa lãi rất ít hoặc ko có lãi: nghĩa là tốt nhất là nghỉ để làm việc khác.

    Vậy tại sao ko dừng lại ở giữa? Nghĩa là mỗi bên chịu 1/2 nhỉ!

    Còn cô thì 3000đ phí ship của cô làm chị chóng mặt, choáng quá nên cứ hay phải mời Cà phê cho đỡ ngượng đấy ạ!
     
  11. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Ờ, chắc vậy.
    !!! ĐÚng rồi, thấy 2 mắt sáng lòe, he he. Chắc mua đc nhìu lắm hén!
    Tối qua nhà bác mời ông bà nội đi chén: ui cha, ngon lắm nha.
    Để bật mí cho em qua PM hé!
     
  12. HUYENBINH2007

    HUYENBINH2007 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/9/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Gửi mẹ HaiNhoc,

    Chị ơi, sao em chờ mãi chẳng tháy chị trả lời cho trường hợp của em thế. Bài viết của em ở trang 28 ấy.HuhuTủi thân quá!
     
  13. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    em port lai bai cua me nay cho bac doc nhe. Me y keu bac tra loi kia !!!
     
    Hainhoc thích bài này.
  14. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773

    Ui em ơi, chị ngàn lần xin lỗi em nhé!
    Chị đọc thư em rồi đấy chứ! Nhưng là đọc ở nhà,mạng mẽo kinh dị quá, Chị đã viết trả lời em rõ là dài mà sao mất teo nhỉ!
    1- Bố em: uống thuốc chữa tiểu đường kèm Bổ chân khí làm thang dẫn thuốc: giúp bố nhanh khỏe.
    Mức đường sẽ hạ dần, cho đến khi nào bố ăn no đường ko lên quá 6, khi đói đường ko xuống dưới 4 là OK.
    Uống thuốc này thì sẽ ko lo bị mủn xương hay hỏng mắt, v.v
    Đồng thời huyết áp sẽ giảm dần, khỏi mỡ trong máu.
    Đặc biệt, bố uống thuốc 1 thời gian thì hết cảm giác đói khát, thèm ăn , thèm uống .

    2-Mẹ em uống thuốc chữa thấp khớp+ Cao tiêu độc, ngoài bôi thuốc xoa bóp : sẽ hết đau nhứcxương khớp , khỏe lên nhiều nhé!

    3- Con của em bị rối loạn tiêu hóa: cần uống Cao tiêu độc đến khỏi, sau đó nếu cần có thể cho con uống Cao tăng lực để giúp con ăn tốt em ạ !

    Có vậy thôi mà. hì hì
     
    Sửa lần cuối: 8/9/2008
  15. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Cô này, quý bác quá cơ, chắc suốt ngày vào dòm giúp bác. Kiểu này phải mời cô làm cộng tác viên mất thôi .
     
  16. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Vâng vâng ............ trả lương mẹ cháu bằng Cao tiêu lực và Thuốc tăng độc hả bác ???
     
  17. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Hi hi, thế thì để bác nghiên cứu đã, chứ thuốc tác dụng ngược thế khéo ông lại ứ điều chế đc ý chứ!
     
  18. HUYENBINH2007

    HUYENBINH2007 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/9/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vậy chị lên list cho em danh sách các loại thuốc cần uống cho bố, mẹ và con ẹm đồng thời kèm giá tiền nữa nhé. Chị cho em STK để có j em chuyen tiền cho chị nhé.
    À, bố, mẹ em nếu uống thuốc của chị thì có phải ngưng uống các loại thuốc tây khac không? Hay có thể uống kết hơp?
    Riêng con em chi ghi rõ liều lượng uống ntn , uống lúc nào là tốt nhất nhé.
    Ngoài ra em cũng muốn đặt thêm một số thuốc sạu :

    Nước súc miệng
    Thuốc đau răng
    Nước tắm chống cảm lạnh cho trẻ
    Thuốc chữa viêm họng, viêm xoang
    Cám ơn chị nhé.
     
  19. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Em à,
    - Bố có thể dùng thuốc Tây tiếp trong vòng 1 tháng nữa thôi, và chỉ dùng nửa liều thuốc Tây thôi nhé! Sau đó thì dừng hẳn thuốc Tây.
    - Mẹ thì ko cần uống thuốc gì khác khi dùng thuốc này.
    - Con 9 tháng thì em nên chữa từ từ, vừa chữa vừa hỏi chị để chỉnh cho nhanh khỏi nhé!
    Chị sẽ ghi cẩn thận liều lượng trên đơn thuốc cho em.
    Nhớ hỏi chị khi thấy biến chuyển ko như mong muốn hoặc khác lạ để chị chỉnh thuốc em nhé!
     
  20. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Bà chị chồng em bị Viêm xoang bác ạ. Chị ý làm Kế Toán kho nên thỉnh thoảng phải ra vào kho đông lạnh để kiểm hàng. mấy hôm nay trở trời, tịt mũi luôn rồi. Bác cho thuốc chữa đi bác.
     

Chia sẻ trang này